
Tuchel tạo diện mạo mới cho tuyển Anh
Chiến thắng 4-2 trước Croatia đã mang đến cái nhìn rõ nét về diện mạo mới của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Sau quãng thời gian bị đánh giá thiếu đột biến ở kỷ nguyên Gareth Southgate, Tam sư giờ đây thi đấu tốc độ hơn, trực diện hơn và tận dụng rất tốt khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.
Croatia vẫn chứng minh được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi hai lần gỡ hòa trong hiệp một. Tuy nhiên, trước nền tảng thể lực vượt trội cùng chất lượng đội hình đồng đều, đại diện vùng Balkan dần lép vế. Tuchel cũng cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật hợp lý để giúp tuyển Anh kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ.
Kane nối dài những cột mốc lịch sử

Kane bật nhảy đánh đầu dũng mãnh ghi bàn vào lưới Croatia
Harry Kane tiếp tục chứng minh giá trị của một thủ lĩnh. Tiền đạo Bayern Munich ghi hai bàn thắng vào lưới Croatia, trong đó có pha lập công trên chấm 11 m sau khi được thực hiện lại quả phạt đền vì Livakovic rời vạch sớm.
Cú đúp này giúp Kane cân bằng thành tích 10 bàn của Gary Lineker để trở thành đồng chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại World Cup. Bên cạnh đó, anh còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn từ chấm phạt đền ở các vòng chung kết World Cup, vượt qua Lionel Messi, Gabriel Batistuta, Eusebio và Rob Rensenbrink, những người cùng dừng ở 4 bàn.
Đôi chân của Modric đã mỏi
Luka Modric có một trận đấu không như mong đợi. Phút 12, tiền vệ kỳ cựu chậm một nhịp trong pha phá bóng trong vòng cấm, tạo điều kiện để Noni Madueke chạm bóng trước và buộc anh phải phạm lỗi. Quả phạt đền sau đó giúp tuyển Anh mở tỷ số.
Ở tuổi 40, Modric vẫn thể hiện được kinh nghiệm và khả năng cầm nhịp, nhưng tốc độ trận đấu khiến anh gặp nhiều khó khăn. HLV Zlatko Dalic quyết định rút đội trưởng Croatia khỏi sân trong hiệp hai để tăng thêm sức chiến đấu cho tuyến giữa.
Luka Modric: Nỗi ám ảnh của người Anh
Bellingham bùng nổ đúng lúc

Jude Bellingham là điểm sáng nổi bật nơi hàng tiền vệ tuyển Anh. Cầu thủ của Real Madrid hoạt động không biết mệt mỏi, liên tục hỗ trợ phòng ngự, thu hồi bóng và xuất hiện đúng thời điểm trong các pha tấn công.
Đầu hiệp hai, Bellingham có pha di chuyển thông minh để đón đường chuyền của đồng đội trước khi dứt điểm chéo góc, đưa tuyển Anh vượt lên 3-2. Đó là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn toàn diện của tiền vệ 22 tuổi, gợi nhớ hình ảnh bùng nổ của anh trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid.
Livakovic vẫn giữ đẳng cấp
Dù Croatia phải nhận bốn bàn thua, Dominik Livakovic vẫn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất đội. Thủ thành này thực hiện tới bảy pha cứu thua, nhiều lần từ chối những cơ hội mười mươi của các chân sút tuyển Anh.
Livakovic từng cản phá thành công quả phạt đền đầu tiên của Kane, nhưng trọng tài xác định anh đã rời vạch cầu môn trước thời điểm bóng được đá nên cho thực hiện lại. Dẫu không thể giúp Croatia tránh khỏi thất bại, màn trình diễn của thủ môn 31 tuổi vẫn cho thấy anh luôn biết cách tỏa sáng ở những giải đấu lớn.











