Cuộc gặp gỡ với Caroline Weir
Kể từ khi sự nghiệp cầm vợt bị gián đoạn vì các chấn thương, Andy Murray đã bắt đầu tận dụng số tiền tích lũy của mình để đầu tư cho tương lai. Một trong những nước đi ưng ý nhất của anh là mở công ty đại diện thể thao 77 Sports. Trở thành một đại diện phát ngôn cho các VĐV thực chất không có gì mới mẻ. Nó thậm chí đã trở nên bão hòa trong thời đại này. Nhưng 77 Sports của Murray có hướng đi riêng hứa hẹn sẽ thành công cả về kinh tế lẫn tầm ảnh hưởng.
Mọi ý tưởng bắt nguồn từ năm ngoái, khi Murray dự khán World Cup bóng đá nữ. Anh nhận ra rằng, thị trường làm đại diện cho các VĐV nữ vẫn còn khá rộng mở và anh đã chỉ đạo các cộng sự của mình tích cực tìm kiếm những ứng viên sáng giá.
Murray đã chấm được một người là Caroline Weir - cầu thủ bóng đá đang đầu quân cho đội nữ Man City. Mới đây, Murray đã có một buổi gặp mặt với khách hàng của mình. Họ trao đổi về chuyên môn, họ thực hiện một bộ ảnh cùng nhau phục vụ cho chiến dịch quảng cáo, họ nói về sự ngưỡng mộ đối phương. Và trên hết, họ nói về một chủ đề tuy cũ nhưng luôn nóng bỏng: Quyền bình đẳng của VĐV nữ.
Giới chuyên môn đánh giá Murray thông minh khi hướng tới thị trường VĐV nữ. Đây là một thủ pháp để đưa tên tuổi công ty đi xa hơn và nhanh hơn, đặc biệt trong thời buổi bão hòa vai trò của người đại diện. Tuy nhiên, nước đi của Murray không hoàn toàn chỉ là chiến lược kinh doanh. Nó cũng đồng thời là trải nghiệm cá nhân của tay vợt người Scotland. Nó hoàn toàn xuất phát từ sự tôn trọng mà Murray dành cho phái yếu.
Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Murray luôn được đồng nghiệp nhắc tới như một nhà hoạt động nhân quyền. Để chứng minh cho sự tôn trọng dành cho phái nữ, tay vợt 32 tuổi này thậm chí đã từng thuê một tay vợt nữ làm… HLV cho mình (Amelie Mauresmo).
Tay vợt cả đời ủng hộ phái nữ
Quyết định cá nhân của Murray vào thời điểm đó vấp phải nhiều chỉ trích từ chính ekip của anh. Người ta nghi ngờ về tính hiệu quả khi một tay vợt nữ lại huấn luyện cho đồng nghiệp nam. Murray tâm sự, anh thậm chí từng nhận một tin nhắn miêu tả việc bổ nhiệm VĐV nữ làm HLV giống như làm việc với một... chú chó.
Thực tế đã chứng minh, Murray không thắng nổi một Grand Slam nào trong thời gian làm việc với Mauresmo. Những Grand Slam hiếm hoi trong sự nghiệp của Murray đều đến trong giai đoạn anh được huấn luyện bởi huyền thoại Ivan Lendl. Tuy nhiên, Murray không hối hận vì điều này. Anh cho rằng thất bại của mình là do cá nhân anh chứ không phải do HLV nữ.
Một ví dụ khác về sự tôn trọng mà Murray dành cho phái nữ đến vào năm 2018, khi cầu thủ nữ Ada Hegerberg nhận giải Quả bóng vàng FIFA và được người dẫn chương trình yêu cầu phải lắc hông một cách sexy trên sân khấu. Ngay lập tức, Murray lên Instagram chỉ trích yêu cầu khiếm nhã này. Anh viết: “Lại một ví dụ lố bịch về sự bất bình đẳng giới tồn tại trong thể thao. Tại sao phụ nữ phải chịu những điều này”.
Xuất phát từ ước vọng cá nhân muốn nam nữ phải bình đẳng trong thể thao nói riêng và cuộc sống nói chung, Murray nhấn mạnh anh sẽ tiếp tục tìm thêm nhiều VĐV nữ để đại diện. Tất nhiên, công ty của Murray cũng vẫn làm việc với các VĐV nam để tránh việc bị chê bai là chiêu bài tuyên truyền.
Điều Murray muốn đơn giản chỉ là tạo ra một hệ sinh thái cân bằng, nơi mà các VĐV nữ được đối xử ngang ngửa hoặc thậm chí hơn cả các VĐV nam. Mặc kệ dư luận đánh giá đây là nước đi lỗ vốn, Murray vẫn sẽ trung thành với điều này.
Hưởng lợi nhờ… virus corona Nhà đầu tư tài ba |
XEM THÊM
Olympic Tokyo 2020 diễn ra đúng kế hoạch bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp