Dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát đã khiến V.League 2021 phải tạm hoãn và chưa biết bao giờ sẽ tiếp tục. Thế nên các đội bóng nghỉ Tết và cả nghỉ dịch, nhưng vẫn âu lo thắp thỏm vì chưa biết khi nào giải mới có thể quay lại. Trong khi đó, nhiều cầu thủ quê ở Hải Dương và Quảng Ninh vẫn về đón Tết cùng gia đình, nhưng lòng không khỏi âu lo, bởi sau Tết chưa biết sẽ ra sao khi có thể bị cách ly 21 ngày trước khi quay về nơi đội bóng đóng quân, và như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chung của đội bóng. Tuy nhiên, biết sao được khi Tết là dịp đoàn viên, chẳng lẽ không về bên gia đình để đón năm mới cùng mọi người?!
Cách đây 2 ngày, ngồi với tôi, tiền đạo Văn Toàn của HAGL đã chia sẻ: “Quê nhà Hải Dương của em đang là tâm dịch, nhưng có lẽ em vẫn phải về đón Tết với bố mẹ và gia đình, chứ không lẽ ở một mình trên Hà Nội. Về thì được rồi, nhưng sau Tết chẳng biết sẽ ra sao”…
Đấy là những người còn có thể về nhà đón Tết, nhưng riêng các cầu thủ đang nằm ngay trong tâm dịch như đội Than Quảng Ninh, khả năng xuân này sẽ hát câu “xuân này con không về” rất cao, khi quy định những người ở tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh không được rời nơi cư trú vẫn đang hiện hữu.
Tết là dịp đoàn viên, là những lời chúc phúc đầu năm mới, là những nụ cười rạng rỡ nhân ngày đầu xuân. Năm nay xuân vẫn thế, vẫn rạng rỡ khi đến bên những mái hiên nhà của tất cả gia đình Việt, nhưng nụ cười của mọi người lại có chút buồn và đan xen những âu lo. Chắc chắn dịch bệnh rồi sẽ được kiểm soát như cách chúng ta đã từng làm được ở 2 lần trước đấy. Mọi thứ rồi sẽ qua và tất cả sẽ ổn, rồi bóng đá sẽ trở lại với các khán đài rạng rỡ những nụ cười vui tươi xen lẫn hy vọng.
Mong lắm thay!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn