Bóng Đá Plus trên MXH

SHB Đà Nẵng rơi xuống đáy nhưng chưa đến mức… thảm hoạ

01 giờ trước
Sau trận thua HAGL 0-1 ở vòng 12 V.League 2025/26, SHB Đà Nẵng đã rơi xuống đáy bảng với 7 điểm. Câu chuyện của đội bóng sông Hàn không chỉ nằm ở điểm số mà họ còn gặp rất nhiều vấn đề khác.

    SHB.ĐN (áo trắng) đã rơi xuống đáy bảng sau trận thua HAGL tại Pleiku. Ảnh - Minh Trần

    Nhìn từ một hiệp đấu đầy thất vọng

    Rất nhiều CĐV của SHB.ĐN đã mong chờ một kết quả tích cực khi trái bóng V.League 2025/26 quay trở lại. Đơn giản, đội bóng của họ có những sự tăng cường tương đối chất lượng, cùng với đó là sự chuẩn bị rốt ráo trong thời gian qua. 

    Ở trận đấu trên sân Pleiku giữa HAGL và SHB.ĐN ở vòng 12, HLV Lê Đức Tuấn đã tung vào sân những bản hợp đồng mới. Tiền vệ Việt kiều Canada, Pierre Lamothe góp mặt trong đội hình xuất phát, còn hai tân binh Quế Ngọc Hải và Pissano cũng được sử dụng ngay từ đầu. Đáng chú ý nhất là trung vệ Gustavo thi đấu với tư cách cầu thủ nhập tịch, sử dụng tên Việt là Đỗ Phi Long.

    Đội bóng của Phi Hoàng (áo trắng) đã khởi đầu giai đoạn 2 đầy khó khăn. Ảnh- Minh Trần

    Nhìn vào đội hình ra sân, SHB.ĐN không hề kém cạnh so với HAGL, đội bóng không có sự bổ sung đáng kể nào khi giai đoạn 1 khép lại. Tiếc thay, những gì họ thể hiện trong hiệp 1 thực sự đáng thất vọng. Đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn với 56% thời lượng, thực hiện 183 đường chuyền nhưng chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm và đều không đi trúng mục tiêu. Bên kia, HAGL có 144 đường chuyền cùng 2 pha dứt điểm, trong đó chỉ 1 lần đưa bóng đi trúng khung thành.

     Như người ta vẫn nói, đây là một hiệp đấu “hai đội đều dở”, nhưng có cảm giác SHB.ĐN thiếu sự quyết đoán trong những pha lên bóng. Để rồi sang hiệp 2, SHB.ĐN đã bị Conceicao trừng phạt bằng bàn thắng sau một pha phối hợp như chốn không người trong vòng cấm địa. 

    Rơi xuống đáy chưa phải thảm hoạ, nhưng…

    Để thua “trận chung kết ngược” với HAGL, đội bóng sông Hàn rơi xuống đáy bảng với 7 điểm. Thực tế, đây là nỗi thất vọng nhưng chưa phải là “thảm họa”, bởi khoảng cách so với SLNA (đội đứng thứ 11) chỉ tương đương 1 trận thắng. Tức là chỉ cần một vòng đấu, trật tự nhóm cuối có thể sẽ thay đổi.

    Câu chuyện của SHB.ĐN nằm ở chỗ họ cần thời gian để các tân binh hòa nhịp với đội bóng. Đặc biệt, SHB.ĐN cần những sự thay đổi mạnh mẽ không chỉ về nhân sự mà cả chiến thuật từ cabin huấn luyện. Sau trận thua trước HAGL, HLV Lê Đức Tuấn cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề của đội nhà.

    SHB.ĐN (áo trắng) chỉ cách đội đứng thứ 11 bằng 1 trận thắng. Ảnh - Minh Trần

    Ông nói: “Các cầu thủ ra sân với tinh thần tốt nhưng có phần nóng vội. Chúng tôi cũng chưa có nhiều trận chính thức cùng nhau. Một số cầu thủ mới vẫn còn hơi ngợp. Chúng tôi cần thêm nhiều trận đấu nữa để tạo ra sự kết nối tốt hơn. So với HAGL, chúng tôi không phải bị đối phương ép, mà thua từ một tình huống cụ thể”.

    Khép lại buổi họp báo, nhà cầm quân đến từ Hà Nội khẳng định SHB.ĐN cần thể hiện sự mạnh mẽ hơn về tinh thần chiến đấu. “Chúng tôi cần phải nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn. Tôi vẫn tự tin và luôn đồng hành cùng các cầu thủ. Và các cầu thủ ở đây cũng vậy, khi họ có tinh thần tốt thì tôi tin kết quả tích cực sẽ đến”, HLV Lê Đức Tuấn bày tỏ.

    Đam San • 01 giờ trước
    Tags: Đà Nẵng

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay