Nam Định vừa thua 1-2 trước Becamex TP.HCM - một đối thủ được đánh giá yếu hơn họ về nhiều mặt, ngay trên sân nhà Thiên Trường. Đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ ở đấu trường V.League và là trận thứ 4 liên tiếp không biết mùi chiến thắng, tính từ trận thắng PVF-CAND hôm 27/8. Thành tích bết bát của CLB Nam Định khiến nhiều người bất ngờ, bởi nói gì họ vẫn đang là ứng viên vô địch và có lực lượng mạnh nhất hiện nay, đặc biệt là ngoại binh.
Nói thế hoàn toàn chẳng sai, bởi ngay trước vòng 7, tức trong thời điểm V.League đang tạm nghỉ do FIFA Days để nhường sân chơi cho ĐTQG, Nam Định đã khiến mọi người “mắt tròn, mắt dẹt” khi tiếp tục mang về thêm 2 ngoại binh nữa để phục vụ cho các sân chơi quốc tế, nâng số ngoại binh của họ lên thành 15 cầu thủ, đông nhất trong các đội bóng Việt Nam.
Thực tế, số ngoại binh này đã giúp Nam Định khá ổn khi thi đấu tại AFC Champions League 2 và Shopee Cup. Do các đấu trường này gần như không khống chế ngoại binh nên có thời điểm mọi người phải ngạc nhiên khi thấy đội bóng thành Nam tung ra sân đến 11 “ông tây” ở trận gặp Eastern AA (Hong Kong), trừ Kevin Phạm Ba có chút yếu tố Việt khi là con lai. Tuy nhiên, về đấu trường V.League thì mọi thứ khác hẳn…
Tại V.League, Nam Định đã thi đấu 7 trận, nhưng chỉ thắng 2, thua đến 4 và hoà 1. Con số này đã kéo đội bóng thành Nam rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng tổng sắp với 7 điểm. Với lực lượng được đánh giá cao như thế, nhưng đến thời điểm này Nam Định chỉ ghi được 6 bàn ở V.Leahue, nhưng lại thủng lưới đến 10 quả. Xem Nam Định đá với Becamex TP.HCM mới đây, mọi người đều dễ dàng nhận thấy các tuyến của Nam Định như những mảnh ghép rời rạc không có điểm kết dính, trong lúc những pha triển khai tấn công lại bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ.
Trò chuyện với những người đang nắm đội bóng thành Nam, họ chia sẻ: “Đội tôi được đăng ký 7 ngoại binh ở đấu trường V.League, nhưng mỗi trận chỉ được sử dụng 3/4 cầu thủ. Trong số này, chân sút Kyle Farren Hidlin bị đứt dây chằng, nên chỉ còn 6. Riêng Kevin Phạm Ba và Caio Cesar vừa dính chấn thương ở trận gặp Eastern AA đến nay chưa thể tập luyện được, nên chỉ còn đúng 4 cầu thủ có thể ra sân là trung vệ Lucas, tiền vệ Romulo, Percy Tau và tiền đạo Brenner. Ở trận gặp Becamex TP.HCM vừa qua, do mục tiêu buộc phải thắng nên đội phải tung 2 tiền vệ và 1 tiền đạo vào sân, chứ không lẽ đưa trung vệ Lucas vào”.
Dù muốn ghi bàn vào lưới đội bóng đất Thủ, nhưng thực tế các chân sút của Nam Định lại thể hiện quá tệ, dẫu họ có không ít cơ hội, đặc biệt là các ngoại binh. Bàn rút ngắn tỷ số của Romulo ở phút 57, thực tế là một cú sút mang tính cầu âu, nhưng lại bất ngờ trở thành bàn thắng chứ không hề là một pha phối hợp tấn công.
Về điều này, những người làm bóng đá ở Nam Định thừa nhận: “Việc 4 trận liên tiếp chưa biết thắng, trong đó có 3 trận thua đã là một áp lực cực lớn cho các cầu thủ. Do đó khiến họ khá vội vàng và không tỉnh táo trong những mảng miếng tấn công và dứt điểm. Thực sự chúng tôi vẫn đang nỗ lực để động viên cầu thủ, hòng giúp họ cởi bỏ áp lực để chơi ổn hơn trong thời gian tới. Hy vọng đội sẽ có thành tích ổn trong trận gặp Osaka sắp tới để giúp các cầu thủ có tâm lý thoải mái hơn”.
Đến thời điểm này, ngay những thành viên của Nam Định cũng đang rất hoang mang trong hành trình phía trước của mình. Cũng mong, họ sẽ có thành tích ổn ở trận đấu với Osaka tại AFC Champions League 2 để cứu vãn tình thế tệ hại tại V.League.