Sau 20 vòng đấu, PVF-CAND mới giành được 13 điểm, đứng áp chót bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm. Khoảng cách mong manh ấy khiến mọi cú sảy chân đều có thể phải trả giá đắt. Phát biểu sau trận, HLV Trần Tiến Đại không giấu được sự thất vọng, dù vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò. Theo ông, PVF-CAND đã chơi với tinh thần cao, có những cơ hội nhất định nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Vấn đề lớn nhất nằm ở việc đội bóng ngành Công an bị đối thủ áp đặt hoàn toàn thế trận.
HLV Trần Tiến Đại bày tỏ: “Với tôi, đây đúng là một sự thất vọng. Tuy nhiên, tôi cũng có lời khen với các học trò khi đã chơi một trận đấu quyết liệt trước đội bóng rất ‘xương’ như Thanh Hóa ngay tại sân của họ”.

Ông chỉ ra nguyên nhân khiến PVF-CAND bế tắc: “Cách chơi của chúng tôi bị phá sản bởi cách áp đặt trận đấu và gây sức ép rất cao từ phía Thanh Hóa. Họ đá áp sát rất tốt, bịt kín hai biên và phong tỏa các tiền vệ của chúng tôi. Họ đã thành công trong việc tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Chúng tôi không thể xuyên thủng được dù có cơ hội”.
Không chỉ gặp vấn đề về thế trận, PVF-CAND còn chịu tổn thất lực lượng khi tiền vệ Xuân Bắc vắng mặt vì chấn thương. HLV Trần Tiến Đại chia sẻ: “Xuân Bắc cần nghỉ khoảng 10 ngày. Thiếu Xuân Bắc, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và những đường chuyền kiến tạo cho tuyến trên bị giảm sút đáng kể. Hôm nay, việc thiếu vắng cậu ấy khiến chúng tôi gặp khó khăn ở khu vực trung lộ”.

Dù tình hình ngày càng khó khăn, ông Đại vẫn giữ quyết tâm: “Cơ hội trụ hạng đang cạn kiệt sau trận đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi phải quên thất bại đi để hướng đến trận đấu trên sân nhà, cố gắng giành 3 điểm để bám đuổi”.
Ở chiều ngược lại, chiến thắng giúp Thanh Hóa tạm thời nới khoảng cách với nhóm cuối bảng, nhưng HLV Mai Xuân Hợp vẫn rất thận trọng. Ông chia sẻ: “Giai đoạn vừa qua, đội bóng Thanh Hóa vô cùng khó khăn và cuộc đua trụ hạng năm nay rất khốc liệt. Chiến thắng hôm nay là sự giải tỏa cho toàn đội”.
Dù vậy, nhà cầm quân này nhấn mạnh: “Tôi chưa thể lạc quan được, vì bóng đá không thể nói trước điều gì. Chặng đường phía trước vẫn còn rất khó khăn. Tôi nghĩ khi nào V.League hạ màn thì lúc đó mới chắc chắn. Đương nhiên, thắng lợi hôm nay giúp chúng tôi dễ thở hơn phần nào về khoảng cách điểm số”.
Khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, cuộc đua trụ hạng đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. PVF-CAND đứng trước nguy cơ lớn phải xuống hạng, trong khi Thanh Hóa dù tạm “thoát hiểm” nhưng vẫn chưa thể yên tâm.























