Tani Adewumi & cuộc đời sóng gió của một thiên tài cờ vua

Lâm Phong
10:52 ngày 26-05-2020
Tani Adewumi, 9 tuổi, quốc tịch Nigeria, đang trên đường trở thành đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất lịch sử. Tani Adewumi là một thiên tài. Nhưng hành trình cậu bé đến với cờ vua và tỏa sáng trên đất Mỹ ly kỳ như một bộ phim Hollywood.
Tani Adewumi & cuộc đời sóng gió của một thiên tài cờ vua

Cậu bé mơ ước chơi cờ vua cả ngày

Ngày thi đấu đầu tiên của giải cờ vua New York State Scholastic khép lại, VĐV duy nhất toàn thắng cả 3 trận đấu không phải nhà đương kim vô địch, không phải các hạt giống nổi tiếng mà lại là chú bé Tani Adewumi, một lính mới của giải đấu. Tani Adewumi trở về ngôi nhà mà bố mẹ đã thuê thông qua Airbnb. Vừa về tới nhà, Tani lại tiếp tục chơi cờ vua.

Tani Adewumi có thể chơi cờ vua từ sáng đến tối mà vẫn còn “thòm thèm”. Cậu bé muốn chơi đến giữa đêm. “Vì Chúa, nếu cậu muốn tiếp tục thắng ngày mai thì lết mông đi ngủ ngay lập tức”, HLV của Tani, ông Shawn Martinez nặng lời. Tani thoáng cau mày nhưng vẫn lên giường. Chú bé chìm vào giấc ngủ ngay sau khi nhắm mắt. “Nó quá mệt nhưng vẫn cố gắng”, bố của Tani, ông Kayode Adewumi nói.

Ở ngày thi đấu tiếp theo, Tani lại tiếp tục toàn thắng, trong đó có một trận đấu cậu bé 9 tuổi này gây sốc khi hy sinh 2 con xe chỉ để bảo vệ 1 con tốt. Đối thủ của Tani nghĩ rằng đang được đối đầu với một cậu bé còn non kém kinh nghiệm. Nhưng hóa ra đó là cái bẫy mà Tani đã tự nghĩ ra. Cậu bé chiến thắng trận đấu trong sự kinh ngạc của chính HLV Shawn Martinez.

Ông Martinez cho biết, sự sáng tạo của Tani là điều hiếm thấy ở một cậu bé mới bước chân vào con đường cờ vua chuyên nghiệp được 2 năm. Nhưng câu chuyện đằng sau mối lương duyên của Tani với cờ vua mới thật sự thú vị.

Trở lại thời điểm tháng 12/2016, ông Kayode Adewumi, bố của Tani đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc tại Abuja, thủ đô của Nigeria. Gương mặt ông Kayode cau lại, tay vò đầu, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên màn hình là khẩu hiệu: “Nói không với giáo dục phương tây”. 

Cậu bé Tani Adewumi đang trên đường trở thành đại kiện tướng sau hành trình gian khổ từ quê nhà Nigeria sang Mỹ

Cuộc tháo chạy sang Mỹ

Nhưng điều đáng sợ nhất là logo in trên tờ poster đó: Logo của tổ chức khủng bố Boko Haram - một tổ chức đã gây ra rất nhiều vụ giết người, đánh bom, bắt cóc trong vài năm gần nhất.  Ông Kayode Adewumi sở hữu một cửa hàng in và chiều hôm trước, 4 vị khách lạ mặt đã tới yêu cầu ông in cho 25.000 bản tờ poster mà ông đang nhìn chằm chằm. Nghĩ rằng đã vớ được một món hời, ông Kayode không hề kiểm tra thứ mà mình cần phải in. 

Bố của Tani không biết nên làm thế nào. Nếu ông in tờ poster đó ra, đó sẽ là hành vi tiếp tay cho khủng bố. Nhưng nếu không làm theo lời yêu cầu của bọn chúng, gia đình ông sẽ gặp họa lớn. Trong 2 năm, tổ chức khủng bố Boko Haram đã bắt cóc 276 đứa trẻ. Ông lo lắng cho cậu con trai bé bỏng của mình.
Rốt cuộc ông Kayode nghĩ ra một cách: Ông sẽ không in 2 tờ poster đó mà nói dối với khách hàng rằng máy in nhà ông bị hỏng. Hy vọng chúng sẽ tin. Nhưng người của Boko Haram không tin điều ông Kayode nói. Chúng còn lo ngại rằng ông Kayode đã nhìn thấy dòng thông điệp đó và sẽ gây bất lợi cho hoạt động của bọn chúng. 

Rốt cuộc cả gia đình Tani phải bỏ trốn. Đầu tiên họ chạy về một vùng nông thôn ở Nigeria để ẩn náu. Hàng đêm, ông Kayode luôn thấp thỏm lo lắng về những tiếng bước chân, tiếng gõ cửa. Họ không dám tiếp xúc với người lạ. Họ sống cuộc đời lẩn trốn, lo lắng, sợ hãi. Cũng may, nhờ một vài người bạn, gia đình Tani đã thành công trốn sang Mỹ. Họ phải sống trong trại tị nạn vài tháng trước khi trở lại cuộc sống bình thường ở một khu nghèo tại Manhattan. 

Tháng 2/2018, ngôi trường Tani theo học mở một lớp cờ vua vào thứ Năm hàng tuần và cậu bé Tani Adewumi đã quyết định học cờ vua chỉ để có thêm một trò tiêu khiển ở nhà. Nhưng ngay từ những buổi học đầu tiên, Tani đã yêu thích môn thể thao trí óc này và nghiêm túc theo đuổi nó cho tới hôm nay. Tani Adewumi sẽ cần rất nhiều chiến thắng nữa để trở thành một GrandMaster (đại kiện tướng), nhưng Tani tin rằng cậu sẽ làm được. 

Nguồn cảm hứng của Hollywood
Hollywood đã nhanh chóng “đánh hơi” được sự hấp dẫn từ câu chuyện về hành trình từ một cậu bé tị nạn đến thần đồng cờ vua của Tani Adewumi. Ba hãng phim đã cạnh tranh với nhau để giành quyền làm phim về kỳ thủ nhí người Nigeria và cuối cùng, Paramount Pictures đã chiến thắng. Nhà biên kịch nổi tiếng Steve Conrad sẽ là người chịu trách nhiệm chuyển thể câu chuyện thú vị về cuộc đời của Tani thành tác phẩm điện ảnh. Trước đó, cậu nhóc này cũng đã ra cuốn tự truyện “My Name Is Tani”, được xuất bản ngày 14/04/2020.

Tên đầy đủ: Tanitoluwa Emmanuel Adewumi
Ngày sinh: 03/09/2010
Nơi sinh: Nigeria
Nơi sống: New York, Mỹ
Danh hiệu: Vô địch giải K3 bang New York 2019
Điểm Elo cao nhất: 1.730 (tháng 2/2020)

XEM THÊM

Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết

Tái khởi động thể thao, bài toán khó của Mỹ

ATP & WTA sẽ hợp thành một giải đấu?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x