
Kenya đã thực hiện nghi thức phun vòi rồng vào chiếc máy bay chở Sawe, để chào mừng người hùng thể thao này.
Đón Sawe tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta (Nairobi, Kenya) có cha mẹ của chân chạy này và Bộ trưởng Thể thao Kenya, Salim Mvurya. Ông Mvurya ca ngợi thành tích của Sawe tại Giải marathon London tuần trước là "một chiến thắng của Kenya".
Sawe được trao một vòng nguyệt quế truyền thống làm từ cành cây tượng trưng cho chiến thắng. Sawe rời sân bay trên một chiếc xe sang của chính phủ, cùng điệu nhảy chào mừng đến từ các vũ công.
Cha mẹ của Sawe nói với AP rằng họ đã biết con trai sẽ làm nên chuyện lớn ngay từ khi còn nhỏ. "Nó chạy nhanh lắm. Vì thế tôi nghĩ rằng một ngày nào đó thằng bé này sẽ làm rạng danh tôi", bà Emily Sawe nói.

Cha của Sabastian Sawe cho biết ông đã xem con trai thi đấu ở Giải marathon London tại nhà họ hàng, vì chiếc tivi nhà ông không bắt được tín hiệu.
"Khoảnh khắc con trai tôi vượt lên dẫn đầu, tôi đã bước ra ngoài vì không dám xem tiếp. Sau đó tôi mới xem lại đoạn phát lại. Chúng tôi đã hét quá nhiều đến mức bây giờ nuốt gì cũng khó" - ông Simion Kiplagat Sawe nói.
Tại London Marathon 2026, Sabastian Sawe về nhất với thành tích 1 giờ 59 phút 30 giây. Về nhì là VĐV người Ethiopia Yomif Kejelcha, với 1 giờ 59 phút 41 giây. Cả hai đều vượt qua kỷ lục cũ 2 giờ 0 phút 28 giây do Kelvin Kiptum (Kenya) xác lập năm 2023.

























