Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
"Thánh ngoa" Mourinho và 20 phát biểu để đời
Thiên Minh • 16:23 ngày 13/12/2014
Bên cạnh chiến thuật tài tình, HLV Jose Mourinho của Chelsea còn nổi tiếng với những phát biểu vô cùng đặc biệt trước báo giới. Dưới đây là 20 phát biểu gây sốc nhất của ông thầy người Bồ Đào Nha trong những năm chinh chiến khắp lục địa già.
    20. Chỉ trích hàng phòng ngự Newcastle như… “bò sữa”


    Trận thua 1-2 trước Newcastle cuối tuần qua khiến mạch trận bất bại suốt 8 tháng ở Premier League của Chelsea chấm dứt. Khi phóng viên hỏi nếu như được quay trở lại, ông sẽ để đội bóng phòng ngự giống như cách đối thủ Newcastle đã làm hay không? Mourinho lập tức đáp: “Ồ không! Trận đấu này vốn dĩ đã chấm dứt bởi một con bò sữa cồng kềnh án ngữ trước khung thành của họ rồi!”. 

    19. Tôi có bạn sống ở trong… núi lửa!?


    Vụ phun trào núi lửa năm 2010 khiến chuyến đi tới Milan của Barcelona trong khuôn khổ bán kết Champions League với Inter (20/4/2010) bị gián đoạn. Gã khổng lồ xứ Catalunya đã phàn nàn vì điều đó đã làm ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Còn Mourinho (khi đó là HLV Inter) bĩu môi đáp trả: “Thật hài hước. Hay là tôi có một người bạn trong núi lửa và bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm cho điều đó chăng?” 

    18. Ác quỷ, thiên thần


    Mourinho lan man nói về cách mọi người đánh giá đội bóng trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Chelsea. Ông nói: “Điều mà tôi lo lắng chính là là chúng tôi bị đánh giá theo một cách tiêu cực. Một số CLB bị xem như quỷ dữ, nhưng một số lại được tôn vinh như thiên thần. Tôi không nghĩ rằng nếu đội bóng của chúng tôi chơi xấu xí thì sẽ bị gọi là Quỷ dữ. Ngược lại, tôi không nghĩ đội bóng của HLV Arsene Wenger đá đẹp mắt thì được gọi là thiên thần”. 
     
    17. Tôi không phải là Harry Potter


    Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới cương vị HLV trưởng Real Madrid, Mourinho đã để đối thủ Real Mallorca cầm hòa không bàn thắng. Ông thốt lên: “Này, tôi là một HLV. Tôi không phải Harry Potter. Anh ta có phép thuật, nhưng thực tại chẳng có phép màu nhiệm nào hết. Ma thuật chỉ có trong tiểu thuyết, còn bóng lăn trên sân cỏ đời thường”. 

    16. Real Madrid là con tàu lớn nhất hành tinh 


    “Tôi đã sẵn sàng”, Mourinho nói sau khi chốt xong bản hợp đồng mang tên Sami Khedira – thương vụ chuyển nhượng đầu tiên của ông thầy Bồ Đào Nha khi là HLV trưởng Real Madrid.

    “Áp lực ở đội bóng này lớn hơn rất nhiều và vì thế tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi có thuật ngữ tàu càng to, bão càng lớn. May mắn rằng, tôi luôn ở những con tàu khổng lồ. Porto là con tàu cực lớn ở Bồ Đào Nha, Chelsea cũng là con tàu vĩ đại tại nước Anh và Inter cũng chẳng kém cạnh trên bình diện nước Ý. Còn bây giờ, tôi đang ở Real Madrid, con tàu được coi là lớn nhất hành tinh này”, Mourinho phát biểu. 

    15. Sẽ thật ngu ngốc nếu cứ đi Bentley và để chiếc Aston Martin trong gara 


    Nói về chiến lược xoay tua đội hình trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Chelsea, Mourinho nói: “Đặt trường hợp bạn sở hữu một chiếc Bentley và 1 chiếc Aston Martin. Bạn suốt ngày lái chiếc Bentley đi ra ngoài và để chiếc Aston Martin bám đầy bụi trong gara, thì điều đó thật sự là ngu xuẩn”. 

    14. Chẳng khác nào đắp một cái chăn quá nhỏ 


    Chelsea đã trải qua cơn khủng hoảng chấn thương trong thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2007 đã đi đến những ngày cuối cùng. Mourinho lập tức phàn nàn về tình cảnh khó khăn của The Blues khi đó: “Thật chẳng khác nào bạn có một cái chăn quá nhỏ khi lên giường đi ngủ cả. Bạn vừa kéo chăn lên cho ấm ngực thì chân bạn lại thò ra lạnh toát. Song bạn chẳng thể mua một cái chăn khác to hơn khi mà siêu thị đã đóng cửa”. 

    13. Không có trứng, làm gì có chuyện ăn được món trứng ốp-la 


    Trước chính sách chuyển nhượng thắt lưng buộc bụng của chủ tịch Roman Abramovich đối với Chelsea (năm 2007), HLV Mourinho đã phàn nàn: “Trong siêu thị, bạn có thể chọn nhiều loại trứng với những giá thành khác nhau tùy vào chất lượng của chúng. Nếu bạn chịu bỏ nhiều tiền để mua loại ngon, tất nhiên món trứng ốp-la sẽ thật tuyệt. Ngược lại, đừng mong mua của rẻ mà lại có thành phẩm chất lượng cao”. Ngay sau đó, Mourinho bị sa thải. 

    12. Quả trứng cần có thời gian để nở


    Lại liên quan đến vụ ẩn dụ những quả trứng, Mourinho đã mô tả Chelsea ở thời điểm mùa giải trước như: “Đây là những quả trứng non đẹp đẽ, những quả trứng cần mẹ, à không, trong trường hợp này hãy để người cha chăm sóc. Hãy sưởi ấm chúng trong mùa đông giá rét. Và một ngày nào đó, khi thời tiết thay đổi, mặt trời mọc phía đằng đông mang những tia nắng ấm áp, trứng sẽ nở và sẵn sàng cho một cuộc sống ở đẳng cấp cao”.

    11. Makelele không phải là cầu thủ mà là một người hầu


    Mặc dù tiền vệ Makelele đã quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế song sau đó anh vẫn được HLV triệu tập lên ĐT Pháp. Mourinho lập tức cằn nhằn: “Claude Makelele đã chơi trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế - trận chung kết World Cup. Bây giờ anh ấy muốn tập trung cho Chelsea. Nhưng HLV ĐT Pháp đã nói rằng nếu Makelele không chơi cho ĐT Pháp thì anh ta đừng hòng mong cống hiến cho Chelsea. Hẳn Makelele là người hầu. Anh ấy chẳng có quyền con người nữa”.

    10. Chúng tôi là ngựa nhỏ


    Sau khi Chelsea đánh bại Man City hồi tháng 2 đầu năm, Mourinho khiêm tốn nói: “Cuộc đua đến chức vô địch (Premier League) hiện gồm 2 con chiến mã và một chú ngựa nhỏ. Ngựa nhỏ cần sữa mẹ và thời gian học cách nhảy qua rào chắn. Có lẽ mùa sau mới là thơi điểm thích hợp để chúng tôi nhập cuộc”.

    9. Có quá nhiều diễn viên xuất sắc ở Barcelona


    Chứng kiến hậu vệ trái Asier del Horno (Chelsea) bị đuổi vì va chạm với Lionel Messi (Barcelona) trong cuộc chạm trán giữa hai đội tại Champions League hồi tháng 2/2006, Mourinho đã mỉa mai gã khổng lồ xứ Catalunya: “Barcelona là một thành phố văn hóa với rất nhiều nhà hát tuyệt vời. Các cậu bé ở đây đã tiếp thu truyền thống ấy rất tốt. Messi đã phản ứng như một diễn viên xuất chúng”. 

    8. Người đẹp không não, người xấu hay thông minh


    “Thỉnh thoảng bạn thấy những người đẹp lại không có “não”. Ngược lại, có khi bạn nhận ra người xấu lại rất thông minh”, Mourinho đã nói trước cuộc đối đầu với Barcelona năm 2006. 

    7. Dù là chó hay mèo thì bạn vẫn có thể đi săn


    Đáp lại câu trả lời của phóng viên về việc ông sẽ sử dụng tiền đạo Karim Benzema thay Gonzalo Higuain bị chấn thươnng, Mourinho (khi đó là HLV Real) nói ẩn ý: “Nếu bạn đi săn với một chú chó thính hơi, tất nhiên bạn sẽ có được nhiều chiến lợi phẩm. Còn nếu bạn đi với một con mèo, bạn sẽ săn ít hơn. Nhưng dù sao, bạn vẫn sẽ có chiến lợi phẩm”. 

    6. Nếu muốn yên bình, tôi đã cố thủ ở Bồ Đào Nha


    Trong cuộc họp báo đầu tiên tại Chelsea, Mourinho đã nói: “Nếu tôi muốn sống yên bình, tôi đã làm việc ở Bồ Đào Nha”. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông đã tự nhận mình là “Người đặc biệt”.

    5. Một bàn thắng đến từ mặt trăng


    Nói về chuyện Chelsea thua bởi một bàn thắng “ma” trong trận bán kết Champions League mùa 2004/05 với Liverpool trên sân Anfield, Mourinho xót xa nói: “Đó là một bàn thắng đến từ mặt trăng. Đội bóng chơi hay hơn đã thua. Liverpool đã ghi một bàn thắng từ khán đài”.

    4. Các cầu thủ trẻ giống như những loại dưa


    Mourinho trầm ngâm giãi bày trước khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Chelsea kết thúc. “Chỉ khi bạn mở tủ lạnh và ăn các loại dưa đó, bạn mới có thể kết luận 100% rằng chúng có ngon hay không. Thỉnh thoảng bạn thấy những trái dưa có ngoại hình tròn trịa, bóng loáng nhưng khi ăn thì nhạt toẹt. Trong khi đó, có những trái dưa xù xì thô ráp nhưng khỉ cần ăn một miếng đã thấy ngọt lừ trong miệng”.

    3. Con lừa suốt 30 năm chẳng bao giờ có thể trở thành chiến mã


    Trong bài báo viết tháng 2/2005, Mourinho đã ngầm mỉa mai HLV Jesualdo Ferreira (Porto). 

    “Một người có sự nghiệp cầm quân tới 30 năm mà không giành được danh hiệu nào sẽ lập tức bị lãng quên ngay khi ông ta nghỉ hưu. Trong khi đó, với một người tuy chỉ có 3 năm kinh nghiệm nhưng giành nhiều chiến thắng thì tên của ông ấy sẽ chẳng bao giờ bị xóa nhòa trong những trang lịch sử về thể thao. Chẳng khác nào chuyện một con lừa suốt 30 năm chẳng bao giờ có thể trở thành chiến mã”.

    2. Chiếc xe bus của Tottenham


    Thuật ngữ “Chiếc xe bus” mà báo giới hiện đang sử dụng xuất phát từ lời cằn nhằn của Mourinho trong trận hòa 0-0 với Tottenham năm 2004. 

    “Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi hay gọi đó chiếc xe bus trước khung thành. Tôi cảm thấy thất vọng nếu tôi là một CĐV – người bỏ ra 50 bảng chỉ để theo dõi một trận cầu nhạt nhẽo. Chỉ có một đội bóng mong mỏi chiến thắng ở trận đấu này. Còn Tottenham, họ chỉ chăm chăm không để thủng lưới mà thôi”. 
     
    1. Arsene Wenger là “cú nhòm giường bệnh”


    Mourinho mỉa mai Wenger: “Tôi nghĩ ông ta là một gã bệnh hoạn, thích quan sát người khác không mặc gì hay làm chuyện phòng the. Có một số gã xấu tính thủ sẵn cái ống nhòm lớn và luôn xem nhà người ta có chuyện gì. Wenger nói, lại nói rồi nói nhiều về Chelsea. Hay là ông ta thích công việc của tôi. Hoặc chẳng lẽ ông ta yêu Chelsea mất rồi?”
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội