Tự truyện “Sự thật không tranh cãi” của Mike Tyson (Kỳ 7): Đổi đời nhờ gặp minh sư

Trần Minh
17:48 ngày 19-06-2018
Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…
Tự truyện “Sự thật không tranh cãi” của Mike Tyson (Kỳ 7): Đổi đời nhờ gặp minh sư

Những lời khen như chất gây nghiện

Cus D’Amato mời tôi và Bobby đến nhà ăn trưa. Ông bảo không cách nào tin được là tôi chỉ mới 13 tuổi. Rồi ông vạch ra con đường trong tương lai mà tôi sẽ đi, chỉ sau 6 phút xem tôi đấu thử. 

“Con đánh rất ngon,” ông ấy nói. “Con sẽ là một võ sỹ vĩ đại”. Toàn là những lời khen mà thôi. “Nếu con nghe lời ta, ta có thể giúp con trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ tuổi nhất qua mọi thời đại”.

Ôi lạy Chúa, tôi không dám tin vào tai mình. Chưa bao giờ trong đời tôi được nghe những lời khích lệ ngọt ngào đến như vậy. Cái cảm giác tuyệt vời lúc ấy khiến tôi chỉ muốn quanh quẩn bên Cus cả ngày. Sau đó tôi nhận ra đó chính là một chiêu tâm lý của Cus: Hãy cho đứa trẻ yếu đuối thêm sức mạnh, những lời khen chính là chất gây nghiện.

Tôi hết sức hào hứng trên đường trở lại trại cải tạo. Trên đùi tôi khi ấy còn có một bó hoa hồng mà tôi xin của Cus. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa hồng thật, trước đó chỉ được xem qua TV mà thôi. Hương thơm của hoa hồng và những lời có cánh của Cus đã bao lấy tôi. Tôi sung sướng thả hồn theo mộng tưởng.

Cuộc đời của tôi đã vụt thay đổi sang một hướng khác. Vào thời khắc đó, tôi biết mình sẽ trở thành một vĩ nhân. “Tao nghĩ là ông ta thích mày đó,” Bobby nói, tạm thời kéo tôi trở lại thực tế. “Nếu mày tiếp tục ngoan ngoãn, chuyện này sẽ tiến triển rất tốt”. Tôi cảm nhận được niềm vui mà Bobby dành cho tôi.

Mike Tyson đến nhà Cus tập luyện mỗi cuối tuần

Tôi trở về trại, bỏ hoa hồng vào nước. Cus cũng tặng tôi một cuốn bách khoa toàn thư về quyền Anh. Cả đêm ấy tôi thức trắng để đọc nó. Tôi đọc về Benny Leonard và Harry Greb, rồi Jack Johnson một cách đầy hào hứng. Tôi cũng muốn mình được như họ, được mọi người xem như những vị thần.

Tôi bắt đầu đến nhà Cus tập luyện mỗi cuối tuần, trước hết là những bài tập thể lực với trợ lý Teddy Atlas. Rồi tôi, Teddy và một số võ sỹ khác cùng ở lại nhà Cus, cùng với người phụ nữ của ông ấy: Một quý bà Ukraina rất ngọt ngào tên Camille Ewald.

Triết lý của Cus

Quyền Anh quả thật rất hấp dẫn. Và quyết tâm trở thành võ sỹ của tôi càng lớn hơn nữa sau khi tôi xem trận đấu Leonard - Duran trên tivi vào một ngày cuối tuần. Trận đánh ấy kích thích tôi vô cùng. Cả 2 đều rất tuyệt vời và sát thủ, những cú đấm được tung ra liên tục với một tốc độ khó tin.

Nhìn họ thi đấu đẹp vậy cứ nghĩ là đang biểu diễn hay đóng phim vậy. Sau này tôi không bao giờ có được cái cảm giác phấn khích với một trận đấu quyền Anh như thế được nữa. Tôi vẫn chưa được đấu quyền sau khi chuyển sang tập cùng Cus. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tập thể lực mà thôi.

Sau những buổi tập ấy là những cuộc nói chuyện. Cus nói cho tôi nghe mọi thứ về cảm giác và cảm xúc trong quyền Anh. Ông ấy muốn tôi tiếp cận với quyền Anh từ những gì cơ bản nhất. Và những lời Cus nói đều trở thành những triết lý đã theo tôi suốt cả cuộc đời.

“Nếu con không có khí chất của một chiến binh, con vĩnh viễn không thể trở thành võ sỹ hàng đầu, cho dù con có cao to khỏe mạnh đến bao nhiêu đi nữa”. Cách nói chuyện của Cus thật gần gũi bởi ông ấy cũng lớn lên trong một khu phố bạo lực, cũng trưởng thành trên đường phố như tôi.

Cus nói cho Mike Tyson mọi thứ, từ cảm giác đến cảm xúc trong quyền Anh

Rồi ông nói về nỗi sợ hãi và cách vượt qua nó: “Sợ hãi là trở ngại lớn nhất của việc học hỏi, nhưng nó cũng là người bạn tốt nhất của con. Nỗi sợ như một ngọn lửa. Nếu biết điều khiển, nó sẽ trở thành vũ khí của con. Nếu không biết, nó sẽ thiêu trụi con và mọi thứ xung quanh.

Nỗi sợ như một quả bóng tuyết đang lăn xuống núi. Con có thể cầm nó lên, ném vào mọi thứ mình thích. Nhưng nếu để nó lớn dần thì sẽ đến lúc nó nuốt chửng cả con. Vì thế con không bao giờ cho phép nỗi sợ hãi lớn lên và khống chế con. Ngược lại, hãy luôn tìm cách kiểm soát nó.

Nếu như nỗi sợ hãi là bạn con thì suy nghĩ của con mới chính là kẻ thù số 1. Con phải luôn chiến đấu với suy nghĩ của mình, phải kiểm soát nó, phải đặt nó đúng chỗ, phải kiểm soát cảm xúc. Sự mệt mỏi khi thượng đài có hết 90% là do tâm lý mà ra. Nó chỉ là lý do mà những kẻ hèn nhát dùng để đổ lỗi cho thất bại. Cái đêm trước khi đấu, con sẽ mất ngủ. Đừng lo, vì đối thủ của con cũng vậy”.

Tôi có thể nghe Cus nói những lời như thế hàng tiếng đồng hồ. Trước đây Cus chỉ nói điều này duy nhất một lần với nhà văn Norman Mailer. Và Mailer đã nói với ông: “Cus này, có thể anh không nhận ra đâu, nhưng thật ra anh đang tập thiền mà không biết đó”.

Đỉnh cao của việc này là... thoát ra khỏi thân xác của chính mình. Cus bảo khi thượng đài, cứ như ông đã phân thân vậy. Một vẫn đang thi đấu trên võ đài, một đứng ngoài quan sát và tìm ra điểm yếu của đối thủ.

Cus cũng nói cho tôi biết niềm tin và quyết tâm của một con người sẽ quyết định số phận của họ. Nếu bạn chỉ muốn trở thành một VĐV quyền Anh bình thường, bạn chỉ đến đấy rồi thôi. Nhưng nếu khao khát trở thành nhà vô địch, bạn sẽ luôn phấn đấu và không bao giờ dừng lại.

Cus giúp Mike Tyson tự tin 

Tôi tin vào triết lý này và từ 14 tuổi tôi đã suy nghĩ như một nhà vô địch hạng nặng trong tương lai. Tôi tập luyện và suy nghĩ như một như đấu sỹ La Mã. Tôi tự nói với bản thân: “Mình là nhà vô địch thế giới, không ai có thể đánh được mình”.

Rồi thời hạn cải tạo cũng hết, tôi chuẩn bị đi về lại Brooklyn. Chính Cus là người thuyết phục tôi ở lại. Tôi gọi điện cho mẹ và xin mẹ ký vào giấy kéo dài thời gian cải tạo. Rồi tôi chuyển vào ở hẳn với Cus.

Càng ngày tôi lại càng thân cận và yêu quý ông thầy này hơn. Ông cũng có một quá khứ bất hạnh. Mẹ mất từ sớm. Ông bị hư một mắt khi còn nhỏ vì đánh nhau trên đường. Rồi Cus chứng kiến ông bố chết ngay trên tay mình. Sau đó cảnh sát đã giết chết người anh em mà Cus yêu quý nhất.

(Còn tiếp) 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x