
Fofana, 23 tuổi, gia nhập Chelsea với giá 10,5 triệu bảng dưới thời HLV Graham Potter, nhưng chưa bao giờ để lại dấu ấn tại Stamford Bridge. Anh chỉ có vỏn vẹn 4 lần ra sân cho đội một và nhanh chóng bị đẩy đi theo dạng cho mượn liên tục. Ở nửa đầu mùa giải này, tiền đạo người Bờ Biển Ngà thi đấu cho Karagumruk tại Thổ Nhĩ Kỳ và có màn trình diễn tương đối tích cực với 7 bàn thắng, qua đó phần nào giúp anh lấy lại giá trị trên thị trường chuyển nhượng.
Theo các nguồn tin, Chelsea đã chủ động gọi Fofana trở lại sớm để tạo điều kiện hoàn tất một thương vụ chuyển nhượng vĩnh viễn. Hiện có nhiều đội bóng đang theo sát tình hình của tiền đạo này. Leicester City, đội bóng đang chật vật trong cuộc đua tại Championship, được cho là rất cần một trung phong mới và coi Fofana là mục tiêu tiềm năng. Bên cạnh đó, Anderlecht của Bỉ và Los Angeles FC tại MLS cũng đã bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc.
Fofana từng công khai xin lỗi người hâm mộ Chelsea vì không thể đáp ứng kỳ vọng trong quãng thời gian ngắn ngủi khoác áo đội bóng áo xanh. Sự nghiệp của anh kể từ khi cập bến Tây London chủ yếu gắn liền với những chuyến đi mượn. Trước Karagumruk, Fofana từng thi đấu cho Goztepe (ghi 2 bàn sau 9 trận), Burnley tại Premier League và Union Berlin ở Bundesliga, nhưng đều không tạo được bước ngoặt rõ rệt.

Việc Chelsea quyết định bán đứt Fofana nằm trong kế hoạch tinh giản đội hình và cân đối tài chính, đặc biệt khi CLB đang tiếp tục theo đuổi các mục tiêu chuyển nhượng mới. Ở hàng thủ, The Blues vẫn đang đàm phán với Rennes về trường hợp của trung vệ trẻ Jeremy Jacquet. Cầu thủ 20 tuổi này được đánh giá cao tại Ligue 1 và từng lọt vào tầm ngắm của HLV Liam Rosenior trong thời gian làm việc tại Pháp.
Rennes được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục của CLB cho Jacquet, với các điều khoản cá nhân đã cơ bản được thống nhất. Sau khi từng bán Jeremy Doku cho Man City với giá 55,5 triệu bảng, đội bóng Pháp tin rằng họ có thể thu về khoảng 56 triệu bảng từ Chelsea trong thương vụ này.
Ngoài ra, Chelsea cũng đang theo sát tài năng trẻ 18 tuổi của Barcelona mang tên Dro. Tiền vệ này sở hữu điều khoản giải phóng chỉ khoảng 5,2 triệu bảng, được xem là một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho tương lai.
Trong bối cảnh đó, việc chia tay David Datro Fofana gần như chỉ còn là vấn đề thời gian. Với Chelsea, đây là bước đi cần thiết để khép lại một thương vụ không thành công, đồng thời mở đường cho những kế hoạch chuyển nhượng tham vọng hơn trong giai đoạn tới.

























-ngay-20-1-2026.jpg)


