Báo cáo tài chính mới nhất của Barcelona một lần nữa cho thấy tình hình đáng lo ngại của nhà ĐKVĐ La Liga với khoản nợ chuyển nhượng khổng lồ vẫn chưa được thanh toán cho nhiều đội bóng châu Âu, bao gồm Man City và Bayern Munich.
Dù vậy, điều này không ngăn cản Barca cân nhắc nghiêm túc việc mua đứt Marcus Rashford sau phong độ chói sáng của tiền đạo người Anh từ đầu mùa giải này. Kể từ khi rời Man United theo dạng cho mượn ở mùa hè vừa qua, Rashford đã nhanh chóng chiếm được niềm tin của HLV Hansi Flick. Dưới bàn tay của nhà cầm quân người Đức, anh tìm lại phong độ, ghi 5 bàn và có 6 kiến tạo sau 12 trận trên mọi đấu trường, đồng thời được triệu tập trở lại ĐT Anh.
Theo The Sun, ban lãnh đạo Barcelona hài lòng với màn trình diễn và thái độ chuyên nghiệp của Rashford, đồng thời sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt anh từ Mu.
Tuy nhiên, khả năng hoàn tất thương vụ này vẫn bị đặt dấu hỏi khi Barca đang gánh khoản nợ chuyển nhượng lên tới 159 triệu euro. Trong đó, CLB cần thanh toán khoảng 140 triệu euro trước khi mùa giải 2025/26 khép lại để đảm bảo tính ổn định tài chính.
Phần lớn khoản nợ trên đến từ các thương vụ trong mùa hè 2023, bao gồm 10 triệu euro còn nợ Bayern Munich trong vụ Robert Lewandowski, 42 triệu euro thiếu của Leeds United ở thương vụ Raphinha và 25 triệu euro chưa thanh toán cho Sevilla khi mua Jules Kounde.
Bên cạnh đó, việc chậm trễ trong dự án cải tạo sân Camp Nou cũng khiến tình hình tài chính của Barcelona thêm phần căng thẳng. Do đó, 30 triệu euro để mua đứt Rashford sẽ khiến cho Barca thêm "đau đầu". Khả năng cao, MU có chấp nhận bán đứt Rashford, họ cũng sẽ phải "gật đầu" và chấp nhận bị nợ.