TP.HCM đã làm tất cả để phục sinh hy vọng trụ hạng. Họ thay ban huấn luyện. Họ thay cả chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành. Họ chấp nhận sửa sai để trả tiền lót tay cho các cầu thủ hòng chấm dứt tranh cãi và mong nhận về sự nỗ lực từ người lao động. TP.HCM đã phản ứng mạnh mẽ. Họ thậm chí còn phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, làm tất cả những gì có thể để níu giữ cơ hội ở lại V.League mùa này. Đó là điều có thể hiểu khi mà sự tồn vong của đội bóng được đặt lên hàng đầu. Mọi đúng-sai, thiệt-hơn hay những nguyên tắc về quản trị phải được xếp sau sự an toàn của đội bóng.
TP.HCM muốn khác và họ đã khác. Ít nhất là việc, họ đã tháo được “quả bom” từ nội bộ khi những cấn cá về tiền bạc được giải quyết kịp thời. Nhưng đó cũng là sự khác biệt với HAGL, đội bóng vốn nhận được quá nhiều tin yêu nhưng đang lao dốc với tốc độ chóng mặt. Không ai còn nhận ra đội bóng từng làm mưa làm gió mùa giải trước. Cũng chẳng hiểu vì sao một tập thể gồm rất nhiều ngôi sao lại đánh mất vóc dáng và sức sống của mình. Họ chỉ còn là một tập thể rời rạc và dễ bị khuất phục. Thế nên, việc đội bóng này bị đội bóng ở thế cùng đường là TP.HCM khuất phục cũng là điều có thể hiểu.
TP.HCM đã có được điều mà mình muốn. Chiến thắng ấy đến đúng lúc và có thể cởi bỏ mọi áp lực đang đeo đẳng đội bóng. Chiến thắng ấy khiến cho cuộc đua trụ hạng thêm khôn lường và trước tiên, nó hồi sinh hy vọng của TP.HCM. Nhưng với HAGL, trận thua trên sân nhà có thể khiến mọi tính toán và hy vọng của họ sụp đổ. Giấc mơ vô địch đã tan vỡ từ mấy vòng đấu trước. Niềm an ủi có huy chương cho thế hệ tài năng hiện tại cũng dần lùi xa khi mà HAGL bị đẩy xa khỏi nhóm đầu. Với HAGL, điểm số chỉ là một phần. Điều mấu chốt là người ta chưa nhìn thấy chìa khóa mở ra cánh cửa bí ẩn phía sau đội bóng này. Những cấn cá của cầu thủ đã được giải quyết trọn vẹn, những toan tính nơi hậu trường đội bóng có kịp tháo gỡ khi mà mùa giải đang ở giai đoạn về đích? Nếu không trả lời được câu hỏi này, HAGL sẽ đánh mất cơ hội và vị thế của mình.
CĐV thất vọng với màn trình diễn của HAGL
Ở trận có thể quyết định cho cuộc đua giành tấm HCĐ ở mùa giải năm nay, HAGL chỉ phải tiếp đón đội bét bảng CLB TP.HCM trên sân nhà Pleiku. Thế nhưng, thầy trò HLV Kiatisak đã trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng. Sau hiệp 1 không bàn thắng, HAGL đã để đối thủ ghi 1 lèo 2 bàn thắng, rồi họ mới chịu vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Công Phượng. Rất nhiều CĐV bày tỏ màn trình diễn đầy thất vọng của đội bóng phố Núi chiều qua. CĐV Huỳnh No bình luận: “Thật sự thất vọng cho HAGL. Thua liên tiếp mà không chịu thay đổi lối chơi”. CĐV Đạt Kubota để lại bình luận đầy chua chát: “Đội hình hiện tại của HAGL mà lọt vào top 4 là đẳng cấp lắm rồi”. Một CĐV khác có nickname Thiện Quang cũng để lại như xát muối: “HAGL giờ đá cho vui, hết động lực”.
Hành vi không đẹp của CĐV Hải Phòng
Có mặt khá đông trên sân Hàng Đẫy để cổ vũ đội nhà trong cuộc đối đầu với Viettel, hình ảnh của người hâm mộ đất Cảng lẽ ra sẽ trở nên rất đẹp, nếu như không có những tiếng chửi rủa trọng tài đồng loạt từ khán đài của CĐV Hải Phòng ngay đầu hiệp 2, khi cả hai đội chuẩn bị ra sân thi đấu. Không chỉ những khán giả có mặt trên sân, khán giả cả nước cũng nghe rõ mồn một những tiếng chửi qua truyền hình đã tạo sự phản cảm rất lớn. Bên cạnh đó, HLV trưởng của Hải Phòng là Chu Đình Nghiêm cũng cần bình tĩnh hơn trong hành xử của mình, bởi trong tình huống va chạm của cầu thủ 2 đội ở phút 53 của trận đấu, tiếng chửi thể của nhà cầm quân họ Chu đã lồng lộng trên truyền hình cả nước.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn