Theo dõi thông tin

"Thần Lừa" Garrincha đại náo World Cup

01 giờ trước
Manuel Francisco dos Santos, tức Garrincha - cái biệt danh được chị gái đặt cho có nghĩa là Bay như chim - chào đời ngày 28/10/1933 ở vùng nông thôn Pau Grande của Brazil,  trong hoàn cảnh nghèo nàn và lạc hậu. Chính vì nghèo đói nên gia đình mới để cậu con trai bị tật ở chân từ khi lọt lòng. 

    Garrincha khoe đôi chân chỉ Đông chỉ Tây độc nhất vô nhị của mình

    Đôi chân ấy rất kỳ dị, chân trái cong ra bên ngoài, còn chân phải thì cong vào bên trong. Đã vậy, chiều dài hai chân lại không bằng nhau, khi trưởng thành, chân phải dài hơn chân trái đến 6cm. Chỉ cần có bác sĩ, dao mổ và thuốc kháng sinh mà có thể nắn thẳng cặp chân đó.

    Trong rừng Amazon của Brazil có một linh vật huyền thoại là corupira. Corupira có vẻ ngoài giống một cậu bé tóc đỏ và sở hữu đôi chân kỳ lạ: quay ngược về phía sau. Thế nên, corupira tiến lên thì người ta tưởng nó đi lùi, không bao giờ bắt được, giống như Garrincha.

    Đôi chân kỳ dị của Garrincha cũng vậy. Nó giúp Garrincha đi bóng như thể ông chỉ lướt trên mặt cỏ, giỏi đánh lừa đối phương như corupira. Bản thân cái vóc dáng và đôi chân của Garrincha đã là cú lừa ngoạn mục. Ngoài chuyện chân cao chân thấp và cong theo hình dấu ngoặc kép, Garrincha còn có cột sống bị lệch khiến thân hình ông không bao giờ thẳng đứng

    Không thể nhìn vào Garrincha đi bóng để đoán ông sẽ di chuyển thế nào, theo một logic thông thường. Càng muốn chống Garrincha bằng các nguyên lý chuyên môn, thì lại càng phản chuyên môn. Trên thực tế, đúng là đã không ít người không thể tin nổi vì sao một Garrincha với đôi chân và thân hình mất cân đối như thế lại không ngã lăn khi đi bóng và đảo người. 

    Garrincha cầm bóng, không ai dám vào phá vì sợ bị lừa

    Dị hình, dị tướng đó của Garrincha khiến người Brazil yêu mến và tôn sùng ông, hơn hẳn Vua bóng đá Pele. Bởi lẽ, cặp chân kỳ dị của Garrincha đã tạo ra thứ bóng đá quái kiệt, đậm chất nghệ sĩ và hoàn toàn khác biệt với toàn bộ thế giới. 

    Garrincha chỉ chơi tấn công, chỉ đá ở cánh phải, và ông hầu như chỉ tấn công bằng những pha đi bóng chớp nhoáng, những động tác lừa tuy ngoạn mục nhưng xét kỹ thì có vẻ là bất di bất dịch. Tuyệt chiêu đặc sắc nhất của Garrincha là động tác "xỏ kim" tức đẩy bóng qua giữa hai chân đối phương. 

    Thật ra, ông không cần làm gì cả cũng có thể khiến đối phương bị mắc lừa. Họ nghĩ theo logic, à kiểu gì Garrincha sẽ đi bóng sang bên trái hoặc bên phải và đưa chân cản phá. Thế là Garrincha đẩy bóng qua chân ngay khoảnh khắc ấy. Còn khi đối phương không nghĩ rằng Garrincha đảo người thì kỳ thực, ông lại thực hiện một pha xoắn quẩy.

    Cứ thế, đối phương dù biết sẽ bị đánh lừa nhưng không thể cưỡng được các động tác đối phó vốn chỉ dẫn họ đến thất bại. Suy nghĩ dẫn đến giải pháp xử lý chỉ tổ thất bại của đối phương là kiểu suy nghĩ không tin không được, nhưng tin thì lại ân hận, đúng là không thể biết đằng nào mà lần.

    Lừa bóng, lừa tình huống xử lý chính là tuyệt chiêu sở trường của Garrincha, dựa trên những phẩm chất đánh lừa do đôi chân và xương sống tạo ra. Từ khi ông xuất hiện tại  Botafogo hay đấu trường World Cup 1954, cả nước Brazil và thế giới đã công nhận Garrincha là cầu thủ đi bóng và lừa bóng hay nhất trong lịch sử bóng đá. 

    Trong bóng đá Brazil, Garrincha là hiện thân của nghệ thuật lừa bóng và đi bóng

    Nạn nhân danh tiếng đầu tiên của thần lừa Garrincha là Nilton Santos, hậu vệ trái nổi tiếng khi ấy đã khoác áo ĐT Brazil và là ngôi sao lớn nhất ở Botafogo. Chốt chặn lừng danh này được giao nhiệm vụ kiểm tra chân cẳng của Garrincha, trước khi nhấc từ đội bóng thôn xã lên Botafogo danh giá. 

    Nhưng Nilton có lừng danh đến mấy cũng phải cam bái hạ phong trước Garrincha. Hậu vệ sừng sỏ nhất Brazil bị Garrincha lừa bóng cứ như quay dế, như đấy là trò chơi bóng của bọn trẻ ở Pau Grande. Thà đứng yên để Garrincha qua mặt, chứ Nilton mà còn quay người truy đuổi sau pha lừa bóng thành công của Garrincha, thì lập tức ngã sóng soài. 

    Giận đến tím mặt, nhưng Nilton quyết định bằng lý trí. Ông nói ngay với BLĐ Botafogo: “Phải ký ngay hợp đồng chuyên nghiệp với con quỷ này kẻo nó gia nhập đội khác thì Botafogo nguy to”. Thế là, Garrincha trở thành cầu thủ của Bofatogo, rồi nhanh chóng đóng vai “kép chính” nhờ khả năng lừa bóng quỷ dị.

    Và Garrincha thành danh ở World Cup của người Brazil tại Thụy Điển năm 1958. Ông cùng Pele hợp thành bộ đôi tấn công vô danh tiểu tốt, hoàn toàn xa lạ với thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên Garrincha biết đến World Cup, bởi tại World Cup 1950 tại Brazil, ông còn bận đi câu cá.

    Nhờ giỏi lừa bóng, Garrincha đã khoác áo CLB Botafogo và Selecao

    Vừa chào sân trong trận gặp Liên Xô, Garrincha đã làm cả cầu trường kinh ngạc bởi pha đi bóng dọc biên dũng mãnh, kết thúc bằng cú dứt điểm dội cột, làm cả hàng thủ đối phương như hóa đã. Chỉ vài chục giây sau đó, Garrincha đã lặp lại màn tra tấn, nhưng ông không sút mà chuyền cho Pele. Lại là một cú dứt điểm dội cột. 

    Thế rồi, khi các hậu vệ Liên Xô hoảng loạn, không biết làm gì để đối phó với cặp Garrincha - Pele, thì sóng gió lại nổi lên, và Vava ghi bàn ngay phút thứ 3. Đấy là 3 phút "dạo đầu" kinh hoàng nhất trong lịch sử World Cup, với 2 cú sút dội cột và 1 bàn thắng, từ 3 ngôi sao tấn công khác nhau!

    Không cặp với Pele thì Garrincha cặp với Vava cũng rất tuyệt tại World Cup 1958. Đó là một sự kết hợp hiệu quả đến kinh ngạc và vẫn sánh ngang với đội hình huyền thoại của Brazil năm 1970. Và rồi, Brazil vào chung kết, trận chung kết World Cup thật sự chứ không phải “giả chung kết” như 8 năm trước.

    Brazil đối đầu với đội chủ nhà Thụy Điển tại Stockholm. Ngày 29/6/1958 tại Stockholm khác xa so với ngày 16/7/1950 tại Rio, và liệu một thất bại kiểu Maracana nữa có thể xảy ra không? 4 phút sau khi trận đấu bắt đầu, đội trưởng Thụy Điển Nils Liedholm đã mở tỷ số.

    Garrincha đã khiến cả thế giới sững sờ ở World Cúp 1958

    Brazil đã đáp trả mạnh mẽ, với Garrincha liên tục gây khó dễ cho hàng phòng ngự bên cánh phải. 2 trong số những đường chuyền của ông đã được Vava, tiền đạo xuất sắc, ghi bàn trước khi Pelé có pha lập công thần kỳ nâng tỷ số lên 3-1 và cuối cùng ấn định tỉ số 5-2. ĐT Brazil đã có chức vô địch thế giới đầu tiên. Nhưng truyền kỳ về Garrincha đâu phải đã hết!

    Các bạn có biết Garrincha làm gì trong khi Pele khóc lóc và hôn cúp vàng 1958 không? Ông ra khu vực dành cho cầu thủ dự bị của Brazil để đọc truyện tranh về chú vịt Donald. Đây không phải lần đầu tiên Garrincha bị bắt quả tang đọc truyện tranh trong thời khắc trọng đại. 

    Ngay trước trận chung kết này, trong lúc ĐT Brazil họp đấu pháp, HLV Vicente Feola chợt phát hiện rằng Garrincha chẳng đoái hoài đến những gì ông đang nói. Bởi lúc đó Garrincha cũng đang dán mắt vào một cuốn truyện tranh, thỉnh thoảng lại cười sằng sặc đầy khoái trí.

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay