
Nói là nghỉ Tết sớm nhất V.League, vì CLB Đà Nẵng không phải thi đấu vòng 13 do đối thủ của họ là CAHN bận thi đấu ở đấu trường AFC Champions League 2, và trận đấu bù sẽ diễn ra vào ngày 22/3 tới. Dẫu thế, đội bóng sông Hàn cũng phải đến ngày 24 tháng Chạp (tức ngày 11/2) mới bước vào kỳ nghỉ và ngày mùng 4 (tức 20/2) đã quay lại tập luyện.
Đây có lẽ cũng là đội bóng có kỳ nghỉ dài nhất so với các đối thủ, nhưng có vẻ như HLV Lê Đức Tuấn đã “ăn không ngon, ngủ không yên” trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, bởi thành tích của đội đang rất bết bát khi đứng chót bảng và bị các đối thủ bỏ lại ngày càng xa trên bảng tổng sắp. Đặc biệt ở vòng 12, lúc V.League quay lại sau kỳ nghỉ kéo dài gần 3 tháng do nhường sân chơi cho SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đà Nẵng vẫn chơi rất kém cỏi khi đến làm khách ở sân Pleiku của HAGL và thua với kết quả 0-1.

Trận ấy, dẫu tung ra rất nhiều gương mặt vừa được lấy về để bổ sung cho giai đoạn 2 như Quế Ngọc Hải, Pissano, cầu thủ Việt kiều Pierre Lamothe, đặc biệt là cầu thủ nhập tịch Gustavo với tên gọi mới Đỗ Phi Long, nhưng lối chơi của đội bóng sông Hàn rất mờ nhạt. Vì thế, họ đã bị HAGL dẫn bàn từ phút 55 và để thua chung cuộc với tỷ số ấy cho đến hết trận.
Sau trận thua này, HLV Lê Đức Tuấn cho rằng các tân binh của họ cần có thêm cơ hội để hòa nhập, nhưng thực tế thời gian lại không có nhiều cho đội bóng sông Hàn. Đồng thời, thất bại ấy còn khiến Đà Nẵng giậm chân ở đáy bảng với 7 điểm và đang bị các đội cùng nhóm cuối càng lúc càng bỏ xa, khi đối thủ xếp gần nhất với họ là PVF-CAND đang có 11 điểm, trong lúc các đội như Becamex TP.HCM, Nam Định, Thanh Hóa đang xếp trên với 12 điểm.

Vì thế ở trận đấu khai xuân Bính Ngọ diễn ra vào chiều 28/2 ở vòng 14, nếu Đà Nẵng có giành trọn 3 điểm thì họ vẫn tiếp tục đứng chót bảng. Ở trận đấu vòng 14, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ về sân nhà tiếp đối thủ đang nằm ở nhóm cuối với họ là PVF-CAND.
Nếu giành được 3 điểm, khi ấy Đà Nẵng sẽ rút ngắn khoảng cách với đối thủ xuống còn 1 điểm, nhưng vẫn phải nằm chót bảng. Dẫu vậy, điều này sẽ giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn có thể nhẹ đầu hơn, vì nếu họ tiếp tục trắng tay, khi ấy khoảng cách sẽ ngày càng xa và nỗi ám ảnh rớt hạng một lần nữa quay lại với chính họ.

Trận đấu vòng 14 tới, Đà Nẵng sẽ đá trên sân nhà Hòa Xuân, nhưng nay được đổi tên thành Chi Lăng. Không rõ việc đổi tên này có giúp đội bóng sông Hàn may mắn hơn không, nhưng đừng quên PVF-CAND là một đối thủ rất khó chịu, nhất là khi họ đang được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Thành Công - một người cũ của CLB Đà Nẵng trước đây.




















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


