Ngay sau thông tin Quảng Nam đã thất thủ ngay trên sân nhà trước Bình Định, các CĐV SHB.ĐN không giấu được sự thất vọng, và rất nhiều dòng trạng thái não nề đã xuất hiện trên mạng xã hội. Có cảm giác, đó giống như một “giấy báo tử”, dù hơn một tiếng đồng hồ sau đó, đội bóng sông Hàn mới đấu Bình Dương. Dường như số đông người hâm mộ sông Hàn đặt trọn niềm tin vào người láng giềng Quảng Nam hơn là vào đội nhà. Ít nhất sau vòng 18, nếu Bình Định bị chặn đứng thì SHB.ĐN vẫn còn cơ hội trụ hạng, bởi khi ấy điểm số không quá cách xa.
Thầy trò Lê Đức Tuấn đã chơi một trận đấu khá hay trên sân Bình Dương. Đội chủ nhà chơi như những chiếc bóng vập vờ, và SHB.ĐN đã tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Tiếc thay, bóng lại không chịu đi vào lưới. Chỉ có được 1 điểm, khoảng cách giữa đội bóng sông Hàn với Bình Định đã tăng lên 6 điểm. Mọi hy vọng vẫn chưa tắt với đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn, nhưng như đã nói ở trên, rất nhiều CĐV đã viết tin buồn cho đội nhà. Nghe có vẻ bi hài, nhưng đấy có thể là viễn cảnh không quá xa với những người yêu SHB.ĐN.
"Còn nước sẽ còn tát". Vào lúc này, có lẽ SHB.ĐN không thể chờ những tin chiến thắng kiểu như Quảng Nam trước Bình Định. Nói nôm na, đội bóng sông Hàn không thể sống “phận tầm gửi”, thay vào đó, họ cần phải chủ động với cuộc chơi. Và cuộc chơi ở đây, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cần phải chiến đấu, cần phải chắt chiu từng cơ hội, từng trận đấu. Nếu cứ phí phạm như đã từng trước Bình Dương, thì chẳng một ai có thể cứu được SHB.ĐN.
V.League có một đặc thù riêng, và chẳng ai biết sẽ có chuyện gì ở phía trước. Mùa giải 2023, SHB.ĐN từng phải xuống hạng sau một cú trượt chân không ngờ. Biết đâu đó, kịch bản năm nay sẽ ứng vào một trong những đối thủ của họ trong cuộc đua vô địch. Đương nhiên, hãy đừng sớm “phất cờ trắng”, bởi V.League vẫn còn đến 8 vòng đấu, và bởi các CĐV sông Hàn hẳn cũng không muốn thấy hình ảnh đáng buồn như vậy.