BÀN THẮNG
Sanfrecce Hiroshima: Sasaki (10’), Nakamura (54’, 90’+2), Nakano (66’)
Do đã thua đến 0-3 ở trận lượt đi trên sân nhà Thiên Trường, nên thật khó để tin rằng Nam Định có thể tạo được bất ngờ trên sân nhà của Sanfrecce Hiroshima, dẫu HLV Vũ Hồng Việt vẫn tung vào sân 8 ngoại binh như trận lượt đi vừa qua. Bên cạnh đó, Nam Định có một sự thay đổi ở trận này, khi thủ môn Nguyên Mạnh dính chấn thương, bắt chính thay cho anh là Liêm Điều. Ngược lại, đội chủ nhà đều đưa ra sân toàn bộ gương mặt nội binh của họ.
Ngay từ đầu, đội chủ nhà đã nắm thế trận và tạo khá nhiều sức ép về phía khung thành của thủ môn Liêm Điều bên phía Nam Định. Tuy nhiên, Nam Định lại là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên, khi China có một pha đột phá cực nhanh khi cướp bóng trong chân đối thủ, nhưng cú dứt điểm của anh lại chưa thể đưa bóng vào lưới rất đáng tiếc.
Phút thứ 10, từ tình huống phạt góc, Sasaki đã lướt vào đệm bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho Sanfrecce Hiroshim, trong sự bất lực của đội khách thành Nam. Sức ép sau đó tiếp tục được đội chủ nhà tạo ta trước khung thành của Liêm Điều và chỉ may mắn mới giúp Nam Định thoát được bàn thua ở phút 14.
Bàn thua sớm khiến các học trò của HLV Vũ Hồng Việt khá choáng váng, họ liên tục đẩy nhanh đội hình tấn công, nhưng hàng thủ chắn chắn của đội bóng Nhật Bản chưa thể cho họ có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Osako. Bên cạnh đó, những mũi công sắc bén của Sanfrecce Hiroshima liên tục đặt khung thành của đội khách thành Nam vào thế nguy hiểm. Rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn chưa có thêm trong hiệp 1.
Không còn gì để mất, Nam Định quyết chơi tất tay khi hiệp 2 diễn ra để nắm thế trận và đánh phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên, Sanfrecce Hiroshima chẳng hề là đối thủ dễ chịu và chẳng để cho đội khách có cơ hội thực hiện ý đồ, thậm chí họ suýt có bàn nâng tỷ số ở phút 49. Khoảng thời gian sau đó, sức ép liên tục được đội chủ nhà tạo ra trên phần sân của đội bóng đến từ Việt Nam.
Phút 54, từ một đường phản công cực nhanh, bóng được tạt cho Nakamura để anh này dễ dàng tung cú sút nâng tỷ số lên 2-0 cho Sanfrecce Hiroshima. Sau đó đến phút 66, từ quả đá phạt góc, Nakano đã bật cao đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Ba bàn thua liên tiếp đã đặt dấu chấm hết cho đội bóng Nam Định ở sân chơi châu lục, nên thời gian còn lại của trận đấu có lẽ để các cầu thủ thành Nam chơi thoải mái để tận hưởng những phút giây còn lại ở đấu trường AFC Champions League 2.
Dẫu chẳng còn gì để mất và các cầu thủ thành Nam vẫn rất muốn tạo sức ép trên phần sân của đối thủ. Thực tế Nam Định cũng có một vài cơ hội, nhưng các chân sút đã không thể tận dụng được để có thể tạo thành bàn thắng. Không thể ghi bàn danh dự, Nam Định còn phải nhận bàn thua 0-4 ở phút 90+2 do công của Nakamura.
Thua 0-4 ở trận lượt về (qua đó thua chung cuộc 0-7), Nam Định đã chính thức chia tay đấu trường châu lục. Đây là điều khá đánh tiếc cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt dẫu đã có sự chuẩn bị khá ổn, nhưng việc sử dụng hàng loạt ngoại binh ở đấu trường AFC Champions League 2 cũng chưa hẳn tốt cho đội bóng thành Nam, và họ đã sớm nói lời chia tay trước loạt trận knock-out.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Sanfrecce Hiroshima: Osako, Sasaki, Yamasaki (Araki, 46’), Arai, Nakano, Kawabe, Suga, Tanaka (Inoue, 74’), Kato (Ohara, 67’), Germain (Koshimichi, 67’), Nakamura.
Nam Định: Liêm Điều, Lucas, Hồng Duy (Văn Vĩ, 63’), Văn Kiên (Văn Đạt, 63’), Waiber, Caio Cesar (Tuấn Anh, 77’), Romulo, China, Brenner, Mpande, Hendrio (Hoàng Anh, 77’).