Thủ môn Iker Casillas đã có cuộc trả lời phỏng vấn cùng nhà báo Inaki Gabilondo và kênh Canal+, để trải lòng về quãng thời gian gần 2 năm tồi tệ tại Real Madrid.
Trong buổi trả lời phỏng vấn này Casillas khẳng định mối quan hệ khó khăn với Jose Mourinho, đồng thời nhấn mạnh quãng thời gian bị bỏ rơi tại Bernabeu khiến anh nghiêm túc cân nhắc việc chia tay đội bóng mà mình gắn bó từ thời mới khởi nghiệp.
Lý do cho việc bị thay ra từ trận đấu với Malaga, một lời cảnh báo: "Hãy nhớ rằng tại thời điểm đó, trong giai đoạn đẩu của Mourinho là rất tốt cho đội bóng, đó thật sự là những điều tôi nghĩ. Đội bóng tìm được sự cân bằng với Barca, điều mà chúng tôi để mất vài năm trước. Sự khởi đầu của chúng tôi với ông ấy thật là tuyệt vời".
"HLV của đội bóng hiểu rằng tôi không thể thi đấu tất cả các trận đấu. Sau chiến thắng trước Real Sociedad, tôi đã thi đấu liên tục 5 hoặc 6 trận cho tới khi bị chấn thương. Giành chiến thắng mỗi trận đấu mà không để lọt lưới bất cứ bàn thắng nào. Tôi đã chứng tỏ mình vẫn thi đấu tốt".
Không xin lỗi Xavi sau vụ va chạm giữa 2 CLB: "Tôi không gọi cho Xavi và Puyol để xin lỗi vì những va chạm, đó là điều không bình thường. Chúng tôi đã sống rất khổ sở, khi mọi người nhìn vào. Vào thời điểm đó (sau trận Siêu cúp Tây Ban Nha), chúng tôi đang ở trong một tình huống căng thẳng".
"Chúng tôi đã bảo vệ HLV của mình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, và nó đã giảm bớt sự căng thẳng".
Casillas và Xavi tại ĐT Tây Ban Nha
Bắt đầu chiến dịch chống lại mình: "Khi tôi vắng mặt 2 tháng do chấn thương tay, tôi ngạc nhiên đó là khi bạn bắt đầu nhìn thấy một phong trào chống lại mình".
"Trong thời gian đầu chấn thương, tôi đã thấy khá nhiều tin tức mà mình không thích. Tôi không hiểu, có một chút không công bằng. Tôi đã ở đây từ khi còn nhỏ, có 9-10 năm ở đội hình chính và có được những điều tuyệt vời. Công chúng có quyền của họ, nhưng bạn có trái tim bé nhỏ và bạn bị tổn thương. Bạn phải biết chấp nhận, và làm tốt nhiệm vụ của mình".
Tất cả là tốt với Mourinho cho đến khi... : "Có lẽ tôi nên phản ứng với Mourinho, nhưng tôi đã chọn cách giữ im lặng vì lợi ích của CLB. Tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Chúng tôi không có mối quan hệ tốt, và tất cả đều chống lại tôi. Khi tôi bị đưa lên ghế dự bị, trợ lý HLV Aitor Karanka đã nói tôi không bị chấn thương, nhưng không có tính cạnh tranh cao và họ đã có vấn đề với tôi".
Lỗi không phải thuộc về Sara Carbonero: "Đó chỉ là một cái cớ để công kích tôi, thông qua bạn gái của tôi. Họ sử dụng lời nói của cô ấy để nói rằng tôi sẽ ra đi".
Casillas và bạn gái Carbonero
Nghĩ về chuyện ra đi: "Tôi đã nghĩ về chuyện này, đó là điều hoàn toàn đúng sự thật. Khi bạn trải qua một tình huống như thế, ở mùa giải gần nhất, bạn không muốn làm phiền mọi người. Bạn suy nghĩ nó nhẹ nhàng, nhưng sau đó bạn chiến đấu và chiến đấu".
"Có nhiều đội bóng xung quanh tôi. Tôi đã đọc được nhiều về sự quan tâm của Arsenal, nhưng nó không phải là một lời đề nghị thực sự. Suy nghĩ của tôi là muốn kết thúc sự nghiệp tại đây (Madrid)".
Những kỷ niệm xấu tại World Cup: "World Cup 2014 để lại cho tôi một cái gai, nhưng lúc này tôi đang nghĩ tới EURO 2016 tại Paris. Dĩ nhiên để được lựa chọn bạn phải biết chắt chiu cơ hội và tìm cách phát triển nó. Bạn phải chiến đấu bởi luôn luôn có sự cạnh tranh ở cả ĐTQG lẫn Real Madrid. Tôi không thích những gì chúng tôi đã trải qua ở kỳ World Cup vừa qua".
"Tại EURO 2012, chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày, nhiều đến mức không thể tin được. Nhưng vào thời điểm Giáng sinh 2012, mối quan hệ đã trở nên rất căng thẳng. Việc các CLB không có được thành tích tốt ở giải quốc nội đã ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi".
Vấn đề với Arbeloa : "Cậu ấy và tôi có sự khác nhau về tầm nhìn, không phải vì tôi bị tổn thương. Hôm nay không giống như 5, 6 hay 7 năm trước, nhưng lúc này chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Mối quan hệ giữa chúng tôi khá mong manh".
Cảm giác của anh lúc này: "Mùa trước có thể được xem là mùa giải đáng nhớ nhất. Có thể nói là tuyệt nhất từ trước đến nay mà không dính phải rắc rối nào. Đúng là tôi không được bắt chính tất cả các trận, và chỉ được chơi trận một, nhưng tại sao nó lại tuyệt đến thế nhỉ (ý muốn nhắc đến chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử của Real)".
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Phải đến ngày 12/1/2015, FIFA mới công bố danh tính chủ nhân QBV FIFA 2014 (danh sách 23 ƯCV được xác định vào ngày 28/10). Tuy nhiên, ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể khẳng định danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2014 khó có thể thoát khỏi tay Cristiano Ronaldo.
Cả tại Atletico trước đây và Chelsea hiện nay, Diego Costa đều chơi cực hay, nhưng khi lên ĐTQG Tây Ban Nha thì tiền đạo gốc Brazil này lại lặn mất tăm. HLV Vicente del Bosque cần phải làm gì để Costa có thể tỏa sáng cùng La Roja (Đội bóng Áo đỏ).
Những cầu thủ mới, một HLV mới, một ông chủ mới và một thời đại mới, Valencia đang trên hành trình tìm lại vinh quang của một thời mà với họ, lọt vào chung kết Champions League là mục tiêu thực tế.
Hãy nhìn vào bộ khung của Valencia đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên BXH: Diego Alves, Otamendi, Javi Fuego, Paco Alcacer. Đấy không phải là cái tên khiến những CLB lớn thèm muốn. Thứ tạo nên sức mạnh thật sự của Bầy dơi cho đến lúc này chỉ có thể là niềm tin mà thôi.
Carlo Ancelotti từng làm việc với Hernan Crespo, Alessandro del Piero, Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka, Didier Drogba, David Beckham, Alessandro Nesta, Ronaldinho hay Zlatan Ibrahimovic... Nhưng ông lại khẳng định Cristiano Ronaldo mới là cầu thủ hay nhất mà mình từng làm việc cùng... Người ta tự hỏi, Ance đang nghĩ gì với những lời nhận xét đó?
Sau chiến thắng 2-0 trên sân Vallecano đêm thứ Bẩy vừa qua, Barca đã bảo toàn được ngôi đầu bảng La Liga. Nhưng ngay sau đó, họ sẽ bước vào một tuần lễ khắc nghiệt, khi HLV Luis Enrique mất tới 15 thành viên đội 1 cùng 2 cầu thủ đội trẻ cho các đội tuyển khác nhau.
Với 3 bàn vào lưới Bilbao rạng sáng qua, Cristiano Ronaldo không chỉ giúp Real giành chiến thắng tưng bừng 5-0, mà còn chinh phục một cột mốc mới: Anh đã có tới 13 bàn tại La Liga và 17 bàn trên mọi mặt trận mùa này. Phong độ của CR7 bây giờ có lẽ phải ví với… bom hạt nhân.
Real Madrid đang trình diễn thứ bóng đá tấn công hủy diệt. Họ liên tục có những chiến thắng đậm, mà mới nhất là màn vùi dập Bilbao tới 5 bàn không gỡ. Nói không gì có thể cản nổi đoàn quân của Carlo Ancelotti xem ra cũng không ngoa.
HLV Vicente del Bosque của ĐT Tây Ban Nha đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ các bác sỹ về trường hợp của hậu vệ Sergio Ramos (Real Madrid) sau khi anh gặp rắc rối với chấn thương bắp chân.
Trận thắng 3-1 của Valencia mới đây trước Atletico cho thấy Los Che có thể trở thành một ứng viên trong cuộc đua tới chức vô địch tại Liga ở mùa bóng hiện nay.
Giành chiến thắng với tỷ số đậm trước TP.HCM II, Hà Nội I tiếp tục so kè với TP.HCM I ở cuộc đua ngôi vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2024 khi toàn thắng sau 4 lượt trận.
Cựu tiền đạo Arsenal và MU, Robin van Persie đã nhận được công việc huấn luyện trưởng đầu tiên trong sự nghiệp vào rạng sáng ngày thứ Sáu (giờ Việt Nam) khi ông được CLB Heerenveen, đội bóng cũ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu liên hệ.
Dù gặp nhiều khó khăn trong ván 3, T1 vẫn đánh bại G2 Esports 3-0. Theo đó, nhà đương kim vô địch thế giới tiến vào chung kết nhánh thua MSI 2024 đối đầu Bilibili Gaming, trong khi G2 rời giải với vị trí thứ 4.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn