
Đánh bại một đối thủ như Timor Leste không quá bất ngờ. Cũng không bất ngờ khi thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua đối thủ với chiến thắng 7-0. Câu chuyện mà NHM quan tâm hơn tất cả có lẽ nằm ở lối chơi, cách vận hành chiến thuật và sự kết hợp giữa dàn ngoại binh nhập tịch với các đồng đội. Hên và Son đã có bàn thắng cũng như để lại những dấu ấn sâu đậm. Sự khởi đầu như vậy là suôn mượt và chúng ta không thể đòi hỏi hơn ở “Những chiến binh sao vàng”.
Phải thừa nhận, ĐT Việt Nam đã có những pha phối hợp khiến NHM “no mắt”, từ đó thiết lập nên những kỷ lục. Song, chúng ta vẫn chưa thấy được một bức tranh tổng thể về “Những chiến binh sao vàng”. Dễ hiểu, Timor Leste không phải là đối thủ xứng tầm. Bản thân các học trò của ông Kim cũng chưa thể hiện những phẩm chất tốt nhất.
Mọi thứ sẽ khác khi tuyển Việt Nam đối đầu với một đối thủ như Singapore vào ngày 31/7 tới. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hướng tới một chiến thắng tiếp theo. Hơn thế nữa, đội còn phải bảo toàn lực lượng, bởi đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam ở bảng đấu này là Indonesia. 7 bàn thắng tạo ra những lợi thế lớn về mặt hiệu số và cả tinh thần, nhưng với bóng đá không phải phép tính cộng. ĐT Việt Nam phải tính từng trận, từng đối thủ, từng cột mốc thời gian… bởi chỉ cần một cú sẩy chân thôi, mọi thứ sẽ khác đi.
Phải nhắc lại, đối thủ quan trọng nhất là Indonesia. Đó mới là thời điểm Quang Hải và đồng đội cần một phiên bản tốt nhất. Còn trước mắt, một chiến thắng và rời sân với những đôi chân lành lặn là mục tiêu của tuyển Việt Nam trước Singapore. Thế nên, hãy đừng dìu dắt nhau lên mây xanh, tung hô kỷ lục này, kỷ lục kia.
Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và những thử thách thực sự vẫn đang chờ đợi ĐT Việt Nam.





















-ngay-26-7-202.jpg)


