
Liên đoàn trượt tuyết Thụy Sĩ vừa thông báo vận động viên trượt ván tuyết Ueli Kestenholz đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong một trận tuyết lở bất ngờ. VĐV 50 tuổi này đã giành huy chương đồng ở nội dung đua trượt tuyết mùa đông đầu tiên tại Thế vận hội năm 1998.
Kestenholz đang trượt ván trên tuyết cùng một người bạn tại thung lũng Lotschental thuộc bang Valais, thì gặp nạn. Cảnh sát Valais cho biết trong một tuyên bố rằng vụ lở tuyết bất ngờ xảy ra ở độ cao 2.400 mét vì những lý do chưa rõ.
Kestenholz, là một người cha có hai con, bị mắc kẹt trong tuyết và được bạn mình giúp đỡ trước khi được trực thăng đưa đến bệnh viện, đầu tiên là ở Visp rồi đến Sion, gần Crans-Montana, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn chết người đêm giao thừa (31/12) vừa qua. Tờ nhật báo Berner Zeitung của Thụy Sĩ đưa tin đầu tiên vào thứ Ba rằng nạn nhân là Kestenholz.
Để tưởng nhớ người đã khuất, Liên đoàn Trượt tuyết Thụy Sĩ đã tri ân trên trang chủ: "Cuộc đời Ueli Kestenholz quá ngắn ngủi. Một trận tuyết lở hôm Chủ nhật tuần trước (giờ địa phương) tại thung lũng Lotschental đã cướp đi sinh mạng của người cha này, anh ra đi để lại hai đứa con còn nhỏ dại. Liên đoàn Trượt tuyết Thụy Sĩ và cộng đồng trượt ván trên tuyết vô cùng đau buồn. Thành kính phân ưu cùng gia đình Ueli Kestenholz".

Chủ tịch Liên đoàn Trượt tuyết Thụy Sĩ, Peter Barandun cũng gửi lời chia buồn đến gia đình người xấu số: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những người thân yêu của Ueli".
Kestenholz từng đứng thứ ba ở nội dung trượt tuyết tại Thế vận hội Nagano năm 1998 - một sự kiện ra mắt đã trở thành câu chuyện đáng chú ý của Thế vận hội khi VĐV giành huy chương vàng người Canada, Ross Rebagliati, phải đấu tranh để giữ danh hiệu của mình sau khi bị phát hiện dương tính với cần sa. VĐV người Thụy Sĩ này đã tham gia thêm 2 kỳ Thế vận hội mùa đông nữa, 2 lần vô địch trượt tuyết vượt chướng ngại vật tại X-Games và tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp trong các môn thể thao mạo hiểm.
Trong một cuộc phỏng vấn với Tamedia cách đây 2 năm, Kestenholz từng chia sẻ: "Tôi từng trượt ván, từng lướt ván buồm, nhưng tôi chỉ trượt tuyết vào mùa đông, và chỉ trên 2 tấm ván. Trượt ván trên tuyết mang đến cơ hội trải nghiệm cảm giác yêu thích của tôi, lướt ngang, ngay cả vào mùa đông.

Nhưng còn những điều thú vị khác mà bộ môn này mang lại. Vào mùa thu, chúng tôi tập luyện trên sông băng cùng lúc với những người trượt tuyết. Họ phải trở về khách sạn trước 9 giờ tối, và tắt đèn lúc 10 giờ tối. Chúng tôi khởi hành vào thời điểm đó, và trở về lúc 4 giờ sáng. Thật thú vị phải không?".
Những bài đăng gần đây trên tài khoản Instagram của Kestenholz bao gồm đoạn phim quay cảnh ông bay dù lượn và hạ cánh xuống những hồ đóng băng gần St. Moritz. "Để tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi khi kỳ quan thiên nhiên hội tụ, bạn cần sẵn sàng bỏ lại mọi thứ và lên đường!", Kestenholz từng viết.
























