Bàn tròn World Cup 2018: 'Bóng đá đẹp sẽ lên ngôi'

Sau vòng 1/8, nhiều đội bóng lớn đã phải xách va li về nước trong nước mắt. Tuy nhiên, các vị khách mời gồm HLV Phan Thanh Hùng, ca sĩ Phạm Trưởng và trung vệ Bùi Tiến Dũng đều tin rằng, bóng đá đẹp sẽ lên ngôi tại World Cup 2018.

- Phóng viên: Vòng 1/8 đã khép lại với nhiều bất ngờ, trong đó nhiều ứng cử viên vô địch đã phải sớm xách va li về nước. Vậy đó là sự thoái trào hay các nền bóng đá phía dưới đã vươn lên mạnh mẽ, thưa quý vị?

Phan Thanh Hùng - HLV trưởng Than.QN
Sân chơi World Cup rất khắc nghiệt, nhất là ở vòng knock-out, thì sự hào nhoáng về tên tuổi chưa chắc đi liền với hiệu quả. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Argentina đã lâm vào bi kịch của kiểu đó. Tôi nghĩ rằng, việc các ông lớn lần lượt ngã ngựa đã báo hiệu cho một quá trình đi xuống của lứa cầu thủ đã già cỗi của 3 đội bóng này để nhường chỗ cho sức trẻ. Bóng đá luôn vận động và không có chỗ cho cầu thủ lớn tuổi.

Phạm Trưởng - Ca sĩ  
Theo tôi, World Cup 2018 đã có những đổi thay về chất lượng. Trình độ các đội bóng không có nhiều khoảng cách, đặc biệt là về chiến thuật. Dễ dàng nhận thấy, một đội bóng có nhiều ngôi sao chưa hẳn đã chiếm thế thượng phong trước một đội bóng kém hơn hẳn về mặt giá trị đội hình. Thụy Điển là một đội bóng điển hình. Không còn ngôi sao tầm cỡ như Ibrahimovic, nhưng đổi lại, họ là một đội bóng đoàn kết, được tổ chức vô cùng chặt chẽ, cách chơi phòng ngự có thể nói là khoa học nhất cho đến thời điểm này. Người Anh sẽ vô cùng khó khăn khi đụng độ với Thụy Điển ở vòng tứ kết sắp tới.

Bùi Tiến Dũng - Trung vệ CLB Viettel
Theo tôi, ranh giới giữa đội chiếu trên và chiếu dưới tại World Cup 2018 là rất mong manh. Sau vòng 1/8, có thể cảm nhận, các đội bóng đã có sự chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật và điều đó được thể hiện qua từng trận, các HLV có những sự thay đổi dành cho các đối thủ khác nhau. Các đội bóng lớn phải về nước sớm do họ đã không có những phương án khác nhau. Hơn thế nữa, tôi cảm nhận, sự thất bại này đến từ việc các cầu thủ không có động lực thi đấu hoặc họ không có trạng thái thi đấu tốt nhất. Ví dụ, các cầu thủ Đức có đẳng cấp nhưng trên sân, dường như đôi chân họ vẫn rất nặng nề sau khi trải qua một mùa giải kéo dài.


- PV: Triết lý kiểm soát bóng rồi tổ chức tấn công của Đức, Tây Ban Nha - hai nhà vô địch thế giới 2010 và 2014 đã lỗi thời. Dường như cái đẹp đã không thể tồn tại trong sự thực dụng, toan tính, quý vị nhận xét như thế nào về vấn đề này?

- HLV Phan Thanh Hùng: Với thể thức knock-out thì không có chỗ cho sai lầm tồn tại. Các cầu thủ Đức và Tây Ban Nha đã bộc lộ nhiều hạn chế về tuổi tác nên không thể vận hành cách đá quen thuộc. Tôi cho rằng cái đẹp vẫn luôn hữu hiệu nhưng quan trọng là người vận hành nó ra sao mà thôi. Tức là cầu thủ Đức và Tây Ban Nha đã không còn sức để vận hành hiệu quả cách đá quen thuộc. Còn tất nhiên, trong một trận đấu cụ thể thì chưa chắc cái đẹp đã mất đi mà có chăng vì đối thủ trẻ hơn và đã biết khai thác đúng điểm yếu thể lực, tận dụng triệt để sai lầm cá nhân của các đội bóng lớn.

- Ca sĩ Phạm Trưởng: Đội ĐKVĐ Đức năm nay chơi khá tệ. Thế nên, họ về nước sớm là xứng đáng. Còn Tây Ban Nha, tôi cảm thấy tiếc cho họ khi phải dừng chân sớm. Tôi nghĩ rằng, chiến thuật của 2 đội bóng này đã không còn xa lạ và họ đã bế tắc khi không còn nhiều sự lựa chọn trên sa bàn. Thêm nữa, Tây Ban Nha thiếu một chút may mắn. Tôi cho rằng, cách chơi của hai đội bóng này không lỗi thời. Vấn đề ở chỗ, họ cần có những nhân tố mới thay vì những người cũ rất dễ bắt bài. Đức và Tây Ban Nha sẽ trở lại với những phiên bản nâng cấp, tinh thần mới và con người mới.

- Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Cần phải thực tế, một đội bóng nhỏ không thể chơi kiểu tất tay trước các đội bóng lớn được. Ví dụ, nếu Mexico chơi tấn công với Đức, tôi nghĩ, họ khó có thể thắng đối thủ. Cho nên, lựa chọn phòng ngự phản công là sự hợp lý. Dường như các đội bóng được đánh giá yếu hơn đều sử dụng lối chơi này. Tôi không cho rằng, bóng đá thực dụng sẽ lên ngôi. Vấn đề nằm ở chỗ, các đội bóng lớn phải biết làm mới mình. Brazil, Bỉ và Pháp là những đội bóng biết đổi thay, có những nhân tố làm thay đổi cục diện trận đấu và họ đang rất thành công cho đến thời điểm này.


- PV: Quý vị chờ đợi gì ở các cặp tứ kết, đặc biệt là Brazil, Bỉ, Pháp... những đội được xem là chơi cống hiến nhất World Cup 2018? Phải chăng sẽ có một cái kết hay cho bóng đá đẹp?

- HLV Phan Thanh Hùng: Tôi thấy rằng các đội Bỉ, Brazil hay Pháp có điểm chung là họ kết hợp khá ăn ý giữa các cầu thủ kinh nghiệm và tài năng trẻ. Đó là sự tổng hòa trong lối chơi tập thể, không dựa vào một cá nhân kiểu như Messi ở Argentina hay Ronaldo ở Bồ Đào Nha. Quan trọng hơn, họ có sự đa dạng về lối chơi, biết ứng phó với mọi đối thủ nên tôi nghĩ rằng Bỉ, Brazil hay Pháp sẽ là những cái tên đáng gờm cho chức vô địch. 

- Ca sĩ Phạm Trưởng: Tôi tin cái đẹp không chết mà chỉ rút lui tạm thời. Tôi cũng tin rằng, trận chung kết năm nay sẽ diễn ra giữa các đại diện của trường phái bóng đá tấn công và tận hiến. Dĩ nhiên, Brazil, Bỉ, Pháp... sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Những đội bóng này có lực lượng đồng đều, có các ngôi sao đẳng cấp và điều đáng nói là họ luôn có những quân bài tẩy trong tay áoTôi thích cái cách mà Mbappe tỏa sáng khi Pháp hạ Argentina. Tôi thích cách Bỉ chiến đấu đến cùng để lội ngược dòng trước Nhật Bản. Còn Brazil năm nay thực sự đã thể hiện được vị thế của mình. Họ sẽ là ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vô địch.

- Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Tôi vẫn bảo lưu quan điểm Brazil là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Tôi chọn họ vì tôi là người thích cái đẹp. Hơn thế nữa, họ có những sự khác biệt so với phần còn lại. Dĩ nhiên, Pháp và đặc biệt là Bỉ - đối thủ của Brazil ở tứ kết đều rất đẳng cấp. Tuy nhiên, về mặt chiến thuật và sự đồng đều về con người, tôi có cảm giác Brazil đang hơn tất cả. Tôi vẫn tin vào cái đẹp và tin vào cái kết có hậu. Vì thế hãy cứ chờ xem, điều đó có thật hay không.

- PV: Xin cám ơn các vị khách mời!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x