VĐV Châu Tuyết Vân (Taekwondo): 'Chuyện lấy chồng sau SEA Games 2021 mới tính'

Trí Công
09:11 ngày 24-01-2020
20 năm gắn bó với Taekwondo, Châu Tuyết Vân đã liên tục chinh phục đỉnh cao từ SEA Games đến đấu trường thế giới. Và đã đến một thời điểm mà cô gái 29 tuổi nghĩ đến việc lui dần vào hậu trường, lập gia đình cho bản thân.

Châu Tuyết Vân: Nhà vô địch Taekwondo không thích "bị" gọi là hotgirl

20 năm gắn bó với Taekwondo

- PV: Chúc mừng Tuyết Vân với tấm HCV thứ 4 liên tiếp trong sự nghiệp tại SEA Games. Dường như chị và các đồng đội rất dễ dàng để chinh phục những thành tích cao nhất ở ĐNÁ? 

- Châu Tuyết Vân: Thực sự thì để có thể giành những tấm HCV, các VĐV Taekwondo chúng tôi cũng phải trải qua nhiều khó khăn, vượt qua áp lực. Vì vậy, tấm HCV vừa giành được là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy, của tôi và toàn đội. Tôi nhớ mình đã òa khóc sau khi biết đội đoạt được HCV SEA Games khi ấy. 

 

- Đây đã là tấm HCV đáng nhớ nhất trong sự nghiệp vốn dĩ đã rất thăng hoa của chị chưa? 

- Suốt 20 năm qua, tôi may mắn đã đoạt được rất nhiều thành tích nổi bật từ khu vực, châu Á đến thế giới. Nhưng để mà nói đến tấm HCV mà mình nhớ mãi thì có lẽ là tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Uzbekistan năm 2010. Đó là lần đầu tiên tôi tham dự một giải lớn như vậy. Khi ấy tôi chỉ mong mình đoạt được HCĐ là may mắn lắm rồi. Nào ngờ tôi lại thể hiện xuất sắc và có HCV thế giới. Lúc hát quốc ca, nhìn lá cờ Việt Nam hiện diện nơi xứ người, tôi đã bật khóc. 

 

- 20 năm, một con số rất ấn tượng với một VĐV thể thao. Chị đã bắt đầu cái duyên của mình với “tri kỷ” Taekwondo như thế nào?

 - Năm lên 6 tuổi, tôi rất gầy và ốm yếu. Ba mẹ quyết định để tôi học võ, cụ thể là Vovinam. Nhưng lúc đấy ở lớp tập Vovinam, rất nhiều anh, chị lớn tuổi hơn tôi. Một lần khi tình cờ đi họp phụ huynh, ba thấy lớp taekwondo có nhiều học viên chạc tuổi con mình. Vậy là ba chuyển cho tôi sang học lớp Taekwondo.

Thuở ban đầu, tôi cũng chỉ coi Taekwondo như môn võ để mình điềm tĩnh hơn cũng như tự phòng vệ cho bản thân. Nhưng rồi tôi nhận ra Taekwondo giúp cả gia đình có thêm kinh phí để trang trải cuộc sống.

Ba tôi nay đã lớn tuổi, không đi làm nữa. Mẹ tôi thì làm nội trợ ở nhà. Vì vậy, phần lương mà tôi có được từ Taekwondo đã giúp đỡ cho gia đình tôi rất nhiều. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Bởi tôi có thể sống, làm việc và nuôi sống bản thân cũng như hỗ trợ cho ba mẹ cùng hai em gái từ Taekwondo.

 

“Tôi có cả trăm người em” 
 

- Như Tuyết Vân giãi bày, chị là chị cả và hiện là trụ cột về kinh tế của gia đình? 

- Vâng, tôi có cảm giác lúc này mình là trụ cột của gia đình. Dưới tôi là 2 em gái cũng đang trong tuổi đi học. Nhưng tôi không chỉ có 2 em gái đâu. Bởi khi ra ngoài, đến với Taekwondo, tôi là đội trưởng và là người chị cả của 100 em phía sau. Trong số đó, có nhiều bạn đã tầm 18-19 tuổi, cũng có những bạn nhỏ hơn chỉ 12-14 tuổi. 

Cả đội, thầy chỉ giao phó và tin tưởng một mình tôi đảm đương việc chăm lo và quán xuyến. Nên là có thể mọi người thấy tôi trên mặt báo là một Châu Tuyết Vân hay tươi cười, vui vẻ. Nhưng phía sau đó, tôi cũng cảm thấy rất áp lực. Việc phải quản lý 100 bạn thật sự là khó khăn. Tôi phải sắp xếp lịch biểu diễn, lo chuyện nội quy sinh hoạt, tập luyện rồi cả chuyện có bạn ăn hiếp bạn này, bạn khác… 

 

- Với 100 em phía sau như vậy, Tuyết Vân làm thế nào để hướng các em vào đúng nền nếp? 

- Tôi là người rất nguyên tắc, đặc biệt là kỷ luật trong giờ giấc. Dạo gần đây theo ý của thầy, tôi không cho các em nhỏ chơi điện tử để tập trung cho học hành. Nhưng không phải bạn nào cũng thông cảm và hiểu cho tôi. Có bạn còn giận, ghét cả tôi nữa. Nhưng tôi không thể vì thế mà để các em vô kỷ luật, dẫn đến chểnh mảng tập luyện, học hành, thi đấu.

Tôi đã nói rằng: “Nếu các em không nghe lời chị, chị kiểm tra điện thoại mà có trò chơi điện tử thì sẽ bị phạt 100.000 đồng và phải tập luyện thêm. Còn nếu tái phạm, chị sẽ không quan tâm đến em nữa. Việc của em, em sẽ tự làm. Những việc trong đội, chị sẽ không cần đến em”. 

 

VĐV Châu Tuyết Vân

- Vừa giành rất nhiều huy chương lại phải chăm lo một khối lượng công việc khổng lồ, có bao giờ Tuyết Vân đã nghĩ đến việc dừng lại với Taekwondo? 

- Đúng là mình không thể làm tốt tất cả mọi thứ. Có những lúc tôi nóng tính thật sự. Thực sự là bản thân tôi đôi khi nghĩ rằng mình sẽ phải dừng lại. Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến gia đình, đến ba mẹ, tôi lại nuốt nước mắt vào trong để quyết tâm hơn, cố gắng hơn. 

Nhưng đúng là tôi cũng đã nghĩ đến thời điểm sẽ lui lại phía sau. Cụ thể là sau SEA Games 2021 ở Việt Nam. Tôi muốn chinh phục vinh quang thêm một lần nữa trước khi hiện thực hóa giấc mơ của tôi. Đó là mở một CLB Taekwondo phong trào. Khi ấy, tôi sẽ nghĩ về hôn nhân. Còn bây giờ, cứ từ từ, chưa vội vàng chuyện chồng con gì cả. 

- Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi. 

 

Vài nét về Châu Tuyết Vân

- Quê quán: TP.HCM
- Tuổi: 29
- Thành tích nổi bật
- HCV thế giới: 2010, 2011, 2013
- HCV châu Á: 2012
- HCV SEA Games: 2013, 2015, 2017, 2019. 

XEM THÊM

Taekwondo: Tuyết Vân lần 4 giành vàng, Mộng Quỳnh lên số 1 ngay lần đầu dự SEA Games

Hot-girl Taekwondo rinh vàng cho đoàn Việt Nam

3 hot-girl thể thao Việt Nam độc thân vui vẻ ngày Valentine

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x