Wu Yanni, kỷ lục gia 100m rào Trung Quốc đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích về việc trang điểm đậm khi thi đấu cũng như bê bối đụng đến dao kéo. Trước những ồn ào đưa lại, Wu Yanni mới đây đã có những động thái đáp trả. "Tôi thấy mình đẹp khi trang điểm. Tôi thích thử nhiều phong cách và kiểu trang điểm khác nhau. Khi mọi người nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi thực sự coi đó là sự công nhận vẻ đẹp của mình", Wu tuyên bố. "Chứng tỏ rằng tôi rất xinh đẹp, đúng không? Đó là lý do họ nói tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng ý chứ? Gật đầu!".
Wu cũng tiết lộ rằng tinh thần tự lập được truyền dạy từ ông ngoại, người đã dạy cô "hãy tự yêu bản thân và đạt được những gì mình muốn bằng nỗ lực". Cũng nói thêm, Wu còn bị soi xét vì nghi thức trước khi thi đấu - động tác chỉ tay lên trời, bị một số người mỉa mai là "phù thủy chỉ lên trời". VĐV Trung Quốc giải thích: "Thực ra đó là sự kết nối giữa tôi và ông ngoại. Tôi chỉ tay lên trời với hy vọng ông sẽ phù hộ để tôi thi đấu tốt".
VĐV 28 tuổi cũng gửi thông điệp mạnh mẽ nhằm trao quyền cho phụ nữ trẻ, khuyến khích họ trân trọng bản thân và tự định nghĩa chuẩn mực sắc đẹp. "Đó là lý do tôi muốn nói với mọi cô gái, đừng chú ý đến lời người khác. Hãy làm điều khiến bạn thấy mình đẹp", cô nhấn mạnh.