
Trung vệ thuộc biên chế Liverpool vẫn thi đấu trọn vẹn trận đấu, nhưng thừa nhận anh đã trải qua khoảnh khắc đáng sợ sau một tình huống va chạm ở vùng hông. Chia sẻ với NOS sau trận Hà Lan đại thắng Thụy Điển, Van Dijk cho biết bản thân thậm chí không còn cảm giác ở phần đùi trên trong ít phút.
“Tôi nhận một cú va chạm rất mạnh vào hông và không còn cảm nhận được phần đùi trên nữa. Đó thực sự là cảm giác khá điên rồ. Nhưng có lẽ chỉ là dây thần kinh bị chèn ép tạm thời”, thủ quân tuyển Hà Lan nói.
Dù vậy, ngôi sao 35 tuổi tỏ ra khá lạc quan về tình trạng hiện tại. Anh không cho rằng chấn thương này quá nghiêm trọng và hy vọng có thể trở lại tập luyện bình thường trong những ngày tới. “Tôi nghĩ mọi thứ không quá tệ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm”, Van Dijk cho biết.
Nếu đủ thể lực ra sân ở cuộc chạm trán Tunisia tới đây, trung vệ Liverpool sẽ đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan khi trở thành đội trưởng có số trận dẫn dắt Oranje tại World Cup nhiều nhất. Hiện anh đã có 7 trận mang băng thủ quân ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ngang bằng những huyền thoại như Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer và Ruud Krol.

Không chỉ Van Dijk, tuyển Hà Lan còn chứng kiến một nỗi lo khác mang tên Frenkie de Jong. Tiền vệ của Barcelona tiết lộ anh gặp vấn đề thể lực sau một vụ va chạm trong buổi tập trước trận đấu với Thụy Điển. “Chúng tôi có một pha va chạm trên sân tập và tôi là người liên quan. Tôi bị đau sau tình huống đó nhưng cuối cùng vẫn có thể thi đấu”, De Jong chia sẻ.
Ngôi sao 29 tuổi thừa nhận vẫn cảm thấy đau trong suốt trận đấu, song tin rằng cơ thể sẽ có phản ứng tích cực trong những ngày tới.
Bất chấp những vấn đề về nhân sự, Hà Lan đã tạo nên màn trình diễn hủy diệt trước Thụy Điển. Cody Gakpo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi Brian Brobbey cũng lập cú đúp. Bàn còn lại được ghi bởi Crysencio Summerville. Phía Thụy Điển chỉ có bàn danh dự của Anthony Elanga.
Sau trận hòa gây thất vọng trước Nhật Bản ở ngày ra quân, thầy trò Ronald Koeman đã trở lại đầy mạnh mẽ. Với chiến thắng 5-1 trước đối thủ từng vùi dập Tunisia 5-1, Hà Lan đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Nếu đánh bại Tunisia ở lượt trận cuối, Oranje sẽ chính thức khép lại vòng bảng với vị trí số một.











