Theo dõi thông tin

Thủ môn Everton sống sót thần kỳ sau tai nạn ô tô, mang trên mình hình xăm Liverpool độc lạ

01 giờ trước
Rylee Foster-Inman đang chuẩn bị cho lần trở lại Everton, sau khi từng trải qua một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng đến mức các bác sĩ không chắc cô có thể đi lại. Đáng chú ý, nữ thủ môn này lại mang trên người hình xăm “You'll Never Walk Alone” vốn là biểu tượng của Liverpool.

    Everton vừa thông báo đưa Foster-Inman trở lại CLB. Thủ môn người Canada, 27 tuổi, gia nhập Everton từ Halifax Tides và trước đó từng có quãng thời gian khoác áo Everton vào năm 2024. Foster-Inman từng thi đấu cho Liverpool từ tháng 1/2020. Chính bản thân cô cũng là một CĐV Liverpool lâu năm.

    Trên cơ thể nữ thủ môn có hình xăm dòng chữ “You'll Never Walk Alone”, bài hát biểu tượng của Liverpool. Foster-Inman cho biết cô xăm dòng chữ này vào năm 2014, sau khi bà ngoại qua đời. Ông bà của cô đều đến từ Wavertree, Liverpool, trước khi rời thành phố trong thời chiến.

    “Tôi đã là một CĐV Liverpool từ khi còn biết đi và từ khi biết bóng đá là gì”, Foster-Inman chia sẻ.

    Tai nạn ô tô nghiêm trọng tại Thụy Điển

    Năm 2021, Foster-Inman gặp một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng tại Thụy Điển. Vụ tai nạn khiến cô bị gãy đốt sống cổ, tổn thương vùng lưng dưới, gãy xương gò má, tổn thương một phần ở đầu gối và vai, cùng chấn thương não.

    Sau đó, khi trở lại Liverpool để được các chuyên gia kiểm tra, các bác sĩ phát hiện những vết gãy ở cổ của cô nằm rất gần các động mạch. Theo Foster-Inman, nếu những tổn thương này ảnh hưởng đến động mạch, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng.

    “Bác sĩ nói ông ấy chưa bao giờ thấy tình trạng nào tồi tệ đến vậy. Với những chấn thương tôi gặp phải, đáng lẽ tôi không thể tự thở hay nói chuyện được”, cô kể.

    Foster-Inman cho biết thời điểm đó, bóng đá không còn là ưu tiên của cô. “Bóng đá không còn là vấn đề. Tôi chỉ cố gắng chiến đấu để có một cuộc sống có chất lượng”, nữ thủ môn nói.

    Cô cũng thừa nhận hai tuần đầu tiên sau tai nạn là khoảng thời gian rất khó khăn. Sau đó, Foster-Inman dần cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn sống. “Tôi đã sống sót sau một chuyện mà không ai đáng phải trải qua. Những chấn thương của tôi đáng lẽ đã có thể khiến tôi mất mạng”, cô chia sẻ.

    Trở lại khung thành 731 ngày sau tai nạn

    Theo Foster-Inman, đúng 731 ngày sau vụ tai nạn, cô đã trở lại tập luyện trong khung thành. Sau khi rời Liverpool khi hợp đồng kết thúc vào năm 2022, Everton trở thành CLB chuyên nghiệp đầu tiên của cô sau biến cố nói trên khi Foster-Inman tiếp tục xây dựng lại sự nghiệp.

    Nữ thủ môn thừa nhận việc phải xa bóng đá khiến cô gặp khó khăn trong việc tìm lại bản thân. “Khi bạn phải xa bóng đá, rất khó để tìm lại bản thân. Bạn mất đi tình yêu với trận đấu”, Foster-Inman nói.

    Giờ đây, cô đã trở lại Women's Super League và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. “Tôi hạnh phúc khi được chơi bóng. Được trở lại WSL, giữa những người giỏi nhất, tôi cảm nhận được tình yêu và khát khao đó”, Foster-Inman chia sẻ.

    Trọng Khang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay