Các CLB V.League ở đấu trường châu lục: Củng cố lại niềm tin

ngọc anh
08:06 ngày 24-02-2020
Ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng AFC Cup 2020, Than.QN và CLB TP.HCM đã nhận kết quả không mấy khả quan. Qua những gì đã nếm trải trên sân khách, hai đại diện V.League đã rút ra được nhiều bài học bổ ích.
Các CLB V.League ở đấu trường châu lục: Củng cố lại niềm tin

Thẻ đỏ và sự mất cân bằng
Lá thăm đưa Than.QN vào bảng đấu được xem là dễ thở. Ở bảng G, Ceres Negros (Philippines) là đối thủ chính của đội bóng vùng Mỏ, còn những Bali United (Indonesia) và Svay Rieng (Campuchia) không được giới chuyên môn đánh giá cao. Thế nhưng ngay trận đầu tiên gặp Bali United trên sân khách, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã tự “bắn vào chân mình” khi để thua 1-4. Nên nhớ, hành quân đến Indonesia, Than.QN có lực lượng mạnh nhất, trong đó đáng kể có bộ đôi tiền đạo Fagan - Lynch. Nhưng ngay phút thứ 4, Fagan đã nhận thẻ đỏ sau pha bóng cao chân không đáng có, làm ảnh hưởng đến những toan tính của HLV Phan Thanh Hùng. Dù Lynch mở tỷ số cho Than.QN ở phút 20, nhưng sau đó lối chơi của đội bóng vùng Mỏ không còn mạch lạc, họ bị cuốn vào các pha tấn công nhanh của đối phương.

Đặc biệt, khi bị dẫn ngược 1-2, Than.QN đã đánh mất sự điềm tĩnh, để hở nhiều khoảng trống ở tuyến dưới và phải nhận thêm 2 bàn thua. Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng nói rằng khi không còn Fagan trên sân, Than.QN không duy trì được sức ép lên hàng thủ đối phương, những pha phối hợp nhỏ quen thuộc của đội liên tục đi vào ngõ cụt với sự bế tắc. Bên cạnh đó, việc nôn nóng tấn công trong bối cảnh không còn chân sút chủ lực khiến Than.QN nhận đòn “hồi mã thương”. Tất nhiên, đây là trận ra quân ở đấu trường châu lục, lại có nhiều gương mặt mới góp mặt trong đội hình nên khó có thể đòi hỏi Than.QN gặt hái ngay chiến thắng. Nhưng với những gì nếm trải trước Bali United, chắc chắn đội bóng vùng Mỏ đã rút ra được bài học cho riêng mình.

CLB TP.HCM thiếu “nhạc trưởng”
Không phải ngẫu nhiên mà vừa qua, CLB TP.HCM đánh tiếng muốn có được chữ ký của Lee Nguyễn. Đội bóng do ông Nguyễn Hữu Thắng làm chủ tịch đang vô cùng khát một cầu thủ đủ tầm dẫn dắt lối chơi, điều tiết nhịp độ trận đấu. Thực tế, chuyến làm khách của Yangon United (Mynamar) đã phơi bày lỗ hổng ở tuyến giữa của CLB TP.HCM. Trong bối cảnh người cầm trịch tuyến giữa của CLB TP.HCM ở mùa giải 2019 là Văn Thuận bị chấn thương đầu gối, nghỉ dài hạn, HLV Chung Hae Soung buộc phải bố trí Anh Tuấn đá cặp với Hoàng Thịnh tại hàng tiền vệ. Nên nhớ hai cầu thủ này chỉ mạnh ở khả năng đánh chặn, chứ không sắc bén để có thể điều tiết thế trận hay tung ra những đường chuyền thuận lợi cho các đồng đội phía trên.

Gần như tuyến giữa của TP.HCM không cầm được bóng mà chỉ biết trông chờ vào các đường chuyền vượt tuyến hoặc các pha bóng đột biến của Phi Sơn hay Công Phượng. Dù không bị rơi vào cảnh trắng tay giống Than.QN, nhưng việc bị đối thủ yếu hơn như Yangon United cầm hòa 2-2 đã phơi bày nhiều bất cập trong lối chơi của TP.HCM. Việc không có một gương mặt đích thực lĩnh xướng tuyến giữa, kiểm soát trận đấu và cung cấp bóng cho tuyến trên được xem là lỗ hổng lớn nhất ở đội bóng này. Cần nhớ, năm nay CLB TP.HCM đặt rất nhiều quyết tâm cải thiện thành tích mùa trước nên họ mua sắm khá rầm rộ. Nhưng khi mùa giải mới ở chặng khởi đầu, các nhà đương kim á quân V.League đã sớm lộ ra điểm yếu.

Chắc chắn CLB TP.HCM sẽ không thể trông chờ vào Văn Thuận, bởi cầu thủ này cần 5-6 tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ. Điều cần thiết hiện tại là CLB TP.HCM phải có những giải pháp thử nghiệm để cải thiện sức mạnh tuyến giữa. Trong tay HLV Chung Hae Soung không còn gương mặt nội nào đủ sức đảm đương yêu cầu đó nên có thể khi V.League cho phép thay thế ngoại binh từ nay đến 18/3, ông thầy người Hàn Quốc sẽ bố trí một cầu thủ ngoại chơi ở hàng tiền vệ thay vì ưu tiên cho hàng thủ hay hàng công. CLB TP.HCM sẽ phải cảm ơn cuộc đọ sức với Yangon United vừa qua, bởi nhờ đó họ biết được lỗ hổng để đưa ra điều chỉnh khi bắt đầu cuộc đua ở V.League 2020.

Than.QN và CLB TP.HCM đã khép lại lượt trận đầu tiên ở AFC Cup 2020, việc không đạt kết quả như ý là giá trị với họ trong việc nhìn nhận sức mạnh, đội hình của mình. Ngày mai, hai đại diện của Việt Nam sẽ tiếp tục phải làm khách ở lượt trận thứ hai và với kinh nghiệm rút ra từ lượt trận đầu sẽ là hành trang để họ củng cố lại niềm tin nhằm tìm được chiến thắng.

Than.QN làm quen sân cỏ nhân tạo ở Philippines

Ngày mai (25/2), Than.QN sẽ đối đầu Ceres Negros trên sân Rizal Memorial (Philippines) trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng G tại AFC Cup 2020. Khác với sân Cẩm Phả dùng cỏ tự nhiên, sân Rizal Memorial là cỏ nhân tạo. Lớp cao su rải trên mặt sân thay vì đất buộc các cầu thủ phải chuẩn bị kỹ càng hơn, từ giày thi đấu cho đến di chuyển, chuyền bóng nhằm tránh sai số và chấn thương khi thi đấu. Bản thân các cầu thủ Than.QN cũng có buổi tập chiến thuật làm quen sân Rizal Memorial vào chiều qua để có sự thích nghi nhất định.

Về ngoại binh, trừ trường hợp Diego Fagan bị treo giò vì nhận thẻ đỏ ở thất bại 1-4 trước Bali United (Indonesia) tại lượt trận đầu tiên, Than.QN không có sự vắng mặt đáng tiếc nào khác. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng cũng đặt mục tiêu phải giành ít nhất 1 điểm trước Ceres Negros ở lượt đấu này, nhằm tránh bất lợi trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

XEM THÊM

Thanh Hóa chiêu mộ ngoại binh chưa từng… xuất ngoại

HLV Mai Đức Chung tìm ra cách để Việt Nam giảm sự 'bá đạo' của Australia 

Bóng đá miền Tây Nam Bộ: Đường về V.League còn xa…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Công Phượng và các đồng đội đã có mặt ở Singapore Công Phượng và các đồng đội đã có mặt ở Singapore

    Dù âu lo dịch Covid-19 đang hoành hành tại Singapore, nhưng Công Phượng và các đồng đội ở CLB TP.HCM đã có mặt ở đảo quốc này vào trưa nay (23/2) để chuẩn bị cho trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup.

  • Than.QN & TP.HCM: Thách thức cho tham vọng AFC Cup Than.QN & TP.HCM: Thách thức cho tham vọng AFC Cup

    Nếu trắng tay trong chuyến làm khách thứ hai liên tiếp ở AFC Cup 2020, hai đại diện của V.League là Than.QN và CLB TP.HCM sẽ lâm vào thế khó và đối diện với nguy cơ bị loại. Đó không phải là viễn cảnh xa vời nếu biết rằng 2 đối thủ ở lượt tới của 2 đại diện Việt Nam đều khá mạnh.

  • Than.QN phải bay đường vòng sang Philippines đá AFC Cup Than.QN phải bay đường vòng sang Philippines đá AFC Cup

    Ở lượt trận tới tại vòng bảng AFC Cup 2020, Than.QN sẽ làm khách trên sân của Ceres Negros (Philippines). Do việc di chuyển khá cách trở nên thầy trò ông Phan Thanh Hùng phải bay vòng.

  • TP.HCM muốn hoãn trận đấu ở AFC Cup TP.HCM muốn hoãn trận đấu ở AFC Cup

    Lo ngại về dịch Covid-19, ban lãnh đạo đội bóng TP.HCM đã có đơn đề nghị lên VFF và AFC yêu cầu được hoãn trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup với Hougang United ngày 25/2.

  • CLB TP.HCM lo ngại khi sang Singapore đá AFC Cup CLB TP.HCM lo ngại khi sang Singapore đá AFC Cup

    Theo kế hoạch, cuối tuần này CLB TP.HCM sẽ thi đấu với CLB Hougang United tại bảng F AFC Cup ở Singapore, nhưng đảo quốc này đang bùng phát dịch COVID-19 khiến thầy trò HLV Chung Hae Seong rất lo lắng.

  • CLB TP.HCM & Than.QN tại AFC Cup 2020: Đã thấy phía trước là núi cao CLB TP.HCM & Than.QN tại AFC Cup 2020: Đã thấy phía trước là núi cao

    Nếu CLB TP.HCM khởi đầu tại AFC Cup 2020 bằng trận hòa 0-0 trước Yangon United (Myanmar) thì những đồng nghiệp của họ là Than.QN đã thảm bại 1-4 trên sân của Bali United (Indonesia). Để đi xa hơn, 2 đại diện của V.League cần có thêm sự đầu tư và nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị.

  • Công Phượng đặt tên lạ cho màn ăn mừng bàn thắng ở AFC Cup Công Phượng đặt tên lạ cho màn ăn mừng bàn thắng ở AFC Cup

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã đặt một cái tên thú vị cho màn ăn mừng riêng biệt của mình, sau khi ghi bàn thắng ở AFC Cup 2020. 

  • TP.HCM & Than QN tại AFC Cup: Đi xa, nghĩ lớn TP.HCM & Than QN tại AFC Cup: Đi xa, nghĩ lớn

    Bóng đá Việt Nam vẫn luôn đau đáu hoài bão hội nhập với đấu trường quốc tế. Mặc dù ở cấp độ đội tuyển, chúng ta đã chứng kiến giai đoạn cực thịnh khi liên tiếp vươn ra cầu trường quốc tế một cách mạnh mẽ, nhưng dư luận đang mong muốn ngày vui phải kéo dài và ở mọi cấp độ, bóng đá Việt Nam phải cho thấy vị thế ổn định của mình.

  • Công Phượng: Bàn thắng của niềm tin  Công Phượng: Bàn thắng của niềm tin 

    Sau một mùa giải xuất ngoại chỉ mang lại sự thất vọng, Công Phượng cuối cùng cũng có được 1 bàn thắng cho riêng mình. Hơn cả ý nghĩa một pha lập công, đó là bàn thắng mang đến niềm tin cho Công Phượng. 

  • Công Phượng đã 'thông nòng' sau 386 ngày đói bàn thắng Công Phượng đã 'thông nòng' sau 386 ngày đói bàn thắng

    Với bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 cho TP.HCM ở đấu trường AFC Cup, Công Phượng đã chấm dứt kỷ lục không mong muốn là có được bàn thắng sau hơn 1 năm chờ đợi.

  • Bali United 4-1 Than.QN: Cú đấm trời giáng ở giải châu Á Bali United 4-1 Than.QN: Cú đấm trời giáng ở giải châu Á

    Chơi thiếu người từ quá sớm, Than.QN thua đậm Bali United tới 1-4 ở AFC Cup 2020.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x