Wayne Rooney có phẩm chất của một tay săn bàn hàng đầu và anh xứng đáng được giữ vị trí trung phong như ước nguyện.
Hiệu suất ghi bàn của Rooney là điều đã được đề cập rất nhiều lần. Trong 2 mùa bóng đạt phong độ cao nhất là 2009/10 và 2011/12, Rooney đều ghi 34 bàn. Đặt Rooney vào trong vòng cấm và cung cấp bóng, anh ấy sẽ không làm bạn thất vọng.
Nhưng khổ nỗi Rooney lại còn những khả năng khác, ngoài việc săn bàn. Rooney có thể lực tuyệt vời, cho phép anh quán xuyến một khoảng không gian lớn hơn là chỉ bám vòng cấm. Rooney cũng có tầm nhìn tốt và rất lợi hại trong những pha mở bóng ra hai biên. Thế là từ Sir Alex Ferguson, Fabio Capello cho đến bây giờ là David Moyes đều cố khai thác khả năng đá lùi của Rooney mà lãng quên tài săn bàn của anh.
Hãy tưởng tượng thế này: bạn học toán rất giỏi và si mê môn này, nhưng tình cờ lại viết văn rất tốt, song không thích mấy. Nhưng giáo viên ép bạn phải toàn tâm vào những con chữ và xa rời những con số. Bạn vẫn có thể làm tốt, nhưng thích thú thì không bởi trong đầu bạn chỉ nghĩ về những con số mà thôi.
Rooney cũng thế. Anh có thể hỗ trợ Cristiano Ronaldo vô điều kiện, lui xuống tạo khoảng trống cho Dimitar Berbatov thăng hoa, thậm chí chạy tuốt về giữa sân để “bơm bóng” cho Robin van Persie, nhưng điều ấy không có nghĩa là anh vui. Chính việc phải đá trái vị trí quá nhiều lần đã hình thành tâm lý bất mãn. Người ta chỉ nhìn thấy sự bất mãn mà quên đi cả một quá trình hình thành nó.
Rooney là một tiền đạo bẩm sinh. Anh chỉ thật sự là chính mình khi tung ra những cú dứt điểm. Đánh đầu, sút xa, bấm bóng, vô lê hay tung người móc bóng như trận derby năm nào, Rooney đều chứng tỏ có thể làm tốt. Vậy thì hà cớ gì cứ ép anh phải rời xa khung gỗ, để làm nền cho ai đó?
Bây giờ, sau một loạt trận quốc tế, nơi cả Rooney và Robin van Persie đều tỏa sáng rực rỡ, David Moyes sẽ phải lựa chọn. Một rừng không thể có hai cọp, người này đá cao thì kẻ khác phải lùi xuống. Quá dễ để kéo Rooney về, nhưng như vậy liệu có... ác với anh quá hay không?
Được xưng tụng là ngôi sao số 1 nước Anh suốt nhiều năm trời, vậy mà Rooney lại phải lần lượt làm nền cho một cầu thủ Bồ Đào Nha, một người Bulgaria và sau đó là một người Hà Lan. Sao không thấy các CĐV Old Trafford xót xa cho sự hy sinh ấy? Tại sao những cầu thủ ấy không hy sinh cho Rooney mà toàn anh phải làm điều ngược lại?
Moyes là người phát hiện và nuôi dưỡng tài năng của Rooney. Ông biết khát vọng và bản năng săn bàn của Rooney hơn bất kỳ ai. Hãy đóng đinh Rooney ở vị trí săn bàn và thiết lập một hệ thống thi đấu xoay quanh anh. Mở rộng ra, đấy còn là vấn đề của tuyển Anh nữa. Năm sau đã là World Cup, người Anh cần một người dứt điểm đáng tin cậy để xóa đi hình ảnh bạc nhược của họ ở những giải đấu lớn.
Nhân vật ấy dứt khoát không thể là Welbeck, Carroll, Lambert, Defoe, Strurrdige mà chỉ có thể là Rooney. Gã Shrek đã hy sinh cho M.U quá nhiều những năm qua. Giờ là lúc đội bóng hy sinh vì anh. Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Nếu Rooney được phục vụ mà M.U vẫn không khá thì hãy thay đổi. Nhưng nhớ lại xem, anh đã mấy khi làm NHM sân Old Trafford thất vọng đâu.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tin từ Gazzetta dello Sport, FIFA vừa ra phán quyết buộc Juventus và Livorno đền bù cho Chelsea một khoản tiền lớn vì vụ chuyển nhượng Andrian Mutu sang Italia tháng 1/2005.
David Moyes mới đây đã nhận xét tài năng trẻ Adnan Januzaj có nhiều điểm chung với đàn anh Wayne Rooney trước đây. Mặc dù vậy, theo “gã Shrek”, “cậu em” 18 tuổi còn phải cố gắng nhiều mới mong chen chân được vào đội hình chính.
Vòng 8 Premier League diễn ra trong sự chờ đợi thấp thỏm của người hâm mộ. Hãy cùng Bongdaplus.vn điểm qua lực lượng của từng cặp đấu trong ngày 19/10.
Xuất hiện tay trong tay tại lễ trao giải “Bàn chân vàng” ở Monaco, cặp đôi người Colombia khiến nhiều người lầm tưởng họ là anh em sinh đôi. Từ dáng vóc cho tới đầu tóc, Valderrama và bà xã Claribeth đều giống nhau đến kỳ lạ.
Thống kê cho thấy, nhóm “Big 6” Premier League góp tổng cộng 77 tuyển thủ cho 2 loạt trận quốc tế vừa kết thúc. Chi tiết như sau: Arsenal và Chelsea cùng 14, Man Utd 13 còn 3 CLB Liverpool, Man City, Totteham, mỗi đội có 12 tuyển thủ quốc gia được triệu tập.
Mesut Oezil đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại ở trận gặp Norwich, nhưng trong hoàn cảnh Arsenal sẽ đụng độ Dortmund vào đầu tuần sau, liệu Arsene Wenger có nên vội vã sử dụng tiền vệ người Đức?
BLĐ Chelsea xác nhận thông tin Ashley Cole và Andre Schuerrle sẽ vắng mặt trong trận Chelsea gặp Cardiff City vào tối nay trong khuôn khổ vòng 8 Premier League.
Một nhóm CĐV đang đòi HLV Roy Hodgson bị trừng phạt vì gọi Andros Townsend là “con khỉ”. Nhưng chiến lược gia của ĐT Anh đang nhận được sự ủng hộ từ những người đồng nghiệp như Arsene Wenger, Jose Mourinho và David Moyes, cũng như của cả cơ quan chủ quản - LĐBĐ Anh (FA).
Ở lần thứ nhì dẫn dắt The Blues, HLV Jose Mourinho mong muốn đội bóng của ông sẽ đặt nền tảng trên “bản sắc Chelsea”, bao gồm những trụ cột giàu kinh nghiệm người Anh và những cầu thủ trẻ do chính Chelsea đào tạo.
Cầu thủ trẻ đang chơi lên chân trong màu áo đội tuyển Anh thời gian qua, Andros Townsend đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Tottenham.
Có nhiều lý do để tin rằng Luis Diaz chứ không phải Mohamed Salah hay Darwin Nunez sẽ là viên gạch quan trọng nhất để tân HLV của Liverpool, Arne Slot xây dựng nên đế chế mới ở Anfield trong kỷ nguyên hậu Jurgen Klopp.
Juventus đã chắc chắn giành được vé dự Champions League mùa sau khi đang đứng ở vị trí thứ 4 với 67 điểm, trong khi Serie A 2023/24 chỉ còn 3 vòng đấu. Nhưng trận hoà với đội bét bảng đã xuống hạng là Salernitana vừa qua lại điểm thêm một chấm đen vào mùa giải tệ hại này của Bà đầm già.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn