Phỏng vấn cựu tay vợt James Blake: 'Tôi là nạn nhân của phân biệt chủng tộc'

Lâm Phong
07:41 ngày 15-03-2020
Mái đầu trọc lốc, hàng ria con kiến, chuyên đánh một tay, đó là những gì người ta nhận xét về James Blake - một gương mặt thân quen trong Top 10 ATP những năm từ 2006 đến 2009. Nhưng đằng sau những điều đó, James Blake còn được nhớ đến khi liên tục bị phân biệt chủng tộc, như chính lời anh tâm sự trên tạp chí The Undefeated.

“Cứ da màu là bị làm phiền”

PV: Chào James, tháng 8/2015, anh từng bị 4 cảnh sát chìm còng tay vật xuống đất ngay trên ngoài cửa khách sạn. Điều gì đã xuất hiện trong đầu anh ở khoảnh khắc đó?

James Blake: Nếu bạn xem video sẽ thấy, ban đầu tôi vẫn cười vì nghĩ rằng đó là một fan của mình. Thế rồi tôi bất ngờ vị vật ngã xuống đất. Tôi gào lên: Tôi hợp tác với cảnh sát mà, nhưng gã đang khóa tay tôi hét: “Im mồm”. Lúc đó thật sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Bản năng sinh tồn của anh lên tiếng chứ?

Dĩ nhiên rồi. Tôi có thể đã giơ tay lên để chuẩn bị cho một trận ẩu đả hoặc quay đầu bỏ chạy. Cả 2 phương án đều tệ như nhau. May mà cậu em tôi không ở đó. Nếu nó ở đó, chắc chắn nó sẽ lao vào và trong tình huống đó, cảnh sát sẽ nổ súng. Cũng may, NHM đã nhận ra tôi. Cũng may là tôi có một chút tiếng tăm để thoát được chuyện này. Hóa ra họ đã… bắt nhầm người.

Chuyện gì đã xảy ra với viên sĩ quan vật anh xuống đất một cách vô lý?

Anh ta mất 5 ngày nghỉ. Tuy nhiên, tôi đã chủ động rút đơn kiện. Tôi muốn làm một điều gì đó tích cực hơn. Tôi muốn giúp đỡ cả những người bình thường chẳng may phải đụng độ với cảnh sát.

 

Nghe có vẻ như anh đã từng gặp khá nhiều rắc rối với cảnh sát?

Với màu da của tôi, va chạm với cảnh sát diễn ra suốt. Tôi còn nhớ năm 19 tuổi, tôi mới ký một hợp đồng lớn với Nike và có chút tiền dư dả. Tôi tậu một chiếc xe thể thao. Thời đó, bất kỳ người da màu nào lái xe thể thao, đầu để tóc tết đều sẽ bị cảnh sát dừng xe dù chẳng phạm lỗi gì. Tôi bị cảnh sát tuýt còi vài lần, thậm chí có một lần chúng tôi đang trên đường đi làm từ thiện. Với những người da màu, cảnh sát sẽ tiến đến từ cả 2 phía của xe, tay họ luôn cầm súng. Họ sẽ gõ vào cửa yêu cầu tôi hạ kính xuống. Họ kiểm tra chán chê và rồi luôn giải thích rằng, chúng tôi bị dừng xe vì đèn hậu bị hỏng. 

Camera quay lại được cảnh James Blake bị cảnh sát bắt nhầm

“Không thể bỏ tennis”

Rất nhiều VĐV nổi tiếng gặp vấn đề về tâm lý sau khi giải nghệ. Nó có xảy ra với anh không?

Không hề. Là một người bố, tôi quá dễ dàng để chuyển sự chú ý sang một chuyện khác thay vì tennis. Và thú thật là tôi chưa bao giờ hào hứng vì mình là người nổi tiếng. Tôi chơi tennis chỉ vì tôi đam mê nó mà thôi. 

Các con của anh có biết cha mình từng là tay vợt nằm trong Top 5 thế giới?

Không (Cười lớn). Thi thoảng ba bố con ngồi xem tennis cùng nhau. Chúng thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Roger Federer và Rafael Nadal. Tôi chỉ vào Federer và Nadal và nói: Bố đã từng đánh bại họ đấy. Chúng rất ngạc nhiên.

Ngạc nhiên vì anh là tay vợt nổi tiếng?

Coi nào, chúng mới 6 và 4 tuổi. Với những cô bé, chẳng ai nổi tiếng hơn bố mẹ chúng. Tôi đã từng gặp nhiều người nổi tiếng và anh phải tin rằng, chúng thậm chí còn không có nhu cầu chụp ảnh chung với họ. 

Anh hiện tại đã trở lại với tennis sau một thời gian im lặng. Điều gì đã mang anh trở lại?

Sau khi giải nghệ, tôi dành trọn vẹn 6 tháng không đả động chút nào tới tennis. Tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình, cho các con. Khi chơi thể thao, bạn buộc phải là người ích kỷ. Thú thật, tôi đã từng nghĩ đến việc mãi mãi không dính líu gì tới tennis nữa.

Nhưng niềm đam mê của tôi lại trỗi dậy. Tennis là cuộc đời tôi và là thứ tôi không thể rời xa. Hiện tại tôi là bình luận viên, là một tác giả và là giám đốc giải Miami Open. Tôi hài lòng với những gì đang có. 

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

James Blake xác nhận hoãn giải Miami Masters 

James Blake (với tư cách là GĐĐH giải Miami Masters) vừa lên tiếng xác nhận việc hoãn giải đấu. Theo Blake, sở dĩ giải đấu quan trọng trong hệ thống ATP này phải hoãn lại bởi diễn biến phức tạp do virus corona gây ra.  “Chúng tôi rất lấy làm việc vì phải đưa ra quyết định hoãn giải đấu Miami Masters. Hy vọng giải đấu sẽ có thể diễn ra từ ngày 24/3 đến 6/4/2021 tại sân Hard Rock ở Miami sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát”, cựu tay vợt này nhấn mạnh.

VÀI NÉT VỀ JAMES BLAKE

Họ tên đầy đủ: James Riley Blake
Sinh ngày: 28/12/1979 tại Yonkers, New York (Mỹ). 
Chiều cao: 1,85 mét
Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp: 1999. 
Giải nghệ: 29/8/2013
Số trận đánh đơn: Thắng 366, thua 256 (tỷ lệ thắng 58,8%)
Xếp hạng cao nhất: Thứ 4 (20/11/2006)
Thành tích đáng kể: 
Vô địch Australian Open (2008)
Tứ kết giải Pháp mở rộng (2006)
Vòng 3 Wimbledon (2006, 2007)
Vòng 3 Mỹ mở rộng (2005, 2006)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x