Tay vợt trẻ giàu triển vọng Holger Rune: Tôi và Alcaraz xuất sắc nhất trong lứa của mình'

Hoành Bồ
09:23 ngày 06-11-2022
Holger Rune đánh dấu hành trình ATP 1000 cuối cùng của năm 2022 đầy ấn tượng tại Paris Masters. Chàng trai 19 tuổi đánh bại người bạn thân và là đương kim số 1 thế giới Carlos Alcaraz. Trước khoảnh khắc ngọt ngào ấy, Rune có những phút trải lòng cùng tờ L’Equipe về sự nghiệp chớm nở của mình, về thế giới quan tennis…
Tay vợt trẻ giàu triển vọng Holger Rune: Tôi và Alcaraz xuất sắc nhất trong lứa của mình'

“ROGER FEDERER ĐƯA TÔI ĐẾN VỚI TENNIS”

“Không thể nhớ chính xác, vì khi ấy tôi còn rất nhỏ. Tôi và em gái, chúng tôi chơi trên sân tennis nhỏ, với quả bóng mềm. Tôi cố gắng thực hiện một động tác giao bóng như Roger Federer. 

Tennis đã đến với tôi một cách tự nhiên, như là sự hiện diện của tôi trên thế giới này vậy. Ngay từ giây phút ấy, tôi đã mường tượng trong đầu về viễn cảnh tương lai, một tham vọng đã xuyên suốt tuổi thơ và còn nguyên vẹn ý nghĩa đến hôm nay. Tại sao tôi lại thích tennis ấy à? Đó là vì Roger, Roger Federer” - Holger Rune đã bắt đầu buổi trả lời phỏng vấn với tờ L’Equipe như thế.

Trong dòng tâm tưởng, Rune đưa NHM ngược về thời thơ ấu. Có lẽ Rune cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, lớn lên và mang trong mình giấc mơ trở thành một Roger Federer mới. Sự hào hoa và thành công tột bậc của huyền thoại người Thụy Sỹ đã, đang và sẽ còn là nguồn cảm hứng cho nhiều tay vợt trẻ.

Rune tiếp lời: “Tôi yêu quần vợt, và không thể dùng từ ngữ nào khác để diễn tả. Ngay khi đánh quả bóng đầu tiên, nó đã trở thành niềm đam mê. Và nếu tôi muốn giống như Roger, một hình mẫu của sự hoàn mỹ, tôi phải giành được các Grand Slam và trở thành số 1!”.

Ngày nay, thế hệ GenZ mà Rune là một phần trong đó, tìm đến thể thao điện tử. Nhưng chàng trai người Đan Mạch không nghĩ rằng làm “anh hùng bàn phím” thỏa mãn được bản thân: “Trong trò chơi điện tử, bạn đạt đến một cấp độ nhất định và kết thúc. Nhưng trong quần vợt, mọi thứ không bao giờ dừng lại. Hãy nhìn Novak (Djokovic) mà xem, anh ấy là tay vợt xuất sắc nhất nhưng vẫn không ngừng tiến bộ. Một mặt, tôi muốn trở nên hoàn thiện, và mặt khác tôi biết điều đó là không thể. Nhưng tôi vẫn tự nói với bản thân, mình có thể hoàn thiện đến một mức độ nhất định”.

CARLOS ALCARAZ, NGƯỜI BẠN LỚN TRONG ĐỜI

Tứ kết Paris Masters hôm 4/11, giới mộ điệu được chứng kiến một trận đấu hay giữa hai tay vợt cùng sinh năm 2003, Carlos Alcaraz và Holger Rune. Đây có thể xem là trận đấu chính thức đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của hai tay vợt này. Phần thắng thuộc về Rune, khi Alcaraz phải bỏ cuộc ở loạt tie-break của set đấu thứ hai. Công bằng mà nói, Rune xứng đáng thắng trận này và dù Alcaraz không bỏ cuộc, tay vợt số 1 thế giới cũng chịu quá nhiều bất lợi. Rune thắng    6-3 trong set 1, dẫn 3-1 ở loạt    tie-break của set 2.

Carlos Alcaraz của hiện tại đã quá nổi tiếng rồi, sau khi ngôi sao người Tây Ban Nha chói sáng trong năm 2022 để trở thành tay vợt số 1 thế giới ở tuổi 19. Nhưng ở cấp độ các tay vợt trẻ đồng trang lứa, Rune chính là đối thủ lớn nhất. Đồng thời, giữa họ luôn tồn tại tình bạn đặc biệt gần gũi. 

Và thực tế, Rune cũng đang nổi lên nhanh chóng, tương xứng với tiềm năng của mình. Ở Pháp mở rộng 2022, tay vợt hạng 18 này cũng đi đến tứ kết và đã chinh phục 2 giải đấu thuộc ATP Tour trong năm nay.

Chia sẻ về người bạn thân đồng thời là đối thủ lớn nhất trong những năm tháng ấu thơ, Rune hồi tưởng: “Tôi gặp Alcaraz lần đầu tiên vào năm 2014, ở Học viện Vilas tại Mallorca. Tuần ấy, tôi bước sang tuổi 11 (phần thắng 6-2, 6-2 cho Alcaraz). Sau đó, chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều lần. Tôi thắng cậu ấy, cậu ấy cũng thắng tôi. Thật tốt khi những người trẻ tuổi gặp nhau, trở thành động lực của nhau”.

“Chúng tôi luôn là bạn tốt của nhau. Tôi và Alcaraz thậm chí từng đánh đôi và vào đến bán kết Les Petits As. Còn chiến thắng đầu tiên của tôi trước Alcaraz ư? Một lần nữa là Mallorca, vào năm 2016. Chúng tôi là 2 tay vợt trẻ xuất sắc nhất trong lứa của mình, và NHM có thể coi cặp đấu này là một dạng kỳ phùng địch thủ”, Rune đi đến khái quát.

Holger Rune (phải) xuất sắc vượt qua người bạn thân Carlos Alcaraz để tiến vào bán kết Paris Masters 2022

TƯƠNG LAI NÀO CHỜ RUNE?

Carlos Alcaraz đã trở thành tay vợt GenZ đầu tiên chinh phục được một giải Grand Slam, và cũng trở thành kẻ thống trị làng tennis thế giới. Nhưng ở tuổi 19, một sự nghiêp chỉ vừa mở ra, với Alcaraz và cả Rune. 

Với tờ L’Equipe, trận đấu vừa qua gợi lại cuộc đọ sức kinh điển tại bán kết Miami Open vào năm 2007 giữa hai chàng thanh niên Novak Djokovic và Andy Murray, khi đó đều mới 19 tuổi. Cả hai sau này đều trở thành những tay vợt kiệt xuất (với Nole, thậm chí còn là xuất sắc nhất). Liệu rằng trận tứ kết Paris Masters vừa qua có phải là cột mốc lịch sử của tennis trong tương lai?

Chàng trai dễ mến người Đan Mạch nhớ về chiến thắng đầu tiên của mình với tư cách một tay vợt chuyên nghiệp: “Năm 2019, tôi nhận được một tấm thẻ đặc cách từ BTC Blois Challenger. Cho đến nay, tôi vẫn luôn biết ơn vì điều đó. Tôi có cơ hội gặp Nicolas Barrientos và vượt qua tay vợt đàn anh người Colombia. Sau đó, tôi đã thua ở một trận đấu khó khăn hơn, khi đối thủ là Constant Lestienne. Đó là những cột mốc mà tôi tin rằng nó sẽ đi theo tôi đến cuối sự nghiệp”.

Cho đến nay, khoảnh khắc mà Holger Rune luôn luôn tự hào, đó là chung kết giải trẻ của Roland Garros 2019: “Tôi đấu với Toby Alex Kodat (một tay vợt sinh năm 2003 khác). Tôi thắng set 1, nhưng lại bỏ lỡ một điểm quan trọng trong set 2 và để thua. Thêm vào đó, trời mưa và trận đấu gián đoạn trong khoảng 20 phút. Trong phòng thay đồ, tôi đã rất tức giận với bản thân. Thật may, tôi đã lấy lại bình tĩnh để rồi chơi một set chung kết thực sự điên rồ, đánh bại đối thủ 6-0 (thắng 6-3, 6-7 và 6-0). Với tôi, đó là một thành tựu lớn, một phần trong những giấc mơ, và tôi đã tìm thấy vào năm 16 tuổi”.

“Chúng tôi luôn là bạn tốt của nhau. Tôi và Alcaraz thậm chí từng đánh đôi và vào đến bán kết Les Petits As. Chúng tôi là 2 tay vợt trẻ xuất sắc nhất trong lứa của mình, và NHM có thể coi cặp đấu này là một dạng kỳ phùng địch thủ”
Holger Rune

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x