Những bí mật đen tối của Tyson Fury qua cuốn sách của vợ

Lâm Phong
07:19 ngày 08-11-2021
Hôm 28/10 vừa qua, cô vợ của tay đấm Tyson Fury, Paris Fury đã cho ra mắt cuốn tự truyện mang tên: “Paris Fury: Love and Fury”. Cuốn sách ngoài những dòng tự sự về cuộc sống làm mẹ của Paris, còn tiết lộ cho NHM một quãng thời gian cực điểm đen tối của Tyson.
Những bí mật đen tối của Tyson Fury qua cuốn sách của vợ

Trầm cảm bắt đầu “giết” Tyson từ năm 2014

Paris gặp gỡ Tyson Fury năm cô mới 15 tuổi. Họ hẹn hò và đi tới hôn nhân vào năm 2008. Trải qua 13 năm bên nhau, Paris là người ở bên cạnh và chứng kiến từ những khoảnh khắc vinh quang và tăm tối nhất của chồng. Cô quyết định sẽ trải lòng thông qua cuốn sách “Love and Fury”.

Những ai quan tâm tới quyền Anh nói chung và cá nhân Tyson Fury nói riêng chắc đều biết về giai đoạn VĐV đấm bốc này tăng lên mốc… 180 kg, từng ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh Fury bước đi liêu xiêu trên đường phố Nice (Pháp) sau khi bỏ ra 1.000 euro mua tới… 200 ly rượu mời các CĐV Anh tại EURO 2016. 

Đó là giai đoạn mà Fury thậm chí còn không ngần ngại lên truyền hình nói rằng: “Tôi không thiết sống nữa. Chơi cocaine ư? So với chuyện tôi không thiết sống nữa thì cocaine chỉ là chuyện vặt. Tôi không muốn thức dậy nữa. Ngày nào tôi cũng muốn chết. Tôi chỉ ước có ai đó giết tôi trước khi tôi tự kết liễu bản thân mình”.

Tuy nhiên, cuốn tự truyện của cô vợ Paris Fury lại tiết lộ rằng, Tyson Fury bắt đầu có những hành vi lạ từ tận năm 2014. “Là người sống cùng Tyson, tôi nhận ra tâm trạng của anh ấy dần trở nên u ám. Tôi nhiều lần nhìn thấy Tyson tìm đến rượu, dù chỉ là một lượng nhỏ, nhưng đó tuyệt đối không phải thói quen của anh ấy. Tôi cảm thấy Tyson luôn mất tập trung. Đó là dấu hiệu khởi phát cho chứng trầm cảm”, Paris viết trong chương “The Magic and Mayhem of Life with Tyson” (Phép màu và sự lộn xộn trong cuộc sống với Tyson).

Paris cho rằng sự trầm uất đã lớn dần trong Tyson. Nó như một quả bom nổ chậm và rồi chính thức “giết” Tyson sau khi anh chiến thắng trong trận đấu với Wladimir Klitschko vào năm 2015. 

Tự tử bất thành

“Sau trận đấu, chúng tôi lên đường trở về Morecambe và tôi thật sự cảm nhận Tyson đã rơi vào cái hố đen của sự tăm tối và trầm uất. Nhìn gương mặt của Tyson, dường như chiến thắng trước Klitschko hoàn toàn vô nghĩa đối với anh ấy”, Paris viết.

Thắng lợi trước “Klitschko em” bỗng dưng lại lấy đi của Tyson Fury toàn bộ động lực để tiếp tục sống. Sự đen tối vốn bắt đầu xâm nhập anh từ năm 2014 đã chính thức quật ngã Tyson, đẩy anh vào giai đoạn mà mỗi ngày trôi qua chỉ đơn giản là một sự hành hạ về mặt tinh thần.

Để chống lại căn bệnh trầm cảm và rối loạn lưỡng cực, Tyson tìm đến bia và thuốc. Có những ngày Tyson uống tới… 18 lon bia, ăn số lượng pizza, thịt nướng bằng 5 người bình thường. Tyson hầu như không ở nhà, vì mỗi khi bị nhốt trong căn phòng của mình, tình trạng của anh lại càng tệ hơn. “Tyson đi suốt ngày. Anh ấy về nhà muộn dần. 1h sáng, 2h sáng rồi 4h sáng. Lần nào cũng trong tình trạng bệ rạc, say khướt. Chúng tôi đều biết Tyson đang phải chiến đấu với trầm cảm, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế”, Paris cho biết.

Tình trạng tệ hại của Tyson lên tới đỉnh điểm vào một ngày mùa Đông u ám. Paris kể thêm: “Hôm đó chúng tôi cùng trên xe trở về Morecambe. Đang im lặng, bỗng dưng Tyson bắt đầu nói. Anh ấy tự chất vấn bản thân về mục đích và lý do nên tiếp tục tồn tại. Tôi cảm thấy Tyson dường như sắp trèo lên nóc chiếc xe và nhảy xuống. Nhưng không, đột nhiên Tyson tăng tốc hướng sang làn xe máy. Anh ấy đang muốn tự tử bằng cách lao vào vách đá. Ơn Chúa, đúng phút cuối, Tyson đã được đánh thức bằng một giọng nói vang lên trong đầu, đó là tiếng gọi của gia đình”.

Đây chính là cột mốc quan trọng mang Tyson Fury trở lại với cuộc sống. Nhờ sự động viên của gia đình mà đặc biệt là cô vợ Paris, tay đấm người Anh đã chiến thắng trầm cảm để trở lại đỉnh cao sau chiến thắng trước Deontay Wilder mới đây. 

Giảm 68 kg cho ngày trở lại

Ở giai đoạn tồi tệ nhất, Tyson Fury từng nặng tới 180 kg. Tuy nhiên, nhờ quyết tâm và chế độ dinh dưỡng hợp lý của đầu bếp Greg Lockhart, tay đấm này đã giảm tới 68 kg trong 2 năm, và nhờ đó chiến thắng được Deontay Wilder. Tuy vẫn chưa lấy lại thể hình và cơ bắp tốt nhất, nhưng so với năm 2016, Tyson của ngày hôm nay đã khá hơn rất nhiều.

Tyson Fury mỉa mai Man United

Sau thất bại của Man United trước Man City tối thứ Bảy vừa qua, Tyson Fury đã ngay lập tức đăng lên Twitter một đoạn video ngắn. Trong video, anh mỉa mai “Man United đã thua Man City còn thảm hơn cả Deontay Wilder bị tôi đánh bại”. Tay đấm này còn đùa rằng Man United cần được một nhân vật “có gen chiến thắng” tới thăm để động viên tinh thần. “Tôi có lẽ sẽ ghé thăm Man United một chuyến. Họ cần ‘vía’ chiến thắng từ tôi”, Tyson Fury nói.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x