Cơn lốc màu cam đã trở lại?

02 giờ trước
Chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển không chỉ giúp Hà Lan giành 3 điểm quan trọng tại World Cup 2026 mà còn mang đến lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng vô địch. Hơn nữa, màn trình diễn ấy cho thấy Ronald Koeman đang từng bước tìm ra công thức tối ưu để đánh thức sức mạnh vốn có của Cơn lốc màu cam.

Cơn lốc màu cam đã nổi ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Sau trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở ngày ra quân, Hà Lan nhận không ít hoài nghi. Họ kiểm soát bóng tốt, tạo ra cơ hội nhưng lại thiếu sự sắc bén để kết liễu đối thủ. Một điểm trước Nhật Bản không phải kết quả tệ, nhưng nó khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đội bóng của Ronald Koeman có thực sự đủ sức cạnh tranh chức vô địch hay không. Và, 90 phút tại Houston đã mang đến câu trả lời đầy thuyết phục.

Chiến thắng 5-1 trước đại diện Bắc Âu không đơn thuần là một màn hủy diệt về tỷ số, mà còn phản ánh sự trưởng thành về chiến thuật, khả năng điều chỉnh nhân sự và tiềm năng tấn công rất đáng gờm của Oranje. Đặc biệt, đây là trận đấu cho thấy Koeman hiểu đội bóng của mình hơn bất kỳ ai.

Quyết định đáng chú ý nhất của chiến lược gia 63 tuổi là kéo Donyell Malen sang cánh phải thay vì tiếp tục sử dụng anh ở vị trí trung phong như trận gặp Nhật Bản. Đó là một lựa chọn có phần mạo hiểm bởi Malen vừa trải qua giai đoạn thăng hoa ở cấp CLB với 14 bàn thắng trong 18 trận Serie A sau khi chuyển tới Roma hồi tháng 1.

Tuy nhiên, Koeman đã nhìn thấy điều mà nhiều người chưa nhận ra. Ông cần một trung phong có khả năng hoạt động như điểm tựa cho toàn bộ hệ thống. Hay nói chính xác thì ông cần “đầu ra bàn thắng”.

Hà Lan đã cuốn Thụy Điển ra khỏi vị trí số 1 bảng đấu. Ảnh: Reuters

Và Brian Brobbey chính là câu trả lời. Tiền đạo 24 tuổi không chỉ ghi hai bàn thắng trong 17 phút đầu trận mà còn liên tục gây áp lực lên cặp trung vệ Thụy Điển bằng nền tảng thể chất vượt trội. Brobbey thắng nhiều pha tranh chấp tay đôi, tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh và giúp hàng công Hà Lan vận hành mượt mà hơn rất nhiều.

Hai bàn thắng đầu tiên của Brobbey đều đến từ những pha di chuyển vào khu vực cấm địa để đón các đường căng ngang sệt. Đó không phải sự ngẫu nhiên mà là sản phẩm của một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Koeman nhận ra điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của Thụy Điển nằm ở khoảng không phía sau các cầu thủ chạy cánh. Hà Lan liên tục đưa bóng ra biên, kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương trước khi thực hiện những đường chuyền ngang tốc độ cao vào khu vực 5m50. Công thức ấy đã mang lại hiệu quả tối đa.

Ba trong 5 bàn thắng của Hà Lan được tạo ra theo cùng một kịch bản. Cody Gakpo, Denzel Dumfries và sau đó là Crysencio Summerville liên tục khai thác khoảng trống ở hai hành lang. Trong khi đó, Brobbey cùng các tiền vệ như Tijjani Reijnders thường xuyên xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm.

Sức mạnh đáng nể của Hà Lan. Ảnh: Reuters

Điều đáng nói là Hà Lan không chỉ biết tấn công theo một cách. Họ có thể triển khai bóng trực diện, đẩy nhanh nhịp độ từ trung lộ hoặc tận dụng tốc độ ở hai biên. Sự đa dạng ấy khiến Thụy Điển gần như không thể tìm ra phương án đối phó.

Bên cạnh Brobbey, Gakpo cũng có một trận đấu xuất sắc. Cầu thủ của Liverpool ghi 2 bàn và đóng góp 1 kiến tạo. Quan trọng hơn, anh không còn bó hẹp mình trong những pha cắt vào trong quen thuộc. Gakpo sẵn sàng bám biên, thực hiện những quả tạt sệt và tham gia trực tiếp vào quá trình kéo giãn hàng thủ đối phương.

Dĩ nhiên, Hà Lan vẫn chưa hoàn hảo. Sau quãng nghỉ tiếp nước ở hiệp một, Thụy Điển đã có những thời điểm khai thác được khoảng trống trong các pha chuyển đổi trạng thái của Oranje. Đội bóng áo cam đôi lúc vẫn để lộ khoảng không phía sau tuyến tiền vệ khi dâng cao tấn công.

Nhưng đó là những vấn đề có thể điều chỉnh. Điều quan trọng hơn là Hà Lan cuối cùng đã tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình. Họ sở hữu một trung phong đúng nghĩa, những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ, các tiền vệ biết xâm nhập vòng cấm và một HLV đủ bản lĩnh để đưa ra những quyết định khó khăn.

Sự thay đổi vị trí trung phong của Koeman là yếu tố quyết định đến chiến thắng của Hà Lan trước Thụy Điển

Tất nhiên, một chiến thắng “5 sao” trước một đội bóng được đánh giá là hiện tượng như Thụy Điển chưa thể nói lên nhiều điều. Song, đó là lời cảnh báo gửi đến phần còn lại của World Cup 2026. Sau nhiều năm tìm kiếm bản sắc, "Cơn lốc màu da cam" dường như đang bắt đầu nổi lại đúng thời điểm.

Và khi “những người Hà Lan bay” đạt trạng thái vận hành tối ưu, họ luôn là đội bóng mà không đối thủ nào muốn chạm trán.

HANAH • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận