
Ba người cầm lái, thành tích thụt lùi
Thay tướng nhưng Becamex TP.HCM vẫn chưa đổi vận. Thậm chí, HLV kế nhiệm lại thể hiện hình ảnh kém hơn so với người trước đó. Sau 15 vòng đấu, Becamex TP.HCM là 1 trong số các đội thay tướng nhiều nhất khi đã 3 HLV ngồi vào ghế thuyền trưởng, gồm HLV Nguyễn Anh Đức, Đặng Trần Chỉnh và Ueno Nobuhiro.
Sau 15 trận dưới thời 3 HLV này, Becamex TP.HCM chỉ có được 15 điểm, trung bình mỗi lượt trận chỉ có được 1 điểm. Đó là điểm số rất khiêm tốn nếu biết rằng hồi đầu mùa, lãnh đạo đội bóng này đặt ra chỉ tiêu Top 3, gồm cả chức vô địch. Tất nhiên, giới chuyên môn đều thừa hiểu, đích nhắm ấy là quá sức đối với một đội quân không còn nhiều cầu thủ sao số như Becamex TP.HCM. Cần biết rằng sau khi Tiến Linh ra đi, một gương mặt sáng giá khác là Minh Trọng cũng chia tay đội bóng hồi giữa mùa để đến CA TP.HCM.
Nhìn vào con số thống kê, có thể thấy Becamex TP.HCM đang yếu cả công lẫn thủ. Hàng công ghi 17 bàn không phải là con số ấn tượng. Ở đội bóng này hiện tại không có một chân sút để có thể đặt niềm tin. Bùi Vĩ Hào đang mất hút do chấn thương. Tiền đạo Việt Cường cũng chỉ vẫn ở dạng “tiềm năng”, chưa bùng nổ như kỳ vọng.
Trong lúc đó, ngoại binh lại rất tệ và dường như chỉ bố trí ra sân để lấy uy danh “cầu thủ nước ngoài” chứ không hẳn với mục đích tận dụng chuyên môn vượt trội như nhiều đội bóng khác. Ugochukwu đang là chân sút số 1 của Becamex TP.HCM nhưng mới chỉ có 4 bàn thắng sau 13 trận luôn đá chính. Đáng ngại hơn cả là tiền đạo ngoại này đã tịt ngòi trong 5 trận liên tục gần đây. Minh Khoa cũng chưa thể hiện được vai trò của một “thủ lĩnh mới” sau khi Tiến Linh rời đội. Thậm chí, cầu thủ này còn mờ nhạt hơn so với mùa giải trước.

Hiểm nguy phía trước
Tấn công không sắc sảo, phòng ngự cũng đang là cơn đau đầu với Becamex TP.HCM khi là đội đang đứng thứ ba trong danh sách các CLB để thủng lưới nhiều nhất với 27 bàn thua. Cần biết rằng trong hàng phòng thủ của đội bóng này vẫn còn nhiều cầu thủ có tên tuổi, từng là niềm mơ ước của nhiều HLV như Đình Khương, Tùng Quốc và Tấn Tài. Trong lúc đó, ngoại binh Milos Zlatkovic cũng không thể hiện được vai trò của một chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ. Khi một hệ thống vận hành lại không có một cá nhân xuất sắc để làm điểm tựa thì sự lạc nhịp dẫn đến thủng lưới nhiều cũng là điều dễ hiểu.
Bây giờ, Becamex TP.HCM chắc chắn phải quên ngay mục tiêu Top 3 bởi đang dần rơi xuống nhóm đèn đỏ. Đội bóng từng 4 lần vô địch V.League này chỉ còn cách 2 đội đứng chót bảng 4 điểm. Đó là điểm số không phải an toàn mà nếu không nỗ lực có thể sẽ bị tụt sâu hơn. Thực tế ấy rất hiện hữu khi ở hai lượt trận sắp tới, Becamex TP.HCM sẽ đối đầu với 2 đối thủ đang khát điểm để trụ hạng là Hà Tĩnh và PVF-CAND.
Nếu không giành ít nhất 4 điểm trong 2 cuộc đối đầu này, Tấn Tài và đồng đội sẽ đối mặt với áp lực rất lớn sau đó, bởi họ phải liên tiếp gặp 3 đối thủ rất mạnh, có đẳng cấp và phong độ cao hơn rất nhiều, gồm Ninh Bình, Hà Nội và Nam Định. Nguy cơ trắng tay trong cả 3 trận này là hiện hữu đối với Becamex TP.HCM nếu nhìn vào thất bại 1-3 trước đối thủ cùng đẳng cấp, Thể Công, ở lượt đấu vừa qua.























-ngay-12-3-2026.jpg)


