Bóng Đá Plus trên MXH

SLNA và nỗi ám ảnh quay lại nhóm cuối bảng

02 giờ trước
Trước vòng 12, SLNA vẫn còn đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thất bại mới đây trước Hà Nội ngay trên sân nhà khiến nỗi ám ảnh rơi xuống đáy bảng của đội bóng xứ Nghệ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

    SLNA đã không thể tận dụng cơ hội trước Hà Nội dẫu chơi hơn người. Ảnh: Đức Cường

    Sau những vòng đầu với kết quả không như ý và rơi xuống gần chót bảng xếp hạng, SLNA buộc phải thay tướng khi đưa HLV Văn Sỹ Sơn ngồi vào ghế HLV trưởng thay cho Phan Như Thuật. Với sự cầm quân của HLV Văn Sỹ Sơn, thành tích của đội bóng xứ Nghệ có cải thiện hơn khi vươn đến vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp sau vòng 11, nhưng thực tế điểm số lại không quá cao.

    Nói thế, bởi SLNA chỉ mới giành được 10 điểm, tức chỉ hơn đội bét bảng là Đà Nẵng đúng 3 điểm (10 so với 7), một sự chênh lệch quá mong manh. Khi những đội nhóm dưới có chiến thắng, trật tự trên bảng xếp hạng V.League sẽ hoàn toàn thay đổi. Thực tế điều ấy đang diễn ra ngay sau thất bại của SLNA ngay trên sân nhà trước đối thủ CLB Hà Nội, khiến họ rơi xuống vị trí 11.

    Các cầu thủ SLNA gần như chẳng thể làm khó được đối thủ Hà Nội. Ảnh: Đức Cường

    Đá sân nhà, nhưng SLNA đã hứng chịu sức ép cực lớn của đội khách đến từ Thủ đô. Ngay từ phút thứ 2 lưới của họ đã rung lên, nhưng may mắn bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài phút Hải Long đã có bàn mở tỷ số cho đội khách và đẩy các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn vào thế chống trả rất vất vả.

    Thực tế, các cầu thủ trẻ của xứ Nghệ cũng tỏ ra chẳng kém cạnh khi vẫn chơi đôi công với đối thủ, nhưng sự non kém về trình độ và kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ trẻ Nghệ An đã chẳng thể giúp được thủ môn Cao Văn Bình bảo vệ được mành lưới. Vì đến phút 26, Văn Bình đã phải vào lưới nhặt bóng lần 2.

    Pha bóng gây khó khăn hiếm hơi của SLNA trước khung thành thủ môn Văn Chuẩn. Ảnh: Đức Cường

    Xem trận đấu, nhiều người cảm thấy tội nghiệp cho Văn Bình, bởi chàng thủ môn trẻ này xuất sắc bao nhiêu ở trận tranh HCĐ với U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á 2026, nhưng về sân nhà, Bình đã gần như bất lực trước sức ép của đối thủ. Thực tế, chẳng thể trách Văn Bình do hàng công của SLNA gần như chẳng thể tạo được áp lực về phía khung thành của thủ môn Văn Chuẩn bên phía đội khách, khi Olaha và cả Reon Moore gần như “tàng hình” trên sân. Trong lúc tuyến giữa gãy đổ và không thể đánh chặn từ xa. Bên cạnh đó, quãng nghỉ quá dài có lẽ cũng đã ảnh hưởng không ít đến phong độ của các cầu thủ xứ Nghệ, vì trong thời gian qua họ có không nhiều trận đấu tập huấn.

    Chưa hết, dẫu được đá hơn người từ cuối hiệp 1 do Hùng Dũng bên phía đội khách nhận thẻ đỏ từ cuối hiệp 1, nhưng SLNA không thể tận dụng để lật ngược thế cờ. Thậm chí họ còn bị thủng lưới thêm ở phút 62, qua đó thua chung cuộc 1-3, khiến nhiều người cảm thấy âu lo cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn, vì chắc chắc thứ hạng của đội bóng xứ Nghệ sẽ tuột dốc sau vòng 12. 

    Các ngoại binh của SLNA gần như mất tích trên hàng công. Ảnh: Đức Cường

    Đấy là chưa nói đến việc ở vòng 13 đội bóng xứ Nghệ sẽ đến làm khách của Thể Công Viettel, một đối thủ đang rất quyết tâm trong cuộc đua ngôi đầu. Đó sẽ là một thách thức rất lớn với đội bóng SLNA. 

    Cần nói rõ, mục tiêu của SLNA chỉ là trụ hạng, nên đây cũng không phải là bài toán quá nan giải cho HLV Văn Sỹ Sơn. Vậy nhưng, những mùa giải vừa qua SLNA đã rất vất vả trong vòng xoáy trụ hạng và chỉ kịp cập bến ở những vòng đấu cuối, nên đấy chính là nỗi lo của những người yêu bóng đá Nghệ An. Do đó, họ luôn muốn đội bóng con cưng càng đứng ở thứ hạng càng cao càng tốt khi kết thúc lượt đi, nhằm tránh cảnh “đêm dài lắm mộng” khi V.League bước vào giai đoạn tăng tốc. Tuy nhiên, điều này có lẽ chẳng dễ cho đội bóng xứ Nghệ.

    Vì thế, nói như HLV Văn Sỹ Sơn: “Chúng tôi lại phải cố gắng từng trận một vậy!”.

    Đỗ Tuấn • 02 giờ trước
    Tags: SLNA V.League

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay