
Đó không phải sự ngạo mạn của tiền vệ trẻ này. Trái lại, những chia sẻ của Gavi cho thấy sự trưởng thành sau những tháng ngày khó khăn. Khoảnh khắc được xướng tên trong danh sách 26 tuyển thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2026 là giây phút xúc động nhất sự nghiệp của anh. Video ghi lại cảnh Gavi bật khóc khi biết tin thậm chí đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Với Gavi, đó là sự giải tỏa sau quãng thời gian dài như vô tận. Như anh chia sẻ: “Tôi đã trải qua 2 năm rất khó khăn vì chấn thương. Khi phần thưởng cho tất cả sự hy sinh và nỗ lực là một kỳ World Cup, bạn không thể không hạnh phúc”. Những chấn thương liên tiếp từng đẩy Gavi vào một giai đoạn đen tối. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 2004 đã tận dụng khoảng thời gian hồi phục để hoàn thiện bản thân.
Anh xem lại những trận đấu của mình và phân tích từng chi tiết nhỏ, từ những tình huống phạm lỗi không cần thiết, cho đến những pha xử lý vội vàng. Gavi cho biết: “Trước đây tôi phạm lỗi quá nhiều, bây giờ thì ít hơn. Khi có bóng, tôi cũng suy nghĩ nhiều hơn và cảm thấy thoải mái ở các vị trí khác nhau”. Sự trưởng thành ấy lý giải vì sao anh nhận được niềm tin tuyệt đối từ các đời HLV ở Barcelona, cũng như HLV Luis Enrique tại ĐT Tây Ban Nha. Nhưng người ảnh hưởng lớn nhất với anh phải là Luis de la Fuente.

Chính nhà cầm quân này đã trao cho Gavi cơ hội ở ĐT Tây Ban Nha, kiên trì với anh ở những thời điểm khó khăn, và tiếp tục đặt niềm tin vào tiền vệ này tại World Cup 2026. Gavi thừa nhận: “Ông ấy luôn tin tưởng tôi, và tôi cố gắng đáp lại điều đó. Chúng tôi đã cùng nhau vô địch Nations League, vô địch EURO, vào chung kết Nations League và giờ là World Cup. Tôi chỉ muốn cảm ơn ông ấy”.
Khi được hỏi về những tranh cãi quanh việc được HLV De la Fuente sử dụng ở vị trí tiền đạo lệch trái trước Cape Verde, Gavi tỏ ra bình thản. Anh chia sẻ: “Tôi đã quen với những lời chỉ trích từ khi mới 17 tuổi. Thực ra tôi còn thích điều đó, vì chúng khiến tôi có thêm động lực”. Tiền vệ của Barca cũng không quá bận tâm đến những gì diễn ra ngoài sân cỏ, vì điều quan trọng nhất với anh là sự tin tưởng của HLV.
Anh khẳng định: “Người chơi trên sân là tôi. Người lựa chọn tôi là HLV. Họ biết tôi là mẫu cầu thủ như thế nào”. Gavi thậm chí cho rằng những người cho rằng anh không biết chơi bóng đơn giản là “không hiểu gì về bóng đá”. Câu nói ấy có thể khiến nhiều người khó chịu, nhưng nó cho thấy niềm tin của tiền vệ này vào giá trị của bản thân.

Gavi hiểu rằng bóng đá không chỉ là những bàn thắng hay kiến tạo. Có những đóng góp không hiện lên trên bảng thống kê, nhưng HLV và các đồng đội là những người thấy rõ nhất. Đó cũng là triết lý của ĐT Tây Ban Nha hiện tại, khi La Roja không có quá nhiều ngôi sao nổi bật, nhưng vẫn rất đáng gờm nhờ sức mạnh tập thể. Như Gavi nhận xét: “Ở đây không có ngôi sao nào cả. Chúng tôi chỉ mạnh khi tất cả cùng đi về một hướng”.
Tất nhiên, Gavi vẫn đánh giá rất cao đồng đội Lamine Yamal, người được anh mô tả là “cầu thủ xuất sắc nhất”. Mặc dù vậy, anh không xem World Cup là sân khấu của các cá nhân xuất chúng, mà là cuộc chiến của những tập thể mạnh mẽ nhất. Và đích đến cuối cùng chỉ có một. Đó là ngai vàng của bóng đá thế giới.
Lời hứa... nhuộm tóc hồng
Trong khi Pedri hứa nhuộm tóc bạch kim, còn Cucurella cam kết xăm hình HLV De la Fuente nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, thì Gavi “chơi lớn” hơn nhiều. Tiền vệ này khẳng định sẽ nhuộm tóc màu hồng nếu La Roja đăng quang. Nhưng trước đó, anh “sẽ làm bất cứ điều gì để trở thành nhà vô địch thế giới”.










