HLV Ruben Amorim muốn bổ sung một thủ môn mới để tạo sự cạnh tranh cho Andre Onana, người đã bị chỉ trích kể từ khi gia nhập Man United từ Inter Milan năm 2023 vì mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng. Dù vậy, Onana gần như không có đối thủ thực sự cho vị trí số 1.
Trong trận thua 0-1 trước Arsenal cuối tuần qua, Onana thậm chí không có mặt trong danh sách thi đấu, nhưng thủ môn dự bị Altay Bayindir lại mắc lỗi dẫn đến bàn thắng quyết định của Riccardo Calafiori.
Chính vì vậy, MU đang xúc tiến thương vụ Lammens với mức phí khoảng 17,3 triệu bảng, và thương vụ này được cho là sắp hoàn tất sau khi Antwerp không đăng ký anh ở trận gặp Mechelen. Thay vào đó, thủ môn Yannick Thoelen được bắt chính lần đầu mùa này, trong khi tân binh Taishi Brandon Nozawa ngồi dự bị.
Dù sự xuất hiện của Lammens sẽ nâng số lượng thủ môn của MU lên thành 4 người, HLV Amorim khẳng định điều đó không đồng nghĩa sẽ có ai phải rời đội. “Không phải kiểu như ‘một người đi thì một người khác đến’. Chúng tôi không đợi ai rời đi rồi mới mang về một cầu thủ khác. Hai việc này không liên quan đến nhau”, Amorim chia sẻ. “Những cái tên mọi người nhắc đến hiện tại không tập luyện cùng toàn đội, nên sự bổ sung này cũng không ảnh hưởng nhiều”.
Mùa hè này, Man United đã chiêu mộ thêm Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Diego Leon, khiến HLV Amorim tin rằng đội hình của ông mạnh hơn hẳn mùa trước. Khi được hỏi liệu đội hình hiện tại đã “cứng cáp” hơn chưa, Amorim trả lời: “Vâng, điều đó là sự thật. Số liệu đã chứng minh. Ngoài ra, sự tự tin giúp cầu thủ phản ứng nhanh hơn, áp sát tốt hơn”.
Ông cũng chỉ ra trong trận gặp Arsenal, dù MU nhiều lần buộc phải phá bóng, nhưng khả năng tranh chấp và giành lại quyền kiểm soát của toàn đội đã cải thiện đáng kể. “Tôi nhớ ít nhất hai lần trong tình huống phạt góc, có lúc Martin Odegaard cầm bóng phản công, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đều bứt tốc tối đa để lùi về. Ngay cả Casemiro cũng chơi với tốc độ khác hẳn. Tôi theo dõi từ đầu mùa và thấy sự ổn định này, đó là điều quan trọng”, Amorim khẳng định.