
Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa, World Cup 2026 – kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 3 quốc gia đồng chủ nhà Mỹ, Mexico, Canada sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, thay vì không khí lễ hội, FIFA đang phải đối diện với một “đám mây đen” bất ngờ đến từ chính trường quốc tế.
Ngòi nổ xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa trở lại Nhà Trắng, tái khẳng định tham vọng sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ với lý do “an ninh quốc gia”. Tuyên bố này lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ Đan Mạch, Liên minh châu Âu và NATO, khiến căng thẳng xuyên Đại Tây Dương leo thang.
Tại Đức, phản ứng không dừng lại ở những tuyên bố ngoại giao. Jurgen Hardt, nghị sĩ thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và là nhân vật có ảnh hưởng trong chính trường Berlin, đã khiến dư luận bóng đá chấn động khi úp mở khả năng Mannschaft tẩy chay World Cup 2026. Trả lời báo Bild, Hardt nhấn mạnh: “Việc hủy bỏ hay rút khỏi giải đấu chỉ được xem như biện pháp cuối cùng, nhằm buộc Tổng thống Trump phải suy nghĩ lại về vấn đề Greenland”.
Dù vẫn bày tỏ hy vọng vào một giải pháp ngoại giao, lời cảnh báo từ Hardt đủ để khiến FIFA lo lắng. Đức là đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất thế giới với 4 lần vô địch (1954, 1974, 1990, 2014), đồng thời là “mỏ vàng” về bản quyền truyền hình, tài trợ và sức hút thương mại. Một World Cup vắng Đức sẽ là đòn giáng mạnh vào uy tín lẫn doanh thu của FIFA và các nước chủ nhà.

Câu chuyện càng phức tạp hơn khi chính quyền Trump đã áp thuế 10% lên hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Pháp và Đan Mạch, những nước phản đối mạnh mẽ kế hoạch liên quan đến Greenland. Cùng lúc, nước Mỹ đang đối mặt với bất ổn nội bộ bởi các chiến dịch truy quét nhập cư và làn sóng biểu tình, tạo nên bức tranh chính trị đầy nhạy cảm ngay trước thềm ngày hội bóng đá.
Tranh cãi nhanh chóng lan rộng. Piers Morgan, nhà báo Anh nổi tiếng và là người có quan hệ thân thiết với tổng thống Trump, bất ngờ “đổ thêm dầu vào lửa” khi gợi ý trên mạng xã hội rằng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Na Uy và Italia có thể đồng loạt rút lui khỏi World Cup trong lúc các cuộc đàm phán thuế quan còn bế tắc. “Sự vắng mặt của 8/10 ứng viên vô địch chắc chắn sẽ khiến cả thế giới phải chú ý”, Morgan viết, nửa đùa nửa thật.
Ý tưởng tẩy chay World Cup không phải mới, và gần đây cũng được một số nhân vật bóng đá Đức cùng HLV kỳ cựu Claude Le Roy nhắc đến. Hiện tại, tất cả mới dừng ở mức đe dọa. Nhưng nếu kịch bản đó trở thành hiện thực, FIFA – dưới sự lãnh đạo của Gianni Infantino, người vốn có quan hệ thân thiện với tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với bài toán khó nhất trong lịch sử tổ chức World Cup. Khi chính trị can thiệp sâu vào bóng đá, ngày trái bóng lăn cũng có thể trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
























-ngay-22-1-2026.jpg)


