BÀN THẮNG
Sanfrecce Hiroshima: Nakamura (74’), Tanaka (88’), Koshimichi (90’+1)
Trận này Nam Định dẫu đá trên sân nhà Thiên Trường nhưng vẫn bị đánh giá yếu hơn nhiều so với Sanfrecce Hiroshima vừa giành Siêu cúp Nhật Bản 2025. Vì thế, không ngạc nhiên khi đội bóng thành Nam chỉ tung ra 3 nội binh là thủ môn Nguyên Mạnh cùng 2 hậu vệ Văn Kiên và Văn Vĩ, trong lúc phần còn lại sử dụng toàn ngoại binh. Ngược lại, đội bóng đến từ Nhật Bản chỉ sử dụng mỗi ngoại binh Arslan, còn lại toàn bộ là cầu thủ nội.
Nhập cuộc, Nam Định chủ động nắm thế trận và tạo nhiều đợt tấn công trên phần sân của Sanfrecce Hiroshima nhằm tạo sự bất ngờ. Tuy nhiên, sau đó đội bóng đến từ Nhật Bản đã giành lại thế trận và khiến hàng phòng ngự của Nam Định phải chống trả khá vất vả, thậm chí đối thủ suýt mở tỷ số ngay phút thứ 4. Thực tế, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã dự đoán đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, nên các cầu thủ Nam Định buộc phải phòng ngự chặt chẽ và chơi tỉnh táo.
Phút thứ 6, từ một pha phối hợp tấn công nhanh, Hendrio đã có đường chuyền cho China để anh này tung cú sút xa về phía khung thành đối thủ, tiếc là cú dứt điểm của ngoại binh bên phía chủ nhà lại không chuẩn xác. Với sự thi đấu tập trung, chủ nhà Nam Định vẫn chưa để đối thủ Sanfrecce Hiroshima có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Ngược lại, đội bóng thành Nam cũng gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối thủ, dẫu 2 ngoại binh Hendrio và China đã rất nỗ lực.
Suốt hiệp 1, cả hai đội đều khá nỗ lực để tạo ra các phương án tấn công, nhưng sự chắc chắn của hàng phòng ngự đều chưa cho phép đối thủ làm được điều ấy. Đây đang được xem là thành công của các học trò bên phía HLV Vũ Hồng Việt trong việc khóa chặt các miếng đánh của đối thủ để tạm thời giữ được 1 điểm trong hiệp đầu tiên.
Hai đội vẫn giữ lối đá nhàn nhã khi không đẩy cao tốc độ với những pha tấn công. Nhưng có thể nhìn rõ CLB Sanfrecce Hiroshima vẫn cho thấy sự nguy hiểm hơn, dẫu trong đội hình của họ gồm nhiều cầu thủ không quá cao to bằng các ngoại binh của Nam Định. Sau 5 phút đầu chơi khá thụ động, Nam Định đã chủ động đầy nhanh thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công trên phần sân của đội bóng Nhật Bản, nhưng không ít cơ hội đã bị các cầu thủ Nam Định bỏ lỡ.
Phút 65, thủ môn Nguyên Mạnh có pha bay người cứu thua cho Nam Định, sau cú đánh đầu cực kỳ nguy hiểm của Sasaki từ một pha đá phạt ngoài vòng 16m50. Tuy nhiên, phút thứ 74, bàn thắng đã đến với Sanfrecce Hiroshima. Từ một pha phối hợp tấn công nhanh, Nakamura dẫn bóng thoát xuống rồi tung cú dứt điểm mở tỷ số cho đội bóng đến từ Nhật Bản.
Bàn thắng giúp đội khách khá hưng phấn, nhưng cũng cần phải nói rõ, tổ trọng tài nữ, đặc biệt là trọng tài chính người Australia đã điều hành trận đấu không thật sự tốt khi đã bỏ qua khá nhiều lỗi của đội bóng Sanfrecce Hiroshima, qua đó khiến các cầu thủ chủ nhà gặp không ít ức chế.
Phút 88, tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội bóng đến từ Nhật Bản, khi Tanaka đưa bóng vào lưới Nam Định, dẫu trước đó cầu thủ này đã có pha đánh nguội một cầu thủ chủ nhà trước khi dẫn bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn được công nhận. Hai bàn thắng đã khiến đội bóng thành Nam sụp đổ và đến phút bù giờ 90+1, cầu thủ vừa vào thay người là Koshimichi đã nâng tỷ số lên 3-0.
Với trận thua này, Nam Định gần như khó có cơ hội đi tiếp ở đấu trường châu lục, dẫu họ vẫn còn trận đấu lượt về trên sân của đối thủ diễn ra vào chiều 19/2 tới.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Nam Định: Nguyên Mạnh, Lucas, Văn Kiên (Đức Huy, 83’), Walber, Văn Vĩ, Caio Cesar, Romulo (Văn Đạt, 83’), China (Lucas Silva, 64’), Brenner (Hoàng Anh, 64’), Mpande, Hendrio.
Sanfrecce Hiroshima: Osako, Shiotani, Sasaki, Araki, Nakano, Arslan (Nakamura, 64’), Kawabe, Higashi (Suga, 46’), Tanaka, Kato (Koshimichi, 84’), Germain.