
Trong phòng họp báo, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình bày tỏ: “Tôi vẫn chưa biết chính xác chấn thương của Trung và phải chờ bác sĩ kiểm tra, nhưng cầu thủ của Becamex TP.HCM đã có pha vào bóng nguy hiểm khiến Thành Trung bị rách ống chân và không thể tiếp tục thi đấu, nhưng trọng tài không rút thẻ đỏ cho cậu ta. Thậm chí ban đầu trọng tài còn không thổi phạt, phải đến khi xem lại VAR mới đưa ra quyết định. Việc trọng tài không rút thẻ đỏ trong pha bóng bạo lực như thế thật khó chấp nhận”.
Cần nhắc lại, trong tình huống tấn công ở phút thứ 10, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đã bị trung vệ Đình Khương của Becamex TP.HCM tắc bóng trong vòng cấm, khiến Trung bị đau. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho Ninh Bình được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, sau đó Trung phải rời sân ở phút 20 do không thể tiếp tục thi đấu vì đau.

Được biết, chấn thương của Thành Trung không quá nghiêm trọng khi anh chỉ bị khâu vài mũi do vết rách phần mềm và vẫn có thể tiếp tục thi đấu ở vòng tới với Ninh Bình. Bên cạnh đó, cầu thủ Việt kiều này vẫn có tên trong danh sách tập trung ĐT U22 chuẩn bị cho SEA Games 33 trong tháng 11 này.
Nói về trận đấu với Becamex TP.HCM, nhà cầm quân người Tây Ban Nha của Ninh Bình cho biết: "Trận này đáng ra chúng tôi phải thắng. Toàn đội cần tăng cường độ thi đấu để ghi bàn thứ hai, nhưng Becamex TPHCM đã chơi kiên cường và giành 1 điểm. Đây là một bài học quý giá cho chúng tôi".

Sau 9 trận, Ninh Bình đang dẫn đầu bảng với 21 điểm, hơn CAHN đúng 1 điểm, vì vậy, HLV Albadalejo chia sẻ: "CAHN còn một trận chưa đá với HAGL. Họ đang có phong độ tốt, nhưng trong bóng đá không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào, do đó không thể mặc định rằng CAHN sẽ thắng các trận chưa đá. Chúng tôi đi con đường của mình, CAHN cũng vậy. Nhiệm vụ của Ninh Bình là tập trung vào những gì làm tốt và cải thiện những điểm yếu".























