Chris Froome & 5 phút kinh hoàng nhất cuộc đời

Lâm Phong
09:45 ngày 25-02-2020
Chris Froome là VĐV đua xe đạp 4 lần vô địch Tour de France. Tuy nhiên, tất cả những vinh quang mà anh trải qua đều không đáng nhớ bằng 5 phút ngắn ngủi khi anh nằm bất động bên vệ đường, máu chảy khắp chân. Đó là 5 phút tỉnh táo trước khi anh bị ngất trong cơn đau.
Chris Froome & 5 phút kinh hoàng nhất cuộc đời

Ngày định mệnh

Trong quá trình tập luyện chuẩn bị bước vào chinh phục giấc mơ lần thứ 5 vô địch Tour de France, Chris Froome như thường lệ có mặt trong chặng đua thử. Hôm đó là ngày 12/6/2019. Trước khi nhảy lên yên xe, Froome chỉ nghĩ rằng sẽ cố gắng đạt một thành tích chấp nhận được. Tối hôm đó, Froome có hẹn ăn với bạn bè. Sau đó anh sẽ về nhà nghỉ ngơi, xem lại các chỉ số mà HLV Tim Kerrison sẽ gửi rồi chìm vào giấc ngủ. 

Là một tay đua chuyên nghiệp, từng vượt qua hàng trăm đối thủ, chinh phục biết bao con dốc, khúc cua khủng khiếp trong đời, Chris Froome không bao giờ nghĩ rằng anh lại gặp tai nạn trong một chặng đua thử vốn dĩ không có áp lực vào sáng hôm sau.

“Tất cả những gì tôi còn nhớ là đang chạy phía trước đồng đội Wout Poels. Hai HLV Tim Kerrison và Servais Knaven ngồi trên chiếc xe chạy phía sau, thi thoảng đưa ra chỉ đạo thông qua radio”, Froome kể lại trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn kinh hoàng. 

“Rẽ phải, HLV chỉ đạo. Sau đó trời đất bỗng dưng tối xầm lại. Chuyên gia kỹ thuật Gary Blem chạy về phía tôi hét lên: Ôi, thật tồi tệ. ‘Tồi đến mức nào’, tôi hỏi lại. ‘Chân cậu gãy rồi, Chris’. Tôi bắt đầu nhìn xuống chân của mình. Máu đang tuôn ra từ vết thương rất sâu bên dưới đầu gối. Rồi tôi nhìn khuỷu tay của mình. Có vẻ như nó đang nằm sai vị trí thì phải. Nhưng nỗi nhớ mãnh liệt nhất là… đau. Cơn đau thật khủng khiếp. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, mất dần ý thức và sau đó là một khoảng trắng”, Chris Froome nói thêm.

Tất cả những gì Chris Froome vừa kể diễn ra chỉ trong 5 phút. Đó là 5 phút hoảng loạn nhất trong cuộc đời Chris. Trong 5 phút đó, ngoài cảm giác đau đớn vì vết thương, anh còn tự đặt ra cho bản thân hàng loạt câu hỏi. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mình có thể bình phục hay không? Có thể tiếp tục đua xe nữa hay không. Cảm giác bỗng dưng có thể mất đi tất cả còn đáng sợ hơn cả cái chết. 

Chris Froome bị dập phổi, gãy xương sườn, đốt sống cổ, đùi… và mất trí nhớ sau cú đâm vào tường

Nỗi ám ảnh kéo dài

Chris Froome được đưa vào bệnh viện và sau hàng loạt xét nghiệm, chụp chiếu. anh được xác định bị dập phổi, gãy xương sườn, đốt sống cổ, đùi, hông và khuỷu tay. Nhưng điều đáng sợ hơn cả những kết luận nghe rất rùng rợn kia là Chris Froome gần như đã bị xóa trắng trí nhớ trong những ngày sau đó. Có vẻ như tai nạn khiến tay đua gốc Kenya này bị chấn thương tâm lý còn nặng hơn cả những cái xương bị gãy.

Phải mất tới 3 tháng sau ngày nhập viện, Chris Froome mới dần nhớ ra tất cả. “Hôm đó, tôi chạy thử trong điều kiện thời tiết không tốt cho lắm. Gió rất to. Thật ra là tôi đã đua trong kiểu thời tiết này nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao tai nạn lại xảy ra. HLV kể lại tôi đã đâm vào một bức tường ở tốc độ 54km/h. Đó thật sự là một tai nạn gây ám ảnh”, Froome kể thêm.

Nỗi ám ảnh dai dẳng tới mức phải 4 tháng sau, Chris mới dám đối mặt với ngày hôm đó. Anh đã dũng cảm kể lại những gì xảy ra với mình, dũng cảm thừa nhận bản thân đã sợ hãi đến mức nào. Ca phẫu thuật sau đó mà Chris phải trải qua kéo dài tới 6 tiếng liên tiếp và đã thành công hơn dự kiến. 

“Ban đầu tôi rất chán nản. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hồi phục. Sau khi tôi tỉnh dậy, bác sĩ chỉ vỗ vai rồi rời đi mà không nói gì. Điều đó càng khiến tôi hoảng sợ. Nhưng dần dần tôi hiểu ra rằng, điều tuyệt vời nhất là mình còn sống”, Chris kết thúc buổi trả lời phỏng vấn. Anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

HỒ SƠ

Họ tên: Christopher Clive Froome
Sinh ngày: 20/5/1985 tại Nairobi, Kenya.
Chiều cao: 1,86 m. Cân nặng: 69 kg 
Đội đua hiện tại: Ineos
Các đội đua đã từng trải qua: Konica Minolta, Barloworld, Sky
Một số danh hiệu đáng chú: Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017), Giro d’Italia (2018), Vuelta a Espana (2011, 2017). Huy chương đồng 
Olympic: 2012 và 2016. Huy chương đồng: World Championships 2017. 

Sẽ tái xuất ở chặng UAE Tour


Sau đúng 8 tháng kể khi gặp tai nạn, Chris Froome đã tái xuất ở chặng đua UAE Tour. Sự xuất hiện của tay đua từng 4 lần vô địch Tour de France đã đem lại sự phấn khích cho khán giả. “Tôi cảm thấy mình như được tái sinh lần nữa”, Froome hào hứng nói, “Cảm giác ngồi trên xe luôn tạo cho tôi một sự hưng phấn khác lạ”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x