Crawford đã bị mất đai vô địch hạng siêu bán trung WBA vào tay Abass Baraou. Thông tin này đã được Wasserman Boxing, đơn vị quảng bá của Baraou, xác nhận trên mạng xã hội. Sau khi Crawford đánh bại Alvarez để trở thành nhà vô địch bất bại, triều đại 13 tháng nắm giữ đai vô địch hạng siêu bán trung WBA của anh đã chính thức kết thúc.
Sau khi thông báo với cơ quan quản lý chính về quyết định không trở lại hạng cân, nhà vô địch tạm thời Baraou đã được thăng hạng lên vị trí vô địch thế giới chính thức. Wasserman Boxing viết: "Abass Baraou đã là nhà vô địch thế giới chính thức. Ghế ngồi ở vị trí cao nhất đã được xác nhận cho AB, bạn muốn anh ấy đấu với ai tiếp theo?"
Trong khi đó, Crawford là nhà vô địch 3 hạng cân đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại và đã lên tiếng bác bỏ tin đồn anh có thể giải nghệ sau khi đánh bại Alvarez. "Tôi không biết liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của tôi hay không. Tôi phải ngồi lại với ê-kíp của mình và chúng tôi sẽ bàn bạc về vấn đề này", Crawford nhấn mạnh.
Trong khi đó, Chris Eubank Jr đã mở ra cánh cửa cho một trận đấu siêu hạng với Crawford, người đang nắm giữ cả 4 danh hiệu vô địch ở hạng cân 76kg. "Mọi thứ đều có thể xảy ra. Cho dù một trận đấu khó tin hay tuyệt vời đến mức nào mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, thì mọi thứ đều có thể xảy ra.
Tôi đã nói sau trận đấu rằng tôi rất muốn được so găng với Terence. Anh ấy được coi là một trong những tay đấm vĩ đại nhất của môn thể thao này hiện nay. Tôi ở đây để đấu với những tên tuổi lớn. Một trận đấu với anh ấy, một trận đấu với Canelo, tôi rất muốn được so găng với những võ sĩ này", Chris Eubank Jr chia sẻ trên Sky Sports.