HAGL giành huy chương, tại sao không?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
13:39 ngày 30-07-2020
Năm 2013, HAGL giành tấm HCĐ tại V.League, đó là thành tích tốt nhất kể từ năm 2007. Cũng đã 7 năm trôi qua sau ngày đó, những tấm huy chương với đội bóng phố Núi dường như là một thứ xa xỉ phẩm. Nhưng bây giờ, họ có quyền được mộng mơ…
HAGL giành huy chương, tại sao không?

Minh Vương, chứng nhân 7 năm về trước

Mùa giải 2011, triều đại những HLV người Thái Lan khép lại với việc Dusit rời cabin huấn luyện để nhường chỗ cho HLV Huỳnh Văn Ảnh. Thất bại nặng nề ở mùa giải năm ấy chính là tiền đề để Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và các cộng sự thay đổi chính sách phát triển đội bóng. Theo đó, rất nhiều cầu thủ trẻ được đưa lựa chọn cùng với đó là việc thuê HLV người Hàn Quốc – Choi Yoon Gyum về nắm sa bàn. 

Những Tạ Thái Học, Bùi Văn Long, Khuất Hữu Long, Bùi Trần Vũ, Bùi Xuân Hiếu, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thái Dương, Lê Hoàng Thiên hay thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh… đã thổi vào đội bóng một làn gió mới. Sau 1 năm chập chững, lứa cầu thủ từng giành danh hiệu Á quân U19 QG năm 2010 chơi rất hay, để rồi họ bất ngờ giành tấm HCĐ V.League 2013, chấm dứt cơn khát danh hiệu 7 năm của HAGL.

Trần Minh Vương chính là chứng nhân 7 năm về trước. Ở tuổi 18, tiền vệ người Thái Bình đã được đưa lên đội 1. Đội hình ngày ấy, bây giờ chỉ còn Minh Vương là sót lại, còn tất cả đã mỗi người một ngả sau khi HAGL quyết định đưa lứa cầu thủ của Học viện HAGL-JMG lên đội 1. Nói vui như các đồng đội, Minh Vương chính là cầu thủ “lão làng” nhất trong lứa cầu thủ hiện tại với 7 năm ăn cơm V.League. Và bản thân Minh Vương cũng muốn làm cái gì đó chứ không phải dành cả thanh xuân để trụ hạng.

Văn Toàn nỗ lực đi bóng trong màu áo HAGL   	Ảnh: Đức Cường

Không ai đánh thuế giấc mơ

Nhìn vào những trận đấu từ đầu mùa của HAGL, rất nhiều CĐV của đội bóng này chỉ dám ước mơ, trụ hạng đã là thành công. Sự thật, chính các cầu thủ HAGL không còn tin vào bản thân mình. Có rất nhiều nguyên do được mổ xẻ nhưng HLV Lee Tae Hoon, được cho là vị trí yếu nhất nhất, khiến đội bóng phố Núi thể hiện bộ mặt tệ hại.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khiến cho các học trò chán chường với những buổi tập dài lê thê. Khi bước vào thực chiến lại chẳng giống như những gì đã được tập. Nói thẳng ra, ông Lee đã khiến những kỹ năng, những thế mạnh của các cầu thủ bị triệt tiêu khi sử dụng lối chơi thực dụng đến khô khan, đó là “ném” tất cả những đường bóng lên phía trên nhanh nhất cho các tiền đạo “tự xử”. 

Cho đến vòng 4 gặp DNH Nam Định trên sân nhà, mọi thứ đã có những đổi thay với sự xuất hiện nhiều hơn của các trợ lý trong đội hình. Sự thay đổi về mặt chiến thuật và đặc biệt là sự tự tin, đã giúp cho Tuấn Anh cùng các đồng đội chơi hay hơn rất nhiều. Xếp ở vị trí thứ 6 với 17 điểm có được, HAGL đang thua đội dẫn đầu Sài Gòn FC 6 điểm. Khoảng cách này không quá lớn và nếu được sự tin như thời điểm hiện tại, HAGL có quyền nghĩ đến thứ hạng cao hơn.

Từ lâu, HAGL là đội bóng được yêu thích bậc nhất tại V.League. Sự đối thoại, cởi mở của HLV Lee Tae Hoon có thể mở ra những bước ngoặt mới cho đội bóng phố Núi. Người ta hy vọng, HAGL sẽ làm được một cái gì đó để tạo ra một “cú hích” cho lứa cầu thủ tài năng của Học viện HAGL-JMG. Bởi không loại trừ khả năng mùa bóng năm sau, nhiều khả năng đội bóng phố Núi sẽ “chơi lớn” khi có sự trở về của Công Phượng cùng với đó là sự hiện của những cầu thủ xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại.

XEM THÊM

Văn Hậu: 'Tôi không thất bại tại châu Âu'

Vòng loại World Cup 2022: Tùy tình hình FIFA sẽ quyết

Sự kiện nóng trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x