James Bond trong mắt dân nhà nghề
Trong tập phim “James Bond: The world is not enough” ra đời năm 1999, cảnh quay điệp viên 007 nhảy từ trực thăng xuống dãy núi tuyết ở Chamonix, Pháp rồi thuần thục trượt off-piste (trượt tự do) trong hơn 5 phút đã gây được ấn tượng rất mạnh đối với cả giới chuyên môn lẫn các VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp.
Một trong những fan cứng của serie phim kinh điển này là nhà cựu vô địch thế giới môn trượt tuyết tự do Alexis Pinturault. Ý thức được việc các động tác trượt tuyết của điệp viên 007 sẽ bị “soi” bởi giới nhà nghề như Alexis Pinturault chẳng hạn nên toàn bộ ê kíp làm 007 đều rất cố gắng chú trọng vào từng chi tiết nhỏ như thể họ đang xây dựng nền tảng thể thao của James Bond là một VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp.
“Tôi thật sự kính nể. Trượt off-piste không hề đơn giản và cũng không thể dùng kỹ xảo. Ở tất cả các tập phim 007 có xuất hiện cảnh trượt tuyết, James Bond đều thể hiện vô cùng thuần thục các kỹ năng như một VĐV nhà nghề. Với những kỹ năng đó, Bond có thể vô địch thế giới”, Alexis Pinturault bình luận.
Dưới con mắt của các VĐV chuyên nghiệp, những gì James Bond thể hiện trong các phân cảnh trượt tuyết vượt xa trí tưởng tượng và khả năng của một VĐV thông thường. “Anh ấy nhảy, tiếp đất, giữ thăng bằng trên ván trượt, thi thoảng quay đầu lại quan sát. Có thời điểm anh ấy nghỉ trượt rồi tiếp tục bằng một chân. Anh ấy bay qua những vách đá, tiếp đất nhẹ nhàng, quan sát mọi thứ xung quanh. Đó không phải là điều mà những VĐV trượt tuyết thông thường có thể làm được. Ngay cả tôi cũng cảm thấy nghẹt thở khi chứng kiến”, nhà cựu vô địch Olympic môn trượt tuyết, Bernhard Russi cho biết thêm.
Lần đầu tiên một cảnh trượt tuyết xuất hiện trong serie phim 007 là ở tập phim On Her Majesty’s Secret Service (năm 1969). Diễn viên thủ vai 007 năm đó là George Lazenby, đã thực hiện một cảnh trượt tuyết rượt đuổi trên đỉnh núi Piz Gloria ở Thụy Sĩ. Không chỉ trượt dốc thông thường, 007 của George Lazenby còn thuần thục kỹ năng vượt chướng ngại vật với những cú bay qua nóc nhà. Theo bầu chọn của độc giả tạp chí GQ thì cảnh trượt tuyết năm 1969 cho đến nay vẫn là đẹp mắt và chuyên nghiệp nhất trong serie phim 007.
Bond mê trượt tuyết hơn phụ nữ
Trên thực tế từng có rất nhiều người hâm mộ của serie 007 thắc mắc, tại sao có quá nhiều cảnh trượt tuyết trong bộ phim này. Và câu trả lời rất đơn giản: Vì trong tiểu thuyết, James Bond có niềm đam mê lớn với môn trượt tuyết.
Bond học trượt tuyết từ khi còn rất nhỏ. Bắt đầu từ năm 7 tuổi, Bond đã thuần thục kỹ năng trượt tuyết và thường xuyên cùng bố mẹ đi săn bắn trên ván trượt. Sau khi trở thành trẻ mồ côi vào năm 11 tuổi, kỹ năng trượt tuyết của Bond được miêu tả là chuyên nghiệp hơn bất kỳ đứa trẻ cùng lứa nào. Thậm chí trong nguyên tác, James Bond còn được miêu tả là chàng trai “có niềm đam mê lớn nhất với trượt tuyết, chứ không phải là những cô gái xinh đẹp”.
Sau này khi Daniel Craig bắt đầu được giao vai James Bond, tài tử này đã lập tức phải đi học một khoá trượt tuyết, với yêu cầu rất cao. Tuy nhiên, phải mãi đến năm 2015, Daniel Craig mới lần đầu tiên hoá thân vào vai của một VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp trong tập phim Spectre.
Những cảnh trượt tuyết trong serie 007 quan trọng tới mức nó còn được dùng để đánh giá về mức độ thành công của các diễn viên hoá thân vào vai James Bond. Nam diễn viên Timothy Dalton (đóng Bond trong tập phim The Living Daylights năm 1987) thậm chí đã từng bị giới chuyên môn chỉ trích vì sự hời hợt khi diễn một cách trượt tuyết. Anh chỉ ngồi trên ván trượt như một gã hề, không hề thể hiện được phẩm chất của một người thuần thục bộ môn này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn