Tái hiện hình ảnh thời đỉnh cao
Chỉ sau quãng thời gian ngắn làm việc, HLV Kewell nhanh chóng mang đến những dấu ấn tích cực cho CLB Hà Nội. Nhà cầm quân người Australia cũng cho thấy cá tính mạnh mẽ của mình. Ông quyết định có sự thay đổi dũng cảm bằng việc để đội trưởng Văn Quyết ngồi trên băng ghế dự bị, thay vào đó tiền vệ vừa nhập tịch thành công Đỗ Hoàng Hên đá ngay từ đầu. Một ngôi sao khác của ĐT Việt Nam là Tuấn Hải cũng không đá chính.
Trước đội đầu bảng Ninh Bình sở hữu dàn sao chất lượng, CLB Hà Nội vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Với Hoàng Hên trong đội hình, hàng tiền vệ của đội bóng Thủ đô trở nên đầy cơ động. Họ liên tục chơi pressing liên tục khắp mặt sân, không cho Ninh Bình triển khai bóng. Những tình huống đan lát bóng cực nhuyễn, ít chạm của Hai Long, Hoàng Hên, Hùng Dũng hay Willian Maranhao đã khiến hàng thủ của đội khách chao đảo.
Tốc độ kiểm soát và triển khai bóng của Hà Nội được đẩy nhanh hơn. Thay vì chơi thực dụng, Hà Nội tấn công phóng khoáng và trực diện. Cách chơi của Hà Nội trước Ninh Bình khiến người ta liên tưởng tới thời đỉnh cao phong độ của họ dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm. Trên sân Hàng Đẫy tối 18/10, CLB Hà Nội kiểm soát bóng 60%, tung ra 19 pha dứt điểm với 6 trúng đích nhưng chỉ ghi một bàn nhờ công Lê Xuân Tú. Đội có một cú sút dội cột dọc của Nguyễn Hai Long trong hiệp một, và dội xà của Đậu Văn Toàn trong hiệp hai.
Chơi áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giải quyết thành công, CLB Hà Nội đã phải trả giá khi nhận 2 bàn thua từ tình huống cố định của Ninh Bình. Một kết quả rất đáng tiếc với thầy trò HLV Kewell dù họ đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải.
Tiếc nuối nhưng đầy hy vọng
HLV Kewell vẫn chưa có được màn ra mắt như mong đợi. Dù vậy, với những gì đã thể hiện, CLB Hà Nội đang gieo được niềm tin cho NHM. Sau khi trận đấu gặp Ninh Bình khép lại, trên các trang diễn đàn của đội bóng Thủ đô, NHM đều dành những lời “có cánh” cho nhà cầm quân Australia. Cựu danh thủ của Liverpool dường như đã bắt đúng “bệnh” của CLB Hà Nội.
“Đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi làm tốt ở nhiều khía cạnh, tạo ra khá nhiều cơ hội. Nhưng bóng đá là câu chuyện của bàn thắng và thật không may, hôm nay Hà Nội FC không làm được. Khi không ghi bàn, bạn sẽ phải trả giá, và chúng tôi đã thua”, HLV Harry Kewell đánh giá về thất bại trước Ninh Bình.
“Các cầu thủ của tôi thi đấu đúng tinh thần, đúng cách mà đội hướng tới. Toàn đội cố gắng chơi bóng cống hiến, dù hôm nay điều đó chưa mang lại kết quả như mong muốn. Tôi nghĩ tất cả cầu thủ đều đang rất háo hức, rất nỗ lực. Hà Nội FC chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng tiếc rằng lại nhận hai bàn thua từ các tình huống cố định. Đó là điều khiến chúng tôi phải trả giá”, nhà cầm quân người Australia chia sẻ thêm.
Vị chiến lược 47 tuổi cũng chỉ ra những vấn đề mà CLB Hà Nội cần phải cải thiện trong thời gian tới. “Khi trở lại tập luyện, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Một trong những điều quan trọng là phải cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt ở những tình huống cố định. Toàn đội cần học cách phản ứng tốt hơn, tập trung hơn trong những thời điểm quan trọng”, HLV Harry Kewell nhấn mạnh.