James “Bond” Rodriguez chưa thể chinh phục Bayern

Vịnh San
08:06 ngày 23-10-2017
Đến Bayern với những kỳ vọng lớn lao nhưng sau 2 tháng, James “Bond” Rodriguez vẫn bất lực để chinh phục xứ Bavaria. 45 phút trước Hamburg đêm thứ Bẩy vừa qua, một lần nữa anh cho thấy, đây thực sự là một nhiệm vụ khó xơi.
James “Bond” Rodriguez chưa thể chinh phục Bayern
Trong ngày tiếp quản Bayern, HLV Jupp Heynckes đã ca ngợi tài năng James Rodriguez, đồng thời nói rằng “rất thích những cầu thủ chơi bóng kỹ thuật” như tiền vệ người Colombia. Và trong trận thứ 3 dẫn dắt Hùm xám, HLV 72 tuổi đã ưu ái điền tên James vào đội hình xuất phát. Thế nhưng, thứ mà anh đền đáp niềm tin của ông thầy lại là sự thất vọng tuyệt đối.

Mặc dù được đặt vào vị trí “số 10” nhưng James lại chơi quá thấp. 40 pha chạm bóng của anh chủ yếu quanh khu vực giữa sân và dĩ nhiên, không một lần thâm nhập vòng cấm. Cũng vì lý do này, cầu thủ 26 tuổi thường xuyên dẫm chân các tiền vệ trung tâm, khiến Corentin Tolisso và Arturo Vidal không thể hiện được nhiều trong hiệp 1. 

Khi Bayern mang James về từ Real Madrid, họ nghĩ rằng đã sở hữu một người có óc sáng tạo tuyệt vời và khả năng khám phá không gian. Nhưng trước Hamburg, đây không phải James mà họ từng biết. Anh ta chỉ thực hiện 31 đường chuyền và chỉ thành công 22 trong số đó (71%). Tất cả chúng diễn ra ở các khu vực ngoại vi và không giúp ích nhiều cho mặt trận tấn công (chỉ 2 lần hướng vào khu vực 1/3 sân đối phương), thậm chí còn làm giảm nhịp độ lên bóng với những đường chuyền về. Trong 45 phút mờ nhạt, dịp duy nhất mà cái tên James được xướng lên là khi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Aaron Hunt. 

Màn trình diễn nghèo nàn của James khiến Heynckes không thể kiên nhẫn thêm. Anh không trở lại sân sau 15 phút nghỉ giữa hiệp bởi bị Thomas Mueller thay thế. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Mueller kiến tạo để Tolisso ghi bàn duy nhất, giúp Heynckes nối dài mạch thắng. 

Trận làm khách Hamburg, James (phải) chơi quá mờ nhạt và bị thay ra sau hiệp 1
Trận làm khách Hamburg, James (phải) chơi quá mờ nhạt và bị thay ra sau hiệp 1

Cách đây 3 tháng, những người ở Bavaria đã ăn mừng khi Bayern có được James. Giống như CĐV Colombia, Monaco hay Real trước đây, họ cũng gọi anh là Bond. Nếu như điệp viên siêu hạng 007 có thể làm mọi thứ với khẩu Beretta, tất cả đều tin tưởng James sẽ mang đến ma thuật tới Allianz Arena.

Với các cầu thủ, mặc dù phần lớn không đồng ý với phương pháp làm việc của Carlo Ancelotti, nhưng cũng không ai ghét bỏ James chỉ vì anh là “người của Carletto”. Khi James chơi tệ, vấn đề nằm ở chính anh ta, từ việc không thể nói tiếng Đức đến các rắc rối đời tư, cuối cùng là cú sốc khi ông thầy người Italia bị sa thải.    

Chấn thương chỉ sau 10 phút hiện diện của Mueller, cơ hội sẽ mở ra cho James nếu tiền vệ thuộc biên chế Real lấy lại cảm hứng cũng như phong độ một cách nhanh chóng. Bằng không, anh sẽ lại đánh bạn với ghế dự bị và nhiệm vụ chinh phục xứ Bavaria thực sự bất khả thi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x