Mike Tyson đã làm náo loạn Sao Paulo ra sao?

Việt Hà
07:26 ngày 30-07-2020
Càn quấy và hung hăng, Mike Tyson từng làm náo loạn một hộp đêm tại Sao Paulo, đập vỡ máy quay phim của một phóng viên truyền hình. Ra tòa vì tội hành hung, “Võ sĩ thép” ngang nhiên mặc áo đấu Maradona tại xứ sở của vua bóng đá Pele.
Mike Tyson đã làm náo loạn Sao Paulo ra sao?

Ở tuổi 54, tay đấm huyền thoại người Mỹ sẽ trở lại võ đài vào tháng 9 tới đây. Với Mike Tyson, chẳng có gì là không thể. Sức khỏe vẫn còn và độ ngông cuồng vẫn y nguyên. Trong con người từng vào tù ra tội này thì nắm đấm vẫn là thứ ngôn ngữ hiệu quả nhất. Câu chuyện về Mike Tyson vào năm 2005 phác họa đầy đủ tính khí côn đồ của nhà cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới.

Vào giữa tháng 11/2005, Mike Tyson tới Buenos Aires tham gia talkshow “Đêm của số 10” do Diego Maradona làm “host”. Cuộc trò chuyện giữa hai tên tuổi vĩ đại của làng thể thao thế giới đã thu hút hàng triệu khán giả truyền hình. Cuối buổi nói chuyện, Mike Tyson khoe sức mạnh hơn người khi nhấc bổng huyền thoại bóng đá người Argentina lên không trung. Đáp lại, Cậu bé vàng tặng Võ sĩ thép một chiếc áo số 10 của ĐT Argentina có chữ ký của Maradona.

Phần tiếp theo của chuyến công du Nam Mỹ của Mike Tyson lại không suôn sẻ như vậy. Trên đường về Mỹ, tay đấm khi đó 39 tuổi quyết định hạ cánh xuống Sao Paulo để tận hưởng một đêm tại thành phố ăn chơi bậc nhất Brazil. Sự hiện diện của nhà vô địch quyền Anh thế giới đã làm xôn xáo cánh truyền thông nước này bất chấp Mike Tyson đã yêu cầu báo giới tôn trọng quyền riêng tư của anh. Trong hộp đêm sang trọng Bahamas tại trung tâm Sao Paulo, Mike Tyson cùng đám tùy tùng đắm chìm trong men rượu tới nửa đêm. 

Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi nhà vô địch quyền Anh phát hiện có một máy quay hướng về phía mình. Võ sĩ thép người Mỹ lập tức rời ghế tới gần kẻ đang lén lút quay trộm. Dù đã tuyên bố treo găng vào tháng 6/2005 sau thất bại trước Kevin McBride (CH Ireland), Mike Tyson vẫn còn nguyên thân pháp lanh lẹ và cú ra đòn nhanh như chớp. Võ sĩ 39 tuổi quật ngã tay phóng viên, đẩy (hoặc đánh) anh này, đập máy quay phim xuống đất cho tới khi chiếc máy vỡ tanh bành. Mike Tyson mau chóng rời hộp đêm Bahamas nhằm tránh ồn ào. Carlos Da Silva Melo, tay phóng viên của kênh truyền hình SBT, nạn nhân của vụ việc liền gọi báo cảnh sát. Lực lượng an ninh sau đó tóm gọn Mike Tyson tại Love Story, một hộp đêm khác gần đó.

Mike Tyson bị cảnh sát Sao Paulo bắt và hôm sau tới tòa trong chiếc áo đấu của Maradona

Tại đồn cảnh sát Sao Paulo, Mike Tyson bị tạm giam từ 4 đến 8 giờ sáng để lấy lời khai. Võ sĩ thép bị cáo buộc hành hung người khác theo đơn khiếu nại của Melo. Cảnh sát đã gửi đơn khiếu nại lên tòa án Sao Paulo và đề nghị Mike Tyson tới gặp thẩm phán trong phiên điều trần vào ngày hôm sau. Vụ việc đánh lộn ở hộp đêm của tay đấm lừng danh người Mỹ đã làm rúng động thành phố phía Đông Nam Brazil. Rất nhiều phóng viên tụ tập bên ngoài tòa án và sự xuất hiện của Mike Tyson làm tất cả ngỡ ngàng: tay đấm người Mỹ mặc áo đấu số 10 của Maradona với thái độ nghênh ngang.

Ở đất nước tôn thờ vua bóng đá Pele, mọi chỉ dấu liên quan tới Maradona đều tạo ra sự thù địch. Mike Tyson không thèm đếm xỉa tới điều đó hoặc cố tình chọc tức người Brazil. Rất may cho võ sĩ người Mỹ là vị thẩm phán không quan tâm ông mặc áo gì. Mike Tyson đã trải qua trót lọt phiên điều trần khi khẳng định không hề hành hung Melo mà chỉ đập vỡ cái máy quay phim. Cần biết trong đơn khiếu nại, tay phóng viên của đài SBT cho biết Mike Tyson đã cầm máy quay phim đập vào đầu anh. Phía tòa không có đủ bằng chứng trong khi cảnh sát nhận xét Mike Tyson “vô cùng thân thiện và hợp tác” khi lấy lời khai.

Tòa án Sao Paulo đã yêu cầu Mike Tyson phải có mặt ở phiên tòa tiếp theo tại Rio de Janeiro một tháng sau đó. Nhưng võ sĩ người Mỹ chẳng bao giờ trở lại Brazil. Luật sư của Mike Tyson lấy lý lẽ rằng Melo đã vi phạm quyền riêng tư của nhà vô địch quyền Anh. Vụ việc sau đó bị cất sâu vào trong ngăn kéo và tay phóng viên của đài SBT không có lấy một xu bồi thường như trong đơn khiếu nại.

Từ chối thượng đài không găng giá 18 triệu USD

Mike Tyson tiết lộ cách đây không lâu rằng ông đã từ chối lời đề nghị thượng đài đánh quyền không găng với tay đấm lừng danh Wanderlei Silva. Đáng chú ý, lời đề nghị này lên tới 18 triệu USD. Được biết, Tyson vẫn chỉ hứng thú với quyền Anh truyền thống và nhắm đến trận đấu thứ 3 với “đại kình địch một thời” Evander Holyfiled, để gây quỹ từ thiện.

Giảm cân khó tin

Mới đây Mike Tyson tiết lộ rằng ông từng giảm cân từ 131kg xuống còn 100kg chỉ trong vòng vài tháng. Đó là khoảng thời gian Tyson bận rộn với dự án Chinatown Market để kiếm tiền cho quỹ Tyson Cares Foundation của mình, đồng thời được HLV Rafael Cordeiro hỗ trợ luyện tập. “Chúng tôi đã luyện tập, đấm bốc và tôi giảm từ 131kg xuống còn 100kg. Thật không thể tin được. Tôi thấy cơ thể mình nhanh nhẹn, thanh thoát như lúc mới 22 tuổi”, Tyson chia sẻ.

XEM THÊM

Những ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới ngủ thế nào?

Trải nghiệm 'cách ly tập trung' đáng nhớ của dàn sao NBA

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x