“Xé rào” là sở thích
Khi biết tin Ronaldinho phải ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay, công chúng không hiểu lý do khiến anh làm như vậy. Tại sao một người nổi tiếng lại mạo danh làm người thường để qua chốt an ninh? Tại sao một nhân vật có bề ngoài dễ nhận biết như Ronaldinho vẫn cố lách luật dù biết mình sẽ lập tức bị phát hiện? Dường như chỉ có một câu trả lời. Không ít VĐV cảm thấy có hứng thú với việc vi phạm pháp luật, đặc biệt một vài ngôi sao sân cỏ còn coi đấy là niềm cảm hứng để họ chơi bóng.
Eric Cantona là minh chứng tiêu biểu nhất. King Eric không thiếu bê bối gây hấn với đối thủ, đồng đội và cả HLV, nhưng côn đồ tới mức tấn công cả CĐV đang ngồi trên khán đài thì gần như chỉ có mình anh dám làm. Cú song phi vào một fan của Crystal Palace năm 1995 từng khiến Cantona suýt phải ngồi tù nếu như luật sư không cố gắng gỡ tội cho anh. Hồi tưởng về ký ức cũ, King Eric nói đó là một hành động ngu ngốc, nhưng anh vẫn sẽ làm vậy nếu trở lại quá khứ!
Cantona không phải cựu cầu thủ M.U duy nhất có máu côn đồ trong người. Năm 1984, khi đã ở trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, George Best từng phải ngồi tù 3 tháng vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn, rồi tấn công cả viên cảnh sát phạt ông. Ít lâu sau Best xuất hiện trên truyền hình trong tình trạng say khướt, văng tục với tất cả mọi người. Có lần Best còn khoe khoang ông từng trộm tiền của một phụ nữ trong quán rượu rồi mời tất cả tiệc tùng. Thói nghiện rượu khiến Best chết ở tuổi 59 vì xơ gan.
Tấm gương xấu của Best không làm bóng đá Anh bớt đi một vài ngôi sao lắm tài nhiều tật. Trái lại, những người trình độ không bằng Best nhưng mức độ quậy phá vượt xa ông lại ngày một nhiều. Từ Paul Gascoigne đến Vinnie Jones, Dennis Wise, Joey Barton và Lee Bowyer đều không ít lần dính rắc rối với cảnh sát. Raheem Sterling ở những năm đầu sự nghiệp cũng từng bị gắn mác “cậu bé hư” vì thói phì phèo cần sa, bạo lực với bạn gái.
Nhưng dù có quậy phá đến mấy thì những người như Best hay Barton cũng không dám cầm súng dọa giết người. Đó là điều trung vệ Ruben Semedo của Olympiakos từng làm trong thời gian khoác áo Villarreal. Cầu thủ này phải ngồi tù 141 ngày với hàng loạt cáo buộc bao gồm bắt cóc, tàng trữ vũ khí và cố sát. Tàu ngầm vàng đã chạy vạy đủ đường để giúp Semedo được tại ngoại, nhưng sau đó họ cũng vội đẩy anh sang đội khác.
Ngựa chứng ngoài bóng đá
Oscar Pistorius từng là niềm cảm hứng sống của hàng triệu người khuyết tật trên toàn thế giới. Người đàn ông mất cả hai cẳng chân này đã chinh phục mọi đường chạy ở Paralympic trước khi đường đường chính chính đến Olympic London tranh tài cũng những chân chạy lành lặn khác. Nhưng không lâu kể từ sự kiện đó, Pistorius chỉ còn được nhắc đến như một kẻ tội đồ.
Ngày lễ tình nhân năm 2013, bạn gái Pistorius bị sát hại tại nhà riêng của VĐV người Nam Phi. Kết quả điều tra sau đó cho thấy thủ phạm chính là Pistorius. Ban đầu anh chỉ bị kết tội ngộ sát vì nhầm bạn gái thành tên trộm đột nhập nhà mình. Nhưng các công tố viên sau khi lật lại hồ sơ vụ án đã cho thấy một góc nhìn khác: Chính Pistorius đã cố ý bắn chết bạn gái mình. Anh phải nhận án tù 13 năm rưỡi.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, Mỹ không thiếu những VĐV vướng vòng lao lý. Phần lớn trong số họ là người da màu. Thiếu giáo dục từ nhỏ, lại kiếm được quá nhiều tiền khi tuổi còn trẻ nên họ liên tục mắc phải cám dỗ. Mike Tyson là ví dụ tiêu biểu nhất. Anh vào tù ra khám liên tục vì say xỉn trong lúc lái xe và sử dụng ma túy. Đến năm 1992, Võ sĩ thép bị kết án 6 năm tù giam vì tội hiếp dâm một cô gái 18 tuổi. Trả lời cơ quan điều tra về hành vi của mình, Tyson cứ bô bô một cách vô cùng ngô nghê: “Chúng tôi uống chút rượu rồi tôi hôn cô ấy. Cô ấy để tôi hôn nên tôi cứ thế làm tới”.
Mất cả chì lẫn chài Chạy trời không |
XEM THÊM:
Dàn sao thế giới làm gì để tự bảo vệ bản thân giữa mùa dịch COVID-19?
CĐV nóng bỏng nhất nước Anh khoe ngực trần giữa núi tuyết
Lucy Robson: Nữ golf thủ xinh đẹp sở hữu 3 vòng như người mẫu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn