Không rõ Ronaldo có ý thức được việc mình làm hay không, nhưng với những người theo hay quan tâm đến Phật giáo thì siêu sao người Bồ Đào Nha đã xúc phạm đến Đấng tối cao của họ. Rất có thể chỉ với một bức hình có sức lan tỏa cực lớn nói trên, Ronaldo không chỉ mất vô số fan mà còn bị tẩy chay và xem như... quỷ dữ.
Thực tế thì ngay lúc này, trên trang Instagram của Ronaldo đã xuất hiện rất nhiều bình luận mang tính công kích như sau:
Thi Ya Soe: Này Ronaldo, cậu bị điên đấy à? Tượng Phật không phải là vật trang trí đâu nhé.
Veasna Vichea: Tôi nghĩ cậu nên xóa ngay bức hình này đi trước khi người dân châu Á nổi giận. Ronaldo, tôi thực sự yêu mến và không muốn nghe ai phỉ báng cậu. Cậu nên biết và tôn trọng tôn giáo của các fan. Tôi rất biết ơn nếu cậu hạ bức hình này xuống. Chúa phù hộ cậu.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/10/20/42/chitrich.jpg)
Pukar Timalsina: Tất nhiên cậu là một cầu thủ giỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể không quan tâm đến niềm tin và cảm giác của người khác. Đức Phật là người tạo ra hòa bình thế giới. Vậy tại sao cậu lại có thể thể hiện sự thiếu tôn trọng như thế này? Dù không phải là Phật tử, nhưng tôi rất đau lòng khi thấy tấm hình cậu vừa đăng (gửi từ Nepal).
Waz Tnlym Gnian Hkt: Ronaldo à. Tôi là fan của cậu, nhưng vẫn phải nói rõ cậu nên tôn trọng Phật giáo của chúng tôi. Hẳn là cậu có rất nhiều fan theo Phật giáo, đạo Thiên chúa, Hồi giáo hay Hindu. Cậu là một cầu thủ nổ tiếng. Nhưng xin lỗi, đừng làm những điều không phải nhé. Bức hình của cậu đã làm tổn thương những người theo Phật giáo như chúng tôi.
Banyar Chanmon: Đây là tượng Phật được tất cả những tín đồ Phật giáo tôn sùng. Họ tin rằng việc Ronaldo đặt chân lên tượng Phật là hành vi không tốt. Ronaldo, tôi hy vọng cậu hiểu được vấn đề.