Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, HLV Ruben Amorim chủ yếu tập trung củng cố hàng công với các bản hợp đồng Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, cùng thủ môn Senne Lammens và hậu vệ Diego Leon. Và ưu tiên tiếp theo của Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ là khu trung tuyến, nơi đang thiếu chiều sâu và tính ổn định.
Bailey tiết lộ rằng Man United đang cân nhắc chiêu mộ Garner theo dạng chuyển nhượng tự do, khi hợp đồng của cầu thủ này với Everton sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2026. Dưới thời HLV David Moyes, Garner đã có bước chuyển mình rõ rệt, trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội chủ sân Goodison Park.
Ban lãnh đạo Man United đánh giá cao cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo Carrington này, không chỉ vì tiềm năng phát triển mà còn bởi sự đa năng. Anh có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trong hàng tiền vệ, thậm chí lùi xuống đá hậu vệ trái khi cần.
Đội bóng của HLV Amorim vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để thay thế Casemiro, người nhiều khả năng sẽ rời CLB theo dạng tự do vào mùa Hè tới.
Trước đó, Man United từng theo đuổi Carlos Baleba (Brighton) nhưng mức giá quá cao khiến thương vụ đổ bể. Gần đây, họ chuyển hướng sang Adam Wharton của Crystal Palace, cầu thủ được định giá khoảng 80 triệu bảng, nhưng Quỷ đỏ hy vọng có thể chốt ở mức 60 triệu bảng.
Dẫu vậy, dù có mua Wharton, Man United vẫn muốn tăng thêm chiều sâu cho tuyến giữa, và Garner với kinh nghiệm Premier League cùng mức phí bằng 0 là lựa chọn hợp lý.
Ở mùa này, tiền vệ 24 tuổi đang chơi ổn định trong màu áo Everton: đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88%, thắng gần 60% các pha tranh chấp, trung bình mỗi trận thực hiện 5 pha thu hồi bóng, 3 cú tắc và 3 pha cản phá, đồng thời đóng góp 2 bàn thắng hoặc kiến tạo.
Garner đang trải qua giai đoạn chín nhất sự nghiệp, và viễn cảnh trở lại Old Trafford có thể là một bước ngoặt lớn. Tuy nhiên, điều khiến cầu thủ người Anh phải cân nhắc là khả năng ra sân bởi trong đội hình của Amorim, anh khó có thể cạnh tranh suất đá chính nếu Man United chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự “bom tấn”.