Bàn thắng
Becamex TP.HCM: Vĩ Hào (5’), Việt Cường (60’), Oduenyi (88’)
HAGL: Gia Bảo (40’)
Nỗ lực là không đủ
Becamex TP.HCM có cùng 21 điểm như PVF-CAND và Đà Nẵng, trước khi vòng 26 bắt đầu. Nhưng xét về thành tích đối đầu trực tiếp, đội bóng này thất thế hơn so với cả 2 đối thủ. Ở thế chân tường, các học trò HLV Hứa Hiền Vinh lao lên tấn công ngay từ khi bóng lăn.

Ngay ở phút thứ 5, Becamex TP.HCM đã khai thông thế trận. Việt Cường phất bóng cho Vĩ Hào băng lên dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Trung Kiên. Có bàn vượt lên dẫn trước nhưng đại diện đất Thủ lại không dù trì được sức ép đủ cần thiết trước HAGL. Ngược lại, đội khách mới là bên chiếm được thế trận. Phút thứ 7, Conceicao bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi khống chế bước một không tốt, dẫn tới bỏ lỡ cơ hội trước cầu môn Becamex TP.HCM. Phút 28, Ngọc Lâm bên phía HAGL đánh đầu rất nguy hiểm nhưng thủ môn Minh Toàn cứu thua xuất sắc cho đội nhà.

Tới phút 35, Vĩnh Nguyên tạt bóng khá hay nhưng không có đồng đội nào tạo được điểm cắt ngay trước cầu môn Becamex TP.HCM. Dẫu sao, nỗ lực tấn công của HAGL cũng được đền đáp ở phút 40. Gia Bảo dứt điểm cận thành tung nóc lưới Becamex TPHCM sau đường tạt bóng thuận lợi của đồng đội.
Tượng đài rời V.League
Khoảng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là lúc để Becamex TP.HCM ổn định lại chiến thuật và tinh thần thi đấu. Những kết quả bất lợi cùng giờ đến từ PVF-CAND và Đà Nẵng khiến đại diện đất Thủ trở lại sân với tâm thế chẳng còn gì để mất.
Phút 50, Minh Khoa dứt điểm rất hay nhưng không vượt qua được hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai. Vĩ Hào băng vào đá bồi ngay sau đó nhưng không thể giúp Becamex TP.HCM vượt lên. 10 phút sau, đội chủ nhà cũng chọc thủng lưới thủ thành Trung Kiên. Nguyễn Trần Việt Cường thực hiện cú giật gót loại bỏ hậu vệ HAGL trước khi tung cú sút chéo góc ngoài rìa vòng cấm địa, không cho thủ môn Trung Kiên cơ hội cứu thua.

Những phút tiếp theo của hiệp 2 chứng kiến Becamex TP.HCM tấn công dồn dấp. Các cầu thủ hiểu rằng đây có thể là trận đấu cuối cùng mà họ còn thi đấu ở V.League. Phút 88, đội chủ sân Bình Dương lập thêm một siêu phẩm. Ngoại binh Oduenyi đi bóng dũng mãnh trước hai hậu vệ HAGL trước khi tung cú sút rất căng nâng tỷ số lên 3-1 cho đội nhà.
Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Becamex TP.HCM chấm dứt chuỗi 9 trận toàn hoà và thua bằng một thắng lợi đúng ở vòng cuối cùng V.League 2025/26. Nhưng sự cố gắng này diễn ra quá muộn màng. Ở 2 trận cùng giờ, PVF-CAND và Đà Nẵng đều thắng cách biệt trước SLNA hay Thanh Hoá.

Với cùng 24 điểm nhưng do thua kém về thành tích đối đầu trực tiếp, Becamex TP.HCM ngậm ngùi đứng bét bảng, qua đó xuống hạng trực tiếp. Biểu tượng V.League với 4 lần vô địch, từng gây ít nhiều tiếng vang tại AFC Champions League và sở hữu hàng loạt ngôi sao đắt giá đã phải chia tay giải bóng đá chuyên nghiệp số 1 Việt Nam đầy cay đắng.
Tương lai của nhiều trụ cột trong đội hình Becamex TP.HCM như Ngô Tùng Quốc, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Trần Việt Cường, Trần Minh Toàn, Bùi Vĩ Hào… cũng sẽ là chủ đề được nhiều người quan tâm tới đây.
Đội hình ra sân
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Thành Kiên, Đình Khương, Hoàng Bảo, Thành Nhân, Minh Khoa, Trung Hiếu, Thanh Hậu, Vĩ Hào, Việt Cường.
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Phước Bảo, Jairo, Vĩnh Nguyên, Marciel, Văn Triệu, Anh Tài, Conceiao, Minh Tâm, Gia Bảo.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
























