Thực tế, lời cảnh báo này được giới chuyên môn nêu ra ngay từ đầu mùa giải, khi đội bóng phố Núi để những cầu thủ chất lượng của họ ở mùa giải 2024/25 như Minh Vương, Ngọc Quang, Quang Nho, Bảo Toàn, Lý Đức, Văn Sơn… ra đi. Trong khi họ lại chỉ lấy về những gương mặt trẻ, có người còn chưa từng thi đấu ở V.League. Vì thế, dẫu Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành vẫn tự tin cho rằng đội nhà sẽ nằm trong 5 thứ hạng đầu của V.League vào cuối mùa, nhưng giới chuyên môn đã nói thẳng: HAGL trụ hạng đã là may mắn!
Sau 7 vòng đấu, nhưng thực tế HAGL mới đá có 6 trận và chưa thắng trận nào, trong đó có 3 thua, 3 hoà. Điều đó đã khẳng định, những gì giới chuyên môn cảnh báo cho đội bóng phố Núi là hoàn toàn chính xác. Với những gương mặt trẻ, lẽ ra HAGL cần có những ngoại binh chất lượng để làm “cột sống” và là sức mạnh cho đội. Tuy nhiên, 4 ngoại binh họ chiêu mộ ở mùa này thực sự đang có vấn đề. Lấy trận thua Hải Phòng mới đây làm ví dụ…
Trước một chủ nhà được đánh giá mạnh hơn về lực lượng như Hải Phòng, nhưng HAGL chỉ tung ra được 2 ngoại binh là trung vệ Jairo và tiền vệ Marcell, trong lúc trên hàng công chỉ sử dụng mỗi Minh Tâm - cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho HAGL sau 6 trận đấu tính đến thời điểm này. Trong khi đó, tiền vệ Fragan chỉ được tung vào sân từ đầu hiệp 2, khi Minh Tâm chơi không hiệu quả, trong lúc ngoại binh Grabiel Dos Santos còn không có tên trong danh sách thi đấu. Hỏi ra mới biết, tiền đạo này đang bị chấn thương.
Không có tiền đạo thực thụ, nên đội bóng phố Núi gần như bế tắc trong việc triển khai tấn công, ngay cả khi Fragan vào sân từ đầu hiệp 2 cũng hoàn toàn mất hút. Trong lúc hàng phòng ngự non trẻ đã không thể chịu được sức ép quá lớn của Hải Phòng, nên chỉ trong vòng 10 phút đầu họ đã thua liền 2 bàn. Sau đó, các học trò của HLV Lê Quang Trãi đã tiếp tục thủng lưới thêm 1 bàn nữa ở phút 85, qua đó thua trắng 0-3. Trận thua này đã đẩy HAGL xuống đáy bảng xếp hạng khi chỉ có 3 điểm, chưa có trận thắng nào, cho dù thủ môn trẻ Trung Kiên chơi không tệ và có không ít lần cứu nguy cho khung thành HAGL.
Phải nói thẳng, trước cuộc đối đầu này, nhiều người đã dự đoán về khả năng HAGL sẽ có 3 điểm đầu tiên nay tại Lạch Tray, bởi những mối quan hệ dích dắc giữa hai đội bóng này. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm đã chơi thẳng tay và Hải Phòng đã cho thấy sức mạnh của họ trước một đối thủ quá yếu như HAGL. Chiến thắng này đã giúp đội bóng đất Cảng vươn lên thứ 5 bảng xếp hạng với 11 điểm.
Với 6 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, thêm một lần nữa lời cảnh báo được gửi đến đội bóng phố Núi. Vì nếu không có những biến chuyển tích cực ở những vòng đấu tới, trước khi bước vào đợt thay đổi lực lượng ở giai đoạn 2, khi ấy HAGL khó thoát khỏi chiếc vé rớt hạng vào cuối mùa. Cần nói thêm, trong 6 trận vừa qua, HAGL chỉ mới ghi đúng 1 bàn thắng, nhưng lại thủng lưới đến 8 quả. Con số ấy cũng nói lên rất nhiều vấn đề!
Nếu HAGL rớt hạng, cái kết ấy e sẽ rất cay đắng cho những người làm bóng đá ở phố Núi, bởi dẫu gì họ từng là một cái tên lừng lẫy của bóng đá Việt trong những năm đầu V.League và cũng tiên phong trong việc đổi mới ở khâu đào tạo trẻ. Thế nhưng từ sau mùa giải 2015 đến nay, các cầu thủ HAGL đã dành cả thanh xuân để trụ hạng và nay đang được cảnh báo sẽ đến lúc rớt hạng. Một cái kết như thế sẽ rất buồn cho phố Núi!.